Đức Hồng Y Louis Raphaël Sako, người đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chấp thuận đơn từ chức Thượng phụ Chanđê của Baghdad, đã gửi một bức thư suy ngẫm về những năm tháng phục vụ của mình tại Iraq, nói rằng ngài đã lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Chanđê trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và giữa những thách thức lớn.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chấp nhận đơn từ chức của Hồng Y Louis Raphaël Sako khỏi chức vụ Thượng phụ Baghdad của Công Giáo Chanđê, theo Điều 126 triệt 2 của Bộ luật Giáo luật các Giáo hội Đông phương, gọi tắt là CCEO.

Trong một bức thư được công bố hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, Đức Hồng Y giải thích rằng ngài đã cân nhắc việc từ chức từ hai năm trước, khi bước sang tuổi 75, và đã thảo luận điều đó với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và được ngài khuyến khích tiếp tục tại vị.

Quyết định đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng Lêô XIV—để có thể “dành thời gian tĩnh lặng cho việc cầu nguyện, viết lách và phục vụ đơn giản”—và giải thích điều đó trong một bức thư “để tránh mọi hiểu lầm,” xác nhận rằng ngài không bị ai ép buộc và đã yêu cầu từ chức một cách tự nguyện.

“Tôi đã lãnh đạo Giáo hội Chanđê trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và giữa những thách thức lớn,” Đức Hồng Y Sako viết. “Tôi đã gìn giữ sự thống nhất của các thể chế của Giáo hội và không tiếc công sức để bảo vệ nó.”

Tương tự, Hồng Y tuyên bố rằng ngài đã hành động vì “quyền lợi của người Iraq và người Kitô hữu, thể hiện lập trường và duy trì sự hiện diện cả trong và ngoài nước”.

Đức Hồng Y kể lại rằng 13 năm phục vụ của ngài tại Baghdad “là những năm tháng chăm sóc mục vụ đầy yêu thương, đồng hành và trưởng thành”, đồng thời tạ ơn Chúa “vì ân sủng của tình yêu thương” đã ban cho ngài, gia đình ngài, những người đã sống cùng ngài trong những năm tháng ngài làm linh mục ở Mosul, Giám mục ở Kirkuk và Thượng phụ ở Baghdad, cũng như các trợ lý của ngài.

“Trong thời điểm khó khăn này, tôi hy vọng rằng sự lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Chanđê sẽ được giao phó cho một vị Thượng Phụ có kiến thức thần học vững chắc, lòng can đảm và sự khôn ngoan”.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng tại Tòa Giám mục Chanđê ở Baghdad, cần phải có “một người tin tưởng vào sự đổi mới, cởi mở và đối thoại, đồng thời cũng phải có khiếu hài hước”.

Cuối cùng, trong thư, Hồng Y tiết lộ rằng ngài đã lập di chúc khi còn là linh mục và đã sửa đổi nó nhiều lần, đồng thời cho biết thêm rằng ngài sở hữu “khoảng bốn mươi triệu dinar Iraq, năm ngàn đô la Mỹ và năm ngàn euro” tích lũy được từ “tiền lương trong suốt 52 năm phục vụ với tư cách linh mục, ngoài số tiền thu được từ việc bán nhà của gia đình ở Mosul”.

Đức Hồng Y Sako còn tuyên bố rằng ngài không sở hữu nhà hay xe hơi và “tài sản thực sự” của ngài là “sự cống hiến hết mình và 45 cuốn sách cùng vô số bài báo” mà ngài đã xuất bản.


Source:Vatican News