
Theo tin của ban tổ chức Hội nghị Giới trẻ Công Giáo Toàn quốc tại Indianapolis, 15,000 người trẻ, phần lớn là học sinh Trung học, đã tham dự Hội nghị, khai mạc vào ngày 20 tháng 11. Ngày 21, họ được “hội kiến” ảo với Đức Giáo Hoàng. Tuy là ảo, nhưng sự hiện diện ảo của ngài đã gây phấn kích lớn lao nơi giới trẻ tụ họp. trong buổi yết kiến này, đã có cuộc hội thoại giữa giới trẻ và Đức Leo XIV. Chúng tôi xin trích dịch cuộc hội thoại này, dựa vào bản văn do hãng tin CNA phổ biến ngày 21 tháng 11, 2025:
Người dẫn chương trình Katie McGrady hỏi: “Điều gì đang mang lại cho Đức Thánh Cha hy vọng ngay lúc này, và Đức Thánh Cha hy vọng gì cho tương lai của Giáo hội? Chúng con có thể giúp Đức Thánh Cha như thế nào?”
Đức Giáo Hoàng: “Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhắc lại là người trẻ là một phần của hiện tại Giáo hội và cũng là hy vọng cho tương lai của Giáo hội. Chúng tôi trông cậy vào các bạn... để giúp định hình Giáo hội trong những năm tới. Và đó là điều đáng phấn khởi! [vỗ tay]. Bây giờ là lúc để mơ ước lớn lao, để mở lòng đón nhận những gì Chúa có thể thực hiện qua cuộc đời các bạn. Tuổi trẻ thường đi kèm với mong muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, điều gì đó tạo nên sự khác biệt thực sự. Nhiều người trong số các bạn sẵn sàng rộng lượng, giúp đỡ những người mình yêu thương, làm việc vì điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình.... Như Đức Benedict XVI đã nhắc nhở chúng ta, chúng ta không được tạo ra để được thoải mái. Chúng ta được tạo ra để trở nên vĩ đại. Chúng ta được tạo ra cho chính Thiên Chúa. Sâu thẳm bên trong, chúng ta khao khát chân lý. Chúng ta khao khát cái đẹp. Khao khát điều tốt. Bởi vì chúng ta được tạo ra cho những điều đó. Kho báu mà chúng ta tìm kiếm này có một tên gọi: Chúa Giêsu. Người muốn được các bạn tìm thấy, muốn được các bạn nhận biết. Tình bạn với Chúa Giêsu là cốt lõi của ý nghĩa của việc làm một Kitô hữu.... Khi chúng ta nghĩ về tương lai của Giáo hội, điều đầu tiên chúng ta phải làm là đào sâu tình bạn của chính mình với Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là sự hoán cải bản thân. Hãy để Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể theo Chúa sát hơn.... Một phần của việc trở thành môn đệ Chúa Giêsu là sống chân thật. Người trẻ có một cảm nhận mạnh mẽ về sự chân thật. Các bạn có thể nhận ra ai đó chân thật hay giả tạo. Đừng đánh mất bản năng đó! Đừng bằng lòng với một đức tin hời hợt.... Những chứng nhân đích thực của Tin mừng có thể giúp chữa lành và đoàn kết nhân loại. Chúa Giêsu cũng kêu gọi các môn đệ trở thành những người kiến tạo hòa bình, những người xây dựng cầu nối thay vì tường rào. Những người coi trọng đối thoại và hiệp nhất thay vì chia rẽ. Xin hãy cẩn thận, đừng sử dụng các phạm trù chính trị để nói về đức tin hay nói về Giáo hội. Giáo hội không thuộc bất cứ đảng phái chính trị nào. Thay vào đó, Giáo hội giúp đào tạo lương tâm của các bạn. Giáo hội giúp đào tạo lương tâm của các bạn để các bạn có thể suy nghĩ và hành động với sự khôn ngoan và tình yêu. Khi các bạn đến gần Chúa Giêsu hơn, đừng sợ những gì Người có thể yêu cầu bạn. Người thách thức các bạn thực hiện những thay đổi trong cuộc sống, luôn luôn vì Người muốn các bạn mang lại cho các bạn niềm vui lớn hơn, tự do hơn. Thiên Chúa không bao giờ thua kém về lòng quảng đại.... Thánh Augustinô biết rằng Thiên Chúa củng cố những ai mở lòng mình ra với Người.... Thế giới cần những gia đình thánh thiện, những người truyền bá đức tin và thể hiện tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Nếu các bạn nghĩ mình có thể được gọi để kết hôn, hãy cầu nguyện xin một người bạn đời giúp các bạn trưởng thành trong sự thánh thiện, giúp các bạn lớn lên trong đức tin. Một số các bạn có thể được gọi để làm linh mục.... Nếu các bạn cảm thấy điều đó thôi thúc trong lòng, đừng bỏ qua. Hãy nói chuyện với một linh mục mà các bạn tin tưởng. Những người khác có thể được gọi để sống đời thánh hiến, để làm chứng cho một cuộc sống vui tươi hoàn toàn dâng hiến cho Chúa.... Đừng sợ. Hãy cầu xin Chúa dẫn dắt các bạn, để cho các bạn thấy kế hoạch của Người.... Hãy tin cậy Chúa Giêsu. Người biết cách dẫn các bạn đến hạnh phúc đích thực.... Khi chúng ta dâng hiến bản thân cho Người, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Ơn gọi của các bạn luôn gắn liền với sứ mệnh cao cả hơn của Giáo hội.... Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đến để dọn đường cho Người, để rao giảng, để chữa lành.... Còn món quà nào lớn lao hơn các bạn có thể trao tặng cho thế giới ngoài món quà sự sống đời đời trong Chúa Kitô? Còn lý tưởng nào lớn lao hơn các bạn có thể cống hiến cuộc đời mình ngoài Tin mừng?... Với những người tham dự hội nghị tại Indianapolis, hãy biết rằng tôi đang cầu nguyện cho các bạn. Tôi hy vọng mọi điều các bạn đã trải nghiệm trong hội nghị sẽ truyền cảm hứng cho các bạn yêu mến Giáo hội và yêu mến Chúa Giêsu sâu sắc hơn.... [Với những [tham dự trực tuyến] Các bạn cũng được kêu gọi trở thành những tông đồ truyền giáo ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe hôm nay. Tôi nhìn thấy niềm hy vọng và lời hứa lớn lao nơi các bạn! Và tôi tin rằng Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của các bạn.”
Đức Giáo Hoàng Lêô với giới trẻ: ‘Các bạn không chỉ là tương lai của Giáo hội, mà còn là hiện tại!’

Elise hỏi: “Làm thế nào chúng con, những người trẻ, có thể đảm bảo rằng mình là một phần của cuộc trò chuyện về tương lai?”
Đức Giáo Hoàng Leo: “Các bạn không chỉ là tương lai của Giáo Hội, mà còn là hiện tại! [vỗ tay] Tiếng nói, ý tưởng, đức tin của các bạn rất quan trọng ngay lúc này, và Giáo Hội cần các bạn, Giáo Hội cần những gì các bạn đã được ban cho để chia sẻ với tất cả mọi người trong chúng ta. Nếu các bạn muốn giúp Giáo hội chuẩn bị cho tương lai, hãy bắt đầu bằng việc tham gia ngay hôm nay. Hãy kết nối với giáo xứ của các bạn. Tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Tham gia các hoạt động dành cho giới trẻ. Và hãy nói "có" với những cơ hội... nơi đức tin của các bạn có thể phát triển. Các bạn càng biết đến Chúa Giêsu, các bạn càng muốn phục vụ Người và Giáo hội của Người. Một cách tuyệt vời để xây dựng Giáo hội là chia sẻ đức tin của các bạn, dạy đức tin của các bạn cho người khác, giúp đỡ những người khác cần các bạn.... Hãy đào sâu đời sống cầu nguyện của các bạn. Dành thời gian cầu nguyện trước Bí tích Thánh Thể.... Hãy đi xưng tội thường xuyên.... Những việc làm này giúp [các bạn] nghe tiếng Chúa rõ hơn. Nếu các bạn cảm thấy Chúa có thể đang kêu gọi các bạn đến một điều gì đó cụ thể hơn, đến một ơn gọi nào đó, hãy nói chuyện với cha xứ của các bạn hoặc một người lãnh đạo đáng tin cậy khác. Họ có thể giúp các bạn phân định.... [Thánh Pier Giorgio Frassati nhắc đến] Khi ngài qua đời ở tuổi 24, hàng ngàn người, nhiều người trong số họ là người nghèo, đã đến để tôn vinh ngài vì lòng nhân từ của ngài. Ngài cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời về sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày.... [Với các bạn trẻ:] Tôi tin rằng lời "có" của các bạn sẽ củng cố Giáo hội hiện tại và trong những năm tới.”
Đức Giáo Hoàng Leo nói về việc đối diện với tương lai

Elise Wing từ Tổng giáo phận Dubuque, Iowa: “Con lo rằng Giáo hội có thể không còn phù hợp với mọi người hoặc không còn ý nghĩa như trước. Vậy câu hỏi của con là, Giáo hội đang chuẩn bị cho tương lai như thế nào?”
Đức Giáo Hoàng Leo: “Khi chúng ta đối diện với những thách thức hoặc lo lắng về tương lai, có lẽ nên nhớ lại lời hứa mà Chúa Giêsu đã từng hứa với Thánh Phêrô khi Người nói: Cửa hỏa ngục sẽ không thắng được Giáo Hội. Chúa Giêsu sẽ luôn bảo vệ [và dẫn dắt] Giáo Hội của Người.... Tất cả chúng ta đều ở trong tay Chúa. Chúa Giêsu muốn mọi người đến gần Người. Tôi thấy được mong muốn này khi tôi nói đến những người trẻ đang chân thành tìm kiếm Chúa.... Người bảo chúng ta đừng để mình bị choáng ngợp bởi lo lắng nhưng hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, tin tưởng rằng mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy. Và Người hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta hiểu những gì chúng ta cần làm. Thật vậy, trong suốt lịch sử, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Giáo Hội qua các công đồng, qua nhiều cuộc họp quan trọng.... Trong những năm gần đây, sự hướng dẫn này bao gồm việc lắng nghe chăm chú tất cả tiếng nói của các tín hữu.... Khi chúng ta trò chuyện và lắng nghe nhau trong tinh thần cầu nguyện, chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta, ngay cả khi con đường phía trước không rõ ràng.”
Đức Giáo Hoàng Leo thảo luận về AI

Micah Alcisto từ Honolulu: “Nhiều người trong chúng con, bao gồm cả con, có thể dựa vào AI... trong những việc như làm bài tập ở trường, chẳng hạn như viết một bài luận hay, hướng dẫn giải toán hoặc trả lời một câu hỏi lịch sử... Theo Đức Thánh Cha, chúng con nên thận trọng điều gì khi áp dụng kỹ thuật mới này?”
Đức Giáo Hoàng Leo: “AI đang trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của thời đại chúng ta. Gần đây, một hội nghị tại Rome tập trung vào việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong thế giới kỹ thuật số ngày nay đã được tổ chức.... An toàn không chỉ là về các quy tắc. Tôi nói về giáo dục, và đó là về trách nhiệm bản thân. Các bộ lọc và hướng dẫn có thể giúp các bạn, nhưng chúng không thể đưa ra lựa chọn thay các bạn. Chỉ các bạn mới có thể làm điều đó.... Nó cũng có nghĩa là củng cố ý chí của các bạn bằng ân sủng của Chúa, để các bạn có thể tự do lựa chọn những gì giúp các bạn phát triển [và] tránh những gì gây hại cho các bạn.... Sử dụng AI một cách có trách nhiệm có nghĩa là sử dụng nó theo những cách giúp các bạn phát triển, chứ không phải theo những cách khiến các bạn sao nhãng khỏi phẩm giá hay lời kêu gọi thánh thiện của mình.... AI có thể xử lý thông tin nhanh chóng. Nhưng nó không thể thay thế trí thông minh. Và đừng yêu cầu nó làm bài tập về nhà thay các bạn! Nó không thể mang lại cho các bạn sự khôn ngoan. AI sẽ không thực sự phân biệt đúng sai. Và nó sẽ không thể đứng vững trong sự ngạc nhiên đích thực trước vẻ đẹp của tạo hóa Chúa. Hãy thận trọng, cẩn thận, khôn ngoan khi sử dụng AI. Hãy sử dụng nó theo cách mà nếu ngày mai nó biến mất, các bạn vẫn biết cách suy nghĩ.... AI không bao giờ có thể thay thế món quà độc đáo mà các bạn dành cho thế giới.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói về cách cân bằng kỹ thuật trong cuộc sống

Chris Pantelakis từ Tổng Giáo phận Las Vegas hỏi: “Con thường thấy mình ngồi lướt điện thoại liên tục. Con cũng nhận thấy mọi người xung quanh con đều có cùng hoặc những vấn đề tương tự. Nhiều người lớn đã nói với con rằng kỹ thuật rất tuyệt vời nếu biết điều độ. Câu hỏi của con là: Làm thế nào để chúng con cân bằng tất cả những công cụ này... đồng thời tạo ra những kết nối đức tin bên ngoài kỹ thuật?
Đức Giáo Hoàng Leo: “Kỹ thuật thực sự có thể giúp chúng ta theo nhiều cách, bao gồm cả việc [giúp] chúng ta sống đức tin Kitô giáo.... Nó cung cấp cho chúng ta những công cụ tuyệt vời để cầu nguyện, để đọc Kinh Thánh, để tìm hiểu thêm về những gì chúng ta tin. Và nó cho phép chúng ta chia sẻ Tin mừng với những người mà chúng ta có thể không gặp trực tiếp. Nhưng nó không bao giờ có thể thay thế những mối quan hệ thực sự trực tiếp.... Là người Công Giáo, chúng ta thường cầu nguyện cùng nhau.... Giáo hội sơ khai đã trải nghiệm những khoảnh khắc hiện diện mạnh mẽ của Chúa Giêsu khi họ cùng nhau cầu nguyện. Xem Thánh lễ trực tuyến có thể hữu ích, đặc biệt khi ai đó bị bệnh, lớn tuổi hoặc không thể tham dự trực tiếp. Nhưng việc thực sự hiện diện, tham dự Thánh lễ, rất quan trọng cho lời cầu nguyện của chúng ta, cho ý thức cộng đồng của chúng ta. Điều đó rất cần thiết cho mối quan hệ của chúng ta với Chúa và với nhau. Không có gì có thể thay thế sự hiện diện đích thực của con người.... Nhờ kỷ luật này, họ đã tìm thấy sự cân bằng lành mạnh và giữ cho các ưu tiên của mình rõ ràng. Các bạn thân mến, tôi khuyến khích các bạn hãy noi gương Carlo Acutis. Hãy chủ động với thời gian sử dụng màn hình của mình. Hãy đảm bảo kỹ thuật phục vụ cuộc sống của các bạn, chứ không phải ngược lại.”
Đức Giáo Hoàng Leo nói về việc bị phân tâm
Người điều phối Katie McGrady hỏi: “Khi Đức Thánh Cha bị phân tâm, Đức Thánh Cha làm gì để đưa mình trở lại?”
Đức Giáo Hoàng Leo: “Tùy thuộc vào... đôi khi điều tốt nhất nên làm là theo dõi sự phân tâm trong giây lát và tìm hiểu lý do tại sao nó ở đó, nhưng sau đó hãy quay lại và nhớ tại sao các bạn ở đó và tại sao các bạn đang cầu nguyện, và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đang bị phân tâm lúc này, con biết Chúa hiểu, nhưng đừng để mình bị kéo đi quá xa, đặc biệt là trong lúc cầu nguyện. Có đủ loại cám dỗ, đủ loại phân tâm, nhưng chỉ có một Chúa Giêsu Kitô.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói với giới trẻ: “Tôi muốn các bạn biết rằng tôi cầu nguyện cho các bạn”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: “Trong những lần tôi ở bên các bạn trẻ... tôi đã thấy rằng các bạn thực sự mang trong mình những niềm vui và hy vọng đích thực, nhưng cũng có những khó khăn và gánh nặng. Tôi đã thấy rõ điều đó trong Năm Thánh Giới Trẻ. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi cầu nguyện cho các bạn, xin Chúa giúp các bạn trưởng thành trong tình yêu dành cho Người và trong nhân đức. Tôi biết rằng Chúa đang hoạt động trong tâm hồn các bạn. Nhưng tôi cũng tin rằng Người sẽ kéo các bạn lại gần Người thông qua những người trong cuộc đời các bạn.... Khi các bạn tìm thấy một người mà các bạn thực sự tin tưởng, đừng ngại mở lòng. Niềm tin chân thành là vô cùng quan trọng. Nhưng khi các bạn làm được điều đó, hãy biết rằng họ có thể giúp các bạn hiểu được cảm xúc của mình và họ có thể hỗ trợ các bạn trên suốt chặng đường. [Một người bạn thực sự] là người giúp các bạn đến gần Chúa Giê-su hơn... Những người bạn tốt sẽ luôn nói với chúng ta sự thật, ngay cả khi điều đó không dễ dàng.... Sự trung thực sẽ cho phép Chúa Giêsu tác động qua những người mà Người đã đặt để trong cuộc đời các bạn. Đồng thời, hãy nhớ rằng Chúa mời gọi chúng ta trưởng thành qua những thử thách. Nhiều người trẻ nói rằng 'không ai hiểu tôi', nhưng suy nghĩ đó đôi khi có thể khiến các bạn cô lập.
Đức Giáo Hoàng Leo: Hãy trao phó những lo lắng của bạn cho Chúa Giêsu
Ezequiel Ponce từ Tổng Giáo phận Los Angeles: “Lớn lên trong trường công, con đã chứng kiến các bạn cùng trang lứa và thậm chí cả bản thân coni phải đấu tranh với đức tin của mình. Có những khoảnh khắc rất nhiều người trong chúng con cảm thấy buồn bã hoặc choáng ngợp.... Làm sao con có thể thực sự trao phó những vấn đề của mình cho Chúa và biết rằng Người luôn gần gũi con?
Đức Giáo Hoàng: “Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô bảo chúng ta hãy trao phó mọi lo lắng cho Chúa Giêsu vì Người quan tâm đến chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ thấu hiểu những khó khăn của chúng ta từ xa. Người thực sự muốn chúng ta trao phó chúng cho Người vì Người tin tưởng chúng ta. Điều đó bắt đầu khi chúng ta có một mối quan hệ thực sự. Chúng ta không thể trao phó những vấn đề của mình cho một người mà chúng ta hầu như không biết.... Người biết khi nào cuộc sống trở nên nặng nề. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Người luôn gần gũi với những tâm hồn tan vỡ. Ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Người, đức tin của chúng ta vẫn cho chúng ta biết rằng Người luôn ở đó.... Chúng ta phải có mối quan hệ với Người. Trong thinh lặng, chúng ta có thể thành thật nói về những gì trong lòng mình. Trong giờ chầu Thánh Thể, các bạn có thể nhìn Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và các bạn biết Người đang nhìn các bạn... trong tình yêu thương. Ngườ thường nói với chúng ta một cách nhẹ nhàng, trong sự tĩnh lặng. Đó là lý do tại sao những khoảnh khắc thinh lặng hàng ngày lại quan trọng đến vậy.... Trao phó những vấn đề của mình cho Chúa Giêsu là điều chúng ta có thể làm, chúng ta cần làm, hết lần này đến lần khác.... [Gợi ý cầu nguyện kinh Mân Côi với Đức Mẹ Maria để xin Mẹ chuyển cầu.]”
Đức Giáo Hoàng Leo: ‘Tội lỗi không bao giờ có lời phán quyết cuối cùng’

Mia Smothers đến từ Baltimore hỏi Đức Giáo Hoàng Leo: “Theo kinh nghiệm của con, việc nói ra những sai lầm của mình rất khó khăn. Đức Thánh Cha có thấy khó khăn khi đón nhận lòng thương xót của Chúa khi phạm sai lầm hoặc cảm thấy mình đã làm mọi người thất vọng không?”
Đức Giáo Hoàng Leo: “Tất cả chúng ta đôi khi đều phải đấu tranh với điều này. Sự thật là, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Thánh Phaolô dạy rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Ngài nói với chúng ta điều đó trong thư gửi tín hữu Rôma. Vì tội nguyên tổ, đôi khi chúng ta làm điều ngược lại với những gì chúng ta biết là đúng. Nhưng có một tin tốt: Tội lỗi không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Bất cứ khi nào chúng ta cầu xin lòng thương xót của Chúa, Người đều tha thứ cho chúng ta.
“Ngay cả khi chúng ta sa ngã lại, chúng ta nên nhớ lời Thánh Phaolô: Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi. Người đến vì chúng ta, thấu hiểu những yếu đuối của chúng ta. Chúa Giêsu đã kể nhiều câu chuyện về niềm vui của Thiên Chúa khi ai đó quay về với Người.... Chúa Giêsu cũng tự xưng là Mục Tử Nhân Lành, Đấng tìm kiếm con chiên lạc. Ngay cả trên thập giá, Người đã tha thứ cho tên trộm lành và cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Người. Chúng ta có thể khó tha thứ, nhưng lòng Chúa thì khác. Người không bao giờ ngừng mời gọi chúng ta trở về....
“Chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa một cách đặc biệt trong bí tích Hòa Giải.... Khi chúng ta thành tâm xưng tội và chấp nhận việc đền tội, linh mục ban ơn tha thứ, và chúng ta biết chắc chắn rằng mình đã được tha thứ.... Đừng chỉ tập trung vào tội lỗi của mình. Hãy hướng về Chúa Giêsu, tin tưởng vào lòng thương xót của Người, và đến với Người với lòng tin tưởng. Người sẽ luôn chào đón bạn trở về nhà.”