Tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các Kitô hữu xây dựng Giáo hội trên “nền tảng vững chắc“ bắt nguồn từ Chúa Kitô thay vì trên “tiêu chuẩn thế gian“ đòi hỏi kết quả ngay lập tức và bỏ qua giá trị của sự kiên nhẫn và khiêm nhường.
Khi cử hành Thánh lễ trọng thể cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô - nhà thờ chính tòa của giám mục Rôma và là nhà thờ cổ nhất trong thành phố - Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm trong bài giảng của mình về ý nghĩa của ngày lễ này và về Giáo hội như một đền thờ sống được xây dựng bằng “những viên đá sống“.
“Lịch sử ngàn năm của Giáo hội dạy chúng ta rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, một cộng đồng đức tin đích thực chỉ có thể được xây dựng bằng sự khiêm nhường và kiên nhẫn,“ ngài nói. “Một cộng đồng như vậy có khả năng lan tỏa lòng bác ái, thúc đẩy sứ mệnh, loan báo, tôn vinh và phục vụ huấn quyền tông đồ mà ngôi đền này là trụ sở hàng đầu.“
Đức Giáo Hoàng đã lấy hình ảnh nền móng vật chất của Vương cung thánh đường để nói về nền tảng tinh thần của Giáo hội. “Nếu những người thợ xây không đào đủ sâu để tìm được một nền móng vững chắc để xây dựng phần còn lại, thì toàn bộ công trình đã sụp đổ từ lâu rồi,“ ngài nói. “Là những người thợ trong Giáo hội sống động, trước tiên chúng ta cũng phải đào sâu bên trong và xung quanh mình trước khi có thể xây dựng những công trình ấn tượng. Chúng ta phải loại bỏ bất kỳ vật liệu không ổn định nào có thể ngăn cản chúng ta tiếp cận với tảng đá vững chắc của Chúa Kitô.“
Trích dẫn lời Thánh Phaolô rằng “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt; nền móng đó là Chúa Giêsu Kitô“, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các Kitô hữu “luôn trở về với Chúa Giêsu và Phúc Âm của Người và ngoan ngoãn với hoạt động của Chúa Thánh Thần“, cảnh báo về việc “làm quá tải một tòa nhà bằng những công trình nặng nề mà nền móng quá yếu để có thể chịu đựng“.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng cảnh báo về sự vội vàng và hời hợt trong việc phục vụ Nước Chúa. Ngài nói: “Chúng ta hãy đào sâu, đừng để bị cản trở bởi những tiêu chuẩn thế gian, vốn thường đòi hỏi kết quả tức thời mà bỏ qua sự khôn ngoan của việc chờ đợi“.
Suy ngẫm về câu chuyện Phúc Âm về Zacchaeus, Đức Giáo Hoàng nói rằng khi Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu tham gia vào dự án vĩ đại của Thiên Chúa, “Người biến đổi chúng ta bằng cách khéo léo định hình chúng ta theo kế hoạch cứu độ của Người.“ Ngài nói thêm rằng hình ảnh “một công trường xây dựng“ thể hiện “những nỗ lực cụ thể, hữu hình của cộng đồng chúng ta khi họ phát triển mỗi ngày, chia sẻ các đặc sủng của mình dưới sự hướng dẫn của các mục tử.“
Thừa nhận rằng hành trình hiện tại của Giáo Hội – đặc biệt trong bối cảnh Thượng Hội Đồng – đòi hỏi sự kiên trì, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng nản lòng. “Chúng ta đừng để sự mệt mỏi ngăn cản chúng ta nhận ra và tôn vinh điều tốt đẹp này, để chúng ta có thể nuôi dưỡng và đổi mới lòng nhiệt thành của mình,“ ngài nói. “Suy cho cùng, chính qua đức ái hành động mà khuôn mặt của Giáo Hội được định hình, làm cho mọi người ngày càng thấy rõ hơn rằng Giáo Hội là một ‘người mẹ’, ‘mẹ của tất cả các Giáo Hội’, hay thậm chí là một ‘người mẹ’, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói khi nói chuyện với các em nhỏ trong chính ngày lễ này.“
Nói về phụng vụ, Đức Giáo Hoàng cho biết đó là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo hội hướng tới... là nguồn mạch phát sinh mọi sức mạnh của Giáo hội“. Ngài kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đến phụng vụ tại Tòa thánh Phêrô, để phụng vụ “có thể trở thành tấm gương cho toàn thể dân Chúa“.
“Nó phải tuân thủ các chuẩn mực đã được thiết lập, chú ý đến những nhạy cảm khác nhau của những người tham gia và tuân thủ nguyên tắc hội nhập văn hóa một cách khôn ngoan“, ngài nói. Đồng thời, nó phải “trung thành với sự trang nghiêm đặc trưng của truyền thống Rôma“, bảo đảm rằng “vẻ đẹp giản dị của các nghi lễ thể hiện giá trị của việc thờ phượng vì sự phát triển hài hòa của toàn thể Thân Thể Chúa“.
Đức Giáo Hoàng Lêô kết luận: “Tôi hy vọng rằng những người đến bàn thờ của nhà thờ chính tòa Rôma sẽ ra về với đầy ân sủng mà Chúa muốn tràn ngập thế giới.“
Source:National Catholic Register