Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Chào anh chị em bệnh nhân,

Tôi rất vui mừng được ở đây cùng anh chị em tại Lộ Đức, nơi mà hơn một trăm năm mươi năm qua, các tín hữu hành hương từ khắp mọi nơi trên thế giới đã đến để phó thác những đau khổ về thể xác, tâm lý và tinh thần của họ cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria. Thật vậy, sự yếu đuối không hề bị che giấu ở đây; trái lại, nơi đây trở thành địa điểm của một cuộc gặp gỡ thiêng liêng.

Năm nay, chủ đề mục vụ của Đền Thánh là lời chào của Tổng lãnh thiên thần Gabriel dành cho Đức Maria: "Kính chào bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Bà" (Lc 1:28). Điều này nhấn mạnh sự trao đổi đáng chú ý giữa ánh mắt của sứ giả Chúa và ánh mắt của Đức Mẹ Maria. Trong cuộc gặp gỡ này, sự khiêm nhường và quảng đại của một người phụ nữ trẻ đã cho phép Thiên Chúa hoàn thành công việc cứu độ của Ngài. Đức Mẹ Maria không giữ Chúa cho riêng mình, mà đã hiến dâng Ngài cho thế giới, nói với mỗi người chúng ta: "Chúa ở cùng anh chị em". Chân lý này là nền tảng của phẩm giá chúng ta với tư cách là con người. Và ở đây, Đức Mẹ Maria nhìn mỗi người chúng ta như một cá nhân độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong các cuộc hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng không ai là vô hình trong mắt Chúa.

Trong thời điểm mà một số xã hội có khuynh hướng thờ ơ hoặc nhắm mắt làm ngơ trước phẩm giá của cuộc sống con người, trước hết chúng ta cần "nuôi dưỡng, trong chính mình và trong người khác, một cái nhìn chiêm nghiệm… Đó là cái nhìn của những người nhìn thấy cuộc sống trong ý nghĩa sâu sắc hơn, những người nắm bắt được sự vô điều kiện tuyệt đối của nó, vẻ đẹp của nó và lời mời gọi đến tự do và trách nhiệm. Đó là cái nhìn của những người không tự cho mình quyền chiếm hữu thực tại mà thay vào đó chấp nhận nó như một món quà, khám phá ra trong mọi sự hình ảnh phản chiếu của Đấng Tạo Hóa và nhìn thấy trong mỗi người hình ảnh sống động của Ngài (xem Sáng Thế Ký 1:27; Thánh Vịnh 8:5). Cái nhìn này… mở ra để nhận thấy trong khuôn mặt của mỗi người một lời kêu gọi gặp gỡ, đối thoại và đoàn kết" để thế giới có thể có sự sống (Thánh Gioan Phaolô II, Thông điệp Evangelium Vitae, 83).

Trong cuộc đối thoại diễn ra khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, khi Chúa nhìn Mẹ Maria, Mẹ nhận ra rằng Mẹ là người được Chúa chọn. Tuy nhiên, cốt lõi của cuộc gặp gỡ này là mỗi người chúng ta đều nhận ra rằng mình cũng được Chúa kêu gọi và được định sẵn một cách sâu sắc cho tình yêu của Ngài, Đấng là nguồn mạch của sự sống. Con người "xứng đáng" chỉ đơn giản bởi sự hiện hữu và được định sẵn cho cõi vĩnh hằng. Phẩm giá của chúng ta không thể đo lường hay tranh luận.

Tôi biết rằng đối với một số người trong anh chị em, do những căn bệnh đặc biệt và đôi khi là những cơn đau khủng khiếp, tương lai của anh chị em có thể trở nên u ám, bất định và không có hy vọng. Nhưng không một luật lệ nào của con người có thể khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Ngược lại, chính vì phẩm giá bất khả xâm phạm của con người mà chúng ta phải bác bỏ cám dỗ gây ra cái chết dưới vỏ bọc lòng thương hại giả tạo. Không thể coi việc gây ra cái chết là điều bình thường. Điều hợp pháp không nhất thiết là điều đúng đắn về mặt đạo đức.

Tại Lộ Đức, thành phố của người bệnh và của hy vọng, tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng y tế hãy nhớ đến ý nghĩa sâu sắc của ơn gọi của mình, đó là chăm sóc người đang đau khổ, chứ không phải là loại bỏ người đó. Chính thế, anh chị em thân mến, hãy là những người phục vụ sự sống đầy nhiệt huyết. Không ai có quyền "dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm, quyết định sự sống của một phôi thai hay một người già cụ thể! Y học không bao giờ được trở thành nô lệ của cái chết được lập trình!" (Bài phát biểu trước các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune, ngày 22 tháng 6 năm 2026). Về vấn đề này, tôi kiên quyết kêu gọi anh chị em phát triển các cấu trúc chăm sóc giảm nhẹ và nghiên cứu. Đồng thời, tôi kêu gọi anh chị em hãy đồng hành cùng người bệnh với lòng dịu dàng mà chúng ta thấy ở Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, người khiêng cáng, linh mục, đội ngũ mục vụ phục vụ người bệnh, và rất nhiều người khác đang sống trọn ơn gọi của mình là phục vụ phẩm giá con người, để thế giới có thể có sự sống. Trong việc chăm sóc thân thể, anh chị em cũng đang hàn gắn những tâm hồn bị tổn thương. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các thành viên thân mến của các nhóm ngành dịch vụ khách sạn, và đến các nhân viên y tế, những người tận tâm phục vụ anh chị em của mình.

Kính gửi anh chị em thân mến đang đau ốm, tôi muốn nói với anh chị em rằng anh chị em không phải là gánh nặng. Anh chị em là trái tim của nhân loại và là kho báu quý giá của Giáo hội. Tôi cầu nguyện cho anh chị em trong những thử thách mà anh chị em đang trải qua. Tôi cũng nghĩ đến tất cả những người không thể có mặt ở đây và những người, từ nhà hoặc phòng bệnh viện, đang hiệp nhất với chúng ta trong cuộc gặp gỡ này. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho tình yêu thương của Mẹ Thiên Chúa, cầu xin Mẹ ban cho anh chị em sự an ủi từ Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Xin Chúa chúc phúc và bảo vệ anh chị em.


Source:Dicastery for Communication - Libreria Editrice Vaticana