Hs 14:2-10
Tv 80(81):6, 8-11, 14, 17
Mc 12:28-34
Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! (Mc 12:34)
Hãy tưởng tượng một người đàn ông ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn chằm chằm vào ly cà phê của mình. Nếu bạn là một nhà kinh tế, bạn có thể nhận ra đó là sự căng thẳng về tài chính. Nếu bạn là một bác sĩ, bạn có thể nghi ngờ đó là bệnh tật. Nếu bạn là một linh mục, bạn có thể thấy một tâm hồn đang tìm kiếm Chúa. Mỗi người đều nhìn nhận người đàn ông đó, nhưng qua những lăng kính khác nhau.
Người Pháp gọi đây là déformation professionnelle - nghĩa đen là “sự biến dạng nghề nghiệp”. Bản dịch chính xác hơn là “thiên kiến nghề nghiệp”. Nó mô tả cách mà việc đào tạo và kinh nghiệm có thể thu hẹp tầm nhìn của chúng ta. Đức tin của chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng bởi điều tương tự. Các truyền thống tôn giáo, các trường phái thần học và các tín hữu cá nhân có thể phát triển một déformation professionnelle làm thu hẹp tầm nhìn về kế hoạch rộng lớn của Chúa. Người Pha-ri-si nhấn mạnh sự chính xác về luật pháp và sự thanh khiết về nghi lễ. Người Sa-đốc ưu tiên lễ tế trong Đền thờ và Kinh Torah viết. Bạn và tôi có thể có thiên kiến về đạo đức cá nhân, hoặc công bằng xã hội, hoặc chính thống giáo lý. Tất cả đều hợp lệ; không cái nào là hoàn hảo.
Tin Mừng hôm nay cho thấy tầm nhìn bao la của Chúa chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân quan trọng hơn nhiều so với sự hy sinh hay lễ tế toàn thiêu. Tình yêu là thước đo vượt lên trên mọi thành kiến và kết hợp mọi khía cạnh của đức tin chúng ta. Chúa Giêsu nói với thầy thông luật: “Anh không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12:34). Chúng ta cũng muốn Ngài nói điều đó với chúng ta. Vì vậy, tình yêu trở thành thước đo của chúng ta, bởi vì tình yêu là thước đo của Thiên Chúa.
Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con vượt qua những định kiến của mình. Nguyện xin tình yêu thương Chúa và tình yêu thương tha nhân trở thành động lực cho mọi hành động của con. Amen.
Cha John Corrigan
Source:VietCatholic