TÂN CHÍ LINH -- Vào dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15/8/2006, giáo xứ Tân Chí Linh, Sài Gòn, đã có những việc làm rất sinh động để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ và mừng bổn mạng giáo xứ.
Ngay từ chiều thứ bảy và Chúa nhật, cộng đoàn giáo xứ đã được tĩnh tâm với chủ đề về Đức Maria do cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ giảng thuyết. Ngoài ra các giới còn được lãnh Bí Tích Hòa Giải theo từng đợt và giờ qui định.
Buổi chiều ngày áp lễ, cả giáo xứ vui mừng trong một thánh lễ trọng thể, vì có hơn một trăm em đón nhận Bí tích Thêm Sức (58 em) và Bí tích Hòa Giải (54 em), do Đức Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn chủ sự.
Ở một khu vực đông dân mà hầu hết người dân theo đạo Công giáo (vì trước đây giáo xứ Tân Chí Linh được hình thành từ một trại di cư) thì việc chuẩn bị một lễ bổn mạng với những hoạt động tích cực là điều rất hay, làm cho cộng đoàn phấn khởi, là dịp qui tụ mọi người trong bầu khí thân thương.
Mặc dù cha chính xứ đi vắng nhưng cha phụ tá Giuse Trần Cao Thăng và Hội Đồng Mục Vụ đã điều động công việc rất nhịp nhàng. Đặc biệt là tối ngày 15/8/2006 có một chương trình Ca Nhạc Thánh Ca do Hội Đồng Mục Vụ và nhóm Khúc Cảm Tạ tổ chức với sự góp mặt của các nhạc sĩ, ca sĩ Công giáo. Có tham dự chương trình này mới thấy, ở tầm cỡ giáo xứ thì một chương trình như thế được coi là thành công tốt đẹp.
Ca nhạc thánh ca được mở đầu bằng phần cầu nguyện do cha phụ tá thực hiện. Hình như, những chương trình do giới Công giáo thực hiện nếu có những phút cầu nguyện mở đầu thì xem ra bầu khí có hồn hơn vì khoảng không gian ấy như được thánh hóa?
Sau khi ca sĩ Tấn Đạt hát bài đầu tiên Khúc Cảm Tạ, nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, tác giả bài hát, đã bộc lộ tâm tư khi hai MC trẻ trò chuyện: “Tôi rất xúc động khi tựa đề được đặt tên cho một nhóm liên quan đến thánh ca và làm cho bài hát được nhiều người biết đến hơn”. Ai không cảm xúc khi bài hát có một phiên khúc như sau:
“Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây,
lạy Chúa cho con giờ đây trút linh hồn trong tay Chúa.
Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê,
Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu con bước về”
Nhưng linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy lại bộc lộ suy tư khi đứng bên ca sĩ Xuân Trường, người đã hát bài Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn: “Trăng ngày rằm tròn, diễn tả một điều gì đó trọn vẹn.Tình yêu trong cuộc sống của chúng ta được trọn vẹn, tràn đầy khi tình yêu đó được đón nhận, xuất phát từ Thiên Chúa. Đó là một tình yêu tuyệt đối làm cho từng con người chúng ta chìm đắm trong mùa xuân hạnh phúc…”:
“Ngài đến bên tôi cho tình tôi ươm đẹp tình nhân loại
Ngài hát cho tôi bản tình ca đem làn gió mới,
Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài
Nghe mùa xuân mãi mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi”
Cha còn cùng với cộng đoàn hát chung bài “ Xin cho tôi biết lắng nghe…” nữa.
Xen giữa chương trình là một trò chơi be bé là đoán bài hát làm cho mọi người vui hẳn lên, nhất là các thiếu nhi.
Một người có mái tóc dài thật đẹp, khuôn mặt khả ái, là ca sĩ Thùy Dương, đã hát bài “Từ Trái Tim Con” làm hội trường như lắng lại vì đây là lời thú tội của một người. Đó là linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, giáo sư Đại chủng viện Cái Răng, Cần Thơ; cha từ vùng đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn tham dự đêm nhạc. Có ai ngờ một linh mục đã dám thổ lộ thế này: “Trước đây, dù đã đi tu nhưng tâm hồn tôi vẫn cứ lang thang, bồng bềnh phiêu du về điều này, điều nọ. Hơn mười năm sau, từ sâu thẳm tâm hồn tôi mới chân thành chọn Chúa và đẩy lùi những đam mê về phía sau lưng và tiến bước trong sứ vụ linh mục”:
“Chúa ơi, xin thương đổi mới trái tim hoang dại đã bao u hòai.
Chúa ơi rửa sạch bơn nhơ trong trái tim con đã bao ngày qua
Để lại cho con trái tim hiền hòa đơn sơ, tươi nở….giống trái tim Chúa hiền hòa đẹp tươi”
Sau đó là tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Mai Hậu, Kim Cúc; lời thống thiết của ca sĩ Phi Nguyễn với “Sám hối 3” làm cho ai đã chợt nhận ra mình trong đời thường: “Con nhận ra, khi con tự thấy con sống, thật là rất tốt không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng!”
Và tiếng hát mượt mà của ca sĩ Gia Ân nói lên sự mong ước chân thành nhất của một con chiên luôn muốn hy sinh, dâng hiến đời mình cho Chúa.
Bài hát tập thể “ Gieo mầm tin yêu” đã kết thúc chương trình trong vui tươi với ánh nến trong tay nhiều người.
Có đến giáo xứ Tân Chí Linh vào những ngày lễ hội mới thấy được đây là một cộng đoàn lúc nào cũng đông vui, nhiệt thành; những sinh hoạt tôn giáo còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, yêu thương, thể hiện tình bác ái, một điều mà thường ngày người giáo dân được nghe từ trên bục giảng Lời Chúa.
Ngay từ chiều thứ bảy và Chúa nhật, cộng đoàn giáo xứ đã được tĩnh tâm với chủ đề về Đức Maria do cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ giảng thuyết. Ngoài ra các giới còn được lãnh Bí Tích Hòa Giải theo từng đợt và giờ qui định.
Buổi chiều ngày áp lễ, cả giáo xứ vui mừng trong một thánh lễ trọng thể, vì có hơn một trăm em đón nhận Bí tích Thêm Sức (58 em) và Bí tích Hòa Giải (54 em), do Đức Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn chủ sự.
Ở một khu vực đông dân mà hầu hết người dân theo đạo Công giáo (vì trước đây giáo xứ Tân Chí Linh được hình thành từ một trại di cư) thì việc chuẩn bị một lễ bổn mạng với những hoạt động tích cực là điều rất hay, làm cho cộng đoàn phấn khởi, là dịp qui tụ mọi người trong bầu khí thân thương.
Mặc dù cha chính xứ đi vắng nhưng cha phụ tá Giuse Trần Cao Thăng và Hội Đồng Mục Vụ đã điều động công việc rất nhịp nhàng. Đặc biệt là tối ngày 15/8/2006 có một chương trình Ca Nhạc Thánh Ca do Hội Đồng Mục Vụ và nhóm Khúc Cảm Tạ tổ chức với sự góp mặt của các nhạc sĩ, ca sĩ Công giáo. Có tham dự chương trình này mới thấy, ở tầm cỡ giáo xứ thì một chương trình như thế được coi là thành công tốt đẹp.
Ca nhạc thánh ca được mở đầu bằng phần cầu nguyện do cha phụ tá thực hiện. Hình như, những chương trình do giới Công giáo thực hiện nếu có những phút cầu nguyện mở đầu thì xem ra bầu khí có hồn hơn vì khoảng không gian ấy như được thánh hóa?
Sau khi ca sĩ Tấn Đạt hát bài đầu tiên Khúc Cảm Tạ, nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ, tác giả bài hát, đã bộc lộ tâm tư khi hai MC trẻ trò chuyện: “Tôi rất xúc động khi tựa đề được đặt tên cho một nhóm liên quan đến thánh ca và làm cho bài hát được nhiều người biết đến hơn”. Ai không cảm xúc khi bài hát có một phiên khúc như sau:
“Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây,
lạy Chúa cho con giờ đây trút linh hồn trong tay Chúa.
Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê,
Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu con bước về”
Nhưng linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy lại bộc lộ suy tư khi đứng bên ca sĩ Xuân Trường, người đã hát bài Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn: “Trăng ngày rằm tròn, diễn tả một điều gì đó trọn vẹn.Tình yêu trong cuộc sống của chúng ta được trọn vẹn, tràn đầy khi tình yêu đó được đón nhận, xuất phát từ Thiên Chúa. Đó là một tình yêu tuyệt đối làm cho từng con người chúng ta chìm đắm trong mùa xuân hạnh phúc…”:
“Ngài đến bên tôi cho tình tôi ươm đẹp tình nhân loại
Ngài hát cho tôi bản tình ca đem làn gió mới,
Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài
Nghe mùa xuân mãi mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi”
Cha còn cùng với cộng đoàn hát chung bài “ Xin cho tôi biết lắng nghe…” nữa.
Xen giữa chương trình là một trò chơi be bé là đoán bài hát làm cho mọi người vui hẳn lên, nhất là các thiếu nhi.
Một người có mái tóc dài thật đẹp, khuôn mặt khả ái, là ca sĩ Thùy Dương, đã hát bài “Từ Trái Tim Con” làm hội trường như lắng lại vì đây là lời thú tội của một người. Đó là linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, giáo sư Đại chủng viện Cái Răng, Cần Thơ; cha từ vùng đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn tham dự đêm nhạc. Có ai ngờ một linh mục đã dám thổ lộ thế này: “Trước đây, dù đã đi tu nhưng tâm hồn tôi vẫn cứ lang thang, bồng bềnh phiêu du về điều này, điều nọ. Hơn mười năm sau, từ sâu thẳm tâm hồn tôi mới chân thành chọn Chúa và đẩy lùi những đam mê về phía sau lưng và tiến bước trong sứ vụ linh mục”:
“Chúa ơi, xin thương đổi mới trái tim hoang dại đã bao u hòai.
Chúa ơi rửa sạch bơn nhơ trong trái tim con đã bao ngày qua
Để lại cho con trái tim hiền hòa đơn sơ, tươi nở….giống trái tim Chúa hiền hòa đẹp tươi”
Sau đó là tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Mai Hậu, Kim Cúc; lời thống thiết của ca sĩ Phi Nguyễn với “Sám hối 3” làm cho ai đã chợt nhận ra mình trong đời thường: “Con nhận ra, khi con tự thấy con sống, thật là rất tốt không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng!”
Và tiếng hát mượt mà của ca sĩ Gia Ân nói lên sự mong ước chân thành nhất của một con chiên luôn muốn hy sinh, dâng hiến đời mình cho Chúa.
Bài hát tập thể “ Gieo mầm tin yêu” đã kết thúc chương trình trong vui tươi với ánh nến trong tay nhiều người.
Có đến giáo xứ Tân Chí Linh vào những ngày lễ hội mới thấy được đây là một cộng đoàn lúc nào cũng đông vui, nhiệt thành; những sinh hoạt tôn giáo còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, yêu thương, thể hiện tình bác ái, một điều mà thường ngày người giáo dân được nghe từ trên bục giảng Lời Chúa.