PHAN THIẾT - Hôm nay, lễ Thánh Antôn, Viện phụ, Giáo Xứ Bình An hân hoan mừng lễ Cung Hiến Nhà Thờ mới. Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Ông Tổng Đại Diện, khoảng 50 linh mục, đông đảo Tu Sĩ Nam Nữ, cùng các Vị Ân Nhân, và Cộng Đoàn phụng vụ chung lời Tạ ơn Thiên Chúa.
Bình an là một xứ đạo nghèo miền quê, thuộc xã Tân Bình – Hàm Tân (Bình Tuy) – Bình Thuận, đất cát khô cằn với nhiều bà con di dân đến lập nghiệp. Một số gồm các gia đình người Việt tị nạn từ Campuchia về, số mới là những gia đình di cư từ miền Bắc và miền Trung. Giáo xứ có 2.000 giáo dân, với 419 gia đình.
Lễ đặt viên đá đầu tiên vào năm 1994, nhưng đã 10 năm mà chưa xây Nhà Thờ được. Sau 10 năm đợi chờ, giáo xứ khai móng ngày 28 tháng 07 năm 2004. Qua nhiều năm tiếp kiệm nhưng bà con giáo dân chỉ mới đủ kinh phí phần móng.
Nhờ sự giúp đỡ tài chánh của Bộ Truyền Giáo, Cha Etcharren và Cha Mousay Hội thừa sai Pari, Dòng nữ tu Truyền Giáo Thánh Phêrô Clave, Đức Cha Nicôla, các ân nhân xa gần, Giáo Xứ Bình An đã hoàn thành Ngôi Thánh Đường bề thế khang trang với diện tích 720m2(40m x 18m)
Cha xứ Phêrô Nguyễn Hữu Duy là Linh mục trẻ nhất Giáo Phận, sinh năm 1972, chịu chức vào Năm Thánh 2000.Được Bề trên giao cho công việc tái thiết Thánh Đường, đó là một “vinh dự và trách nhiệm”. Linh mục trẻ, nhưng sau khi xây dựng thì tóc đã đổi màu muối tiêu vì ‘Hết tiền thì đầu bạc”.
Trong tinh thần hiệp thông của Hội Thánh và lòng yêu mến Nhà Chúa, rất nhiều tấm lòng quảng đại của Ân nhân, không chỉ trong các giáo xứ thuộc giáo phận Phan Thiết, mà còn cả ở Sàigòn, Hố Nai, Nha Trang, Bà Rịa và rất nhiều nơi, qua Mẹ Tàpao, đã nhiệt tâm giúp đỡ để ngôi Thánh Đường được hoàn thành tốt đẹp.
Sau 45 năm thành lập, Giáo xứ đã có Nhà Thờ mới. Nói làm sao hết tâm tình vui sướng của cộng đoàn Dân Chúa nơi đây.
Nhìn lại hành trình đã đi qua với biết bao thăng trầm, mọi người cảm nghiệm tình thương của Chúa quá lớn lao, sống cho xứng đáng để đáp đền ân huệ của Người.
Cộng đoàn Bình An được hình thành năm 1961, qua sự giúp đỡ của Cha cố Giuse Trần Chính Cư.
Từ năm 1961 đến năm 1969 Bình an chỉ là một họ lẽ của Giáo xứ Tân Lý và Hiệp An và đã được 6 cha coi sóc, cách đặc biệt, Cha G.B. Cao Vĩnh Phan đã xây ngôi nhà thờ thứ 2, thế ngôi nhà thờ lá ban đầu, làm nơi phụng sự Chúa từ năm 1965-2005.
Năm 1969 Giáo họ Bình An đã được Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc bấy giờ là Giám mục Địa phận Nha Trang ưu ái nâng lên hàng Giáo Xứ. Cha cố Giuse Nguyễn Quốc Công làm chánh xứ đầu tiên. Lúc đó, số Giáo dân là 350 người thuộc gốc Đầm Hà, Trà Cổ và một số người gốc Vinh. Tất cả là đồng bào Bắc Việt di cư. Tháng 4 năm 1974 Cha Công được Chúa gọi về ghi dấu sự đau buồn của toàn thể Giáo xứ. Và từ đó Cha Nguyễn Cao Cầu, chánh xứ Tân Lý coi sóc luôn Giáo xứ Bình An.
Tháng 6 năm 1975 Đức Giám Mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã chính thức cử Cha Giacôbê Lê Đức Trung về làm chánh xứ Bình An. Đây là thời kỳ khó khăn nhất mà Cha xứ và Giáo dân cùng nhau khắc phục mọi hoàn cảnh để bảo trì và nuôi dưỡng Giáo xứ. Qua nhiều năm gian khổ, Ngài đã cùng Giáo dân sửa lại nhà Thờ, xây dựng lại đài kính Đức Mẹ, nhà xứ, tháp chuông, cổng chính diện, nhà ăn, nhà bếp và nhà hội họp. Tuy chật hẹp nhưng đó cũng là những thành quả mà Cha con đã làm được. Cha đã gợi mở và chuẩn bị đầu tiên cho việc xây dựng ngôi thánh đường này từ năm 1992.
Năm 1994, Cha Đaminh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm thay thế Cha Giacôbê, đặt viên đá đầu tiên, và đã xây tường rào khuôn viên nhà xứ để bảo vệ vùng đất các bậc tiền bối đã khai phá, ổn định cho việc xây dựng. Tuy sức khoẻ không cho phép xây dựng, Cha vẫn âm thầm vận động sự trợ cần thiết ban đầu, để lại cho người kế nhiệm tiếp tục công việc xây dựng nhà Chúa.
Ngày 09.04. 2003 Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy được cử làm chánh xứ. Thực hiện ý định của Đức Cha Nicolas và những Cha Sở tiền nhiệm, ngài đã chính thức khởi công xây dựng Thánh Đường Antôn Pađuva ngày 28/7/2003. Mười hai năm chờ đợi trong sự mong mỏi của hàng ngàn con tim và sau 18 tháng thi công, chỉ vỏn vẹn 15 công thợ của Giáo xứ, 3 thợ ngoài xứ, và hơn 2.500 công tự nguyện đóng góp của Cộng đoàn Giáo xứ, ngôi Thánh Đường đã hoàn thành.
Trong lời cám ơn, vị đại diện đã xúc động bày tỏ chân thành: Để có được như ngày hôm nay, Giáo xứ tri ân hai Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Dân Chúa, đã cầu nguyện cho chúng con trong suốt quá trình xây dựng.Và đặc biệt trong công trình này còn có sự giúp đỡ tận tình, vô vị lợi của các Kỹ sư Antôn Lê Tấn Hoà-Đồng Tiến, Giuse Nguyễn Văn Nhật-Vinh Tân, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn-Tân Định Sàigòn. Chúng con cám ơn Cha Lê Đức Trung, Cha Nguyễn Đình Cẩm, Cha cố Phêrô Hồ Văn Hưởng là những người đã có công trong những năm tháng đầu với ý tưởng xây dựng lại Thánh Đường.
Cầu chúc cha xứ và dân Chúa Giáo xứ Bình an luôn được bình an của Chúa, tiếp tục công trình xây dựng đền thờ tâm hồn của mỗi tín hữu.
Bình an là một xứ đạo nghèo miền quê, thuộc xã Tân Bình – Hàm Tân (Bình Tuy) – Bình Thuận, đất cát khô cằn với nhiều bà con di dân đến lập nghiệp. Một số gồm các gia đình người Việt tị nạn từ Campuchia về, số mới là những gia đình di cư từ miền Bắc và miền Trung. Giáo xứ có 2.000 giáo dân, với 419 gia đình.
Lễ đặt viên đá đầu tiên vào năm 1994, nhưng đã 10 năm mà chưa xây Nhà Thờ được. Sau 10 năm đợi chờ, giáo xứ khai móng ngày 28 tháng 07 năm 2004. Qua nhiều năm tiếp kiệm nhưng bà con giáo dân chỉ mới đủ kinh phí phần móng.
Nhờ sự giúp đỡ tài chánh của Bộ Truyền Giáo, Cha Etcharren và Cha Mousay Hội thừa sai Pari, Dòng nữ tu Truyền Giáo Thánh Phêrô Clave, Đức Cha Nicôla, các ân nhân xa gần, Giáo Xứ Bình An đã hoàn thành Ngôi Thánh Đường bề thế khang trang với diện tích 720m2(40m x 18m)
Cha xứ Phêrô Nguyễn Hữu Duy là Linh mục trẻ nhất Giáo Phận, sinh năm 1972, chịu chức vào Năm Thánh 2000.Được Bề trên giao cho công việc tái thiết Thánh Đường, đó là một “vinh dự và trách nhiệm”. Linh mục trẻ, nhưng sau khi xây dựng thì tóc đã đổi màu muối tiêu vì ‘Hết tiền thì đầu bạc”.
Trong tinh thần hiệp thông của Hội Thánh và lòng yêu mến Nhà Chúa, rất nhiều tấm lòng quảng đại của Ân nhân, không chỉ trong các giáo xứ thuộc giáo phận Phan Thiết, mà còn cả ở Sàigòn, Hố Nai, Nha Trang, Bà Rịa và rất nhiều nơi, qua Mẹ Tàpao, đã nhiệt tâm giúp đỡ để ngôi Thánh Đường được hoàn thành tốt đẹp.
Sau 45 năm thành lập, Giáo xứ đã có Nhà Thờ mới. Nói làm sao hết tâm tình vui sướng của cộng đoàn Dân Chúa nơi đây.
Nhìn lại hành trình đã đi qua với biết bao thăng trầm, mọi người cảm nghiệm tình thương của Chúa quá lớn lao, sống cho xứng đáng để đáp đền ân huệ của Người.
Cộng đoàn Bình An được hình thành năm 1961, qua sự giúp đỡ của Cha cố Giuse Trần Chính Cư.
Từ năm 1961 đến năm 1969 Bình an chỉ là một họ lẽ của Giáo xứ Tân Lý và Hiệp An và đã được 6 cha coi sóc, cách đặc biệt, Cha G.B. Cao Vĩnh Phan đã xây ngôi nhà thờ thứ 2, thế ngôi nhà thờ lá ban đầu, làm nơi phụng sự Chúa từ năm 1965-2005.
Năm 1969 Giáo họ Bình An đã được Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc bấy giờ là Giám mục Địa phận Nha Trang ưu ái nâng lên hàng Giáo Xứ. Cha cố Giuse Nguyễn Quốc Công làm chánh xứ đầu tiên. Lúc đó, số Giáo dân là 350 người thuộc gốc Đầm Hà, Trà Cổ và một số người gốc Vinh. Tất cả là đồng bào Bắc Việt di cư. Tháng 4 năm 1974 Cha Công được Chúa gọi về ghi dấu sự đau buồn của toàn thể Giáo xứ. Và từ đó Cha Nguyễn Cao Cầu, chánh xứ Tân Lý coi sóc luôn Giáo xứ Bình An.
Tháng 6 năm 1975 Đức Giám Mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã chính thức cử Cha Giacôbê Lê Đức Trung về làm chánh xứ Bình An. Đây là thời kỳ khó khăn nhất mà Cha xứ và Giáo dân cùng nhau khắc phục mọi hoàn cảnh để bảo trì và nuôi dưỡng Giáo xứ. Qua nhiều năm gian khổ, Ngài đã cùng Giáo dân sửa lại nhà Thờ, xây dựng lại đài kính Đức Mẹ, nhà xứ, tháp chuông, cổng chính diện, nhà ăn, nhà bếp và nhà hội họp. Tuy chật hẹp nhưng đó cũng là những thành quả mà Cha con đã làm được. Cha đã gợi mở và chuẩn bị đầu tiên cho việc xây dựng ngôi thánh đường này từ năm 1992.
Năm 1994, Cha Đaminh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm thay thế Cha Giacôbê, đặt viên đá đầu tiên, và đã xây tường rào khuôn viên nhà xứ để bảo vệ vùng đất các bậc tiền bối đã khai phá, ổn định cho việc xây dựng. Tuy sức khoẻ không cho phép xây dựng, Cha vẫn âm thầm vận động sự trợ cần thiết ban đầu, để lại cho người kế nhiệm tiếp tục công việc xây dựng nhà Chúa.
Ngày 09.04. 2003 Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy được cử làm chánh xứ. Thực hiện ý định của Đức Cha Nicolas và những Cha Sở tiền nhiệm, ngài đã chính thức khởi công xây dựng Thánh Đường Antôn Pađuva ngày 28/7/2003. Mười hai năm chờ đợi trong sự mong mỏi của hàng ngàn con tim và sau 18 tháng thi công, chỉ vỏn vẹn 15 công thợ của Giáo xứ, 3 thợ ngoài xứ, và hơn 2.500 công tự nguyện đóng góp của Cộng đoàn Giáo xứ, ngôi Thánh Đường đã hoàn thành.
Trong lời cám ơn, vị đại diện đã xúc động bày tỏ chân thành: Để có được như ngày hôm nay, Giáo xứ tri ân hai Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Dân Chúa, đã cầu nguyện cho chúng con trong suốt quá trình xây dựng.Và đặc biệt trong công trình này còn có sự giúp đỡ tận tình, vô vị lợi của các Kỹ sư Antôn Lê Tấn Hoà-Đồng Tiến, Giuse Nguyễn Văn Nhật-Vinh Tân, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn-Tân Định Sàigòn. Chúng con cám ơn Cha Lê Đức Trung, Cha Nguyễn Đình Cẩm, Cha cố Phêrô Hồ Văn Hưởng là những người đã có công trong những năm tháng đầu với ý tưởng xây dựng lại Thánh Đường.
Cầu chúc cha xứ và dân Chúa Giáo xứ Bình an luôn được bình an của Chúa, tiếp tục công trình xây dựng đền thờ tâm hồn của mỗi tín hữu.