1. Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona hiện là nhà thờ cao nhất thế giới
Nhà thờ Sagrada Familia (Thánh gia) ở Barcelona hiện là nhà thờ cao nhất thế giới, cao 163m, vượt qua nhà thờ chính của Ulm, Đức, được xây dựng vào thế kỷ 14.
Theo Quỹ Ủy ban xây dựng Nhà thờ chuộc tội Sagrada Familia, như Tổng giáo phận Barcelona đã báo cáo vào ngày 30 tháng 10, “yếu tố đầu tiên tạo nên cây thánh giá trên tháp Chúa Giêsu Kitô” đã được lắp đặt, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cuối cùng trong quá trình xây dựng tháp trung tâm của nhà thờ.
Phần bổ sung mới nhất này bao gồm phần dưới của cây thánh giá, cao hơn 6 mét và nặng 24 tấn. Bản tin giải thích: “Với hình dạng xoắn kép, phần dưới có hình vuông ở đáy, biến thành hình bát giác ở đỉnh”, mặt ngoài được “vỏ gốm và kính tráng men trắng, những vật liệu nổi bật với khả năng phản chiếu và chống chịu được điều kiện khí quyển”.
Tháp Chúa Giêsu là tòa tháp cao nhất trong số các tòa tháp trung tâm của nhà thờ, được thiết kế bởi Antoni Gaudí, người đã qua đời cách đây một thế kỷ. Việc hoàn thành công trình này “sẽ là một cột mốc lịch sử cho Sagrada Familia và là một sự tri ân dành cho kiến trúc sư của nó.”
Viên đá đầu tiên của Vương cung thánh đường Sagrada Familia được đặt vào ngày 19 tháng 3 năm 1882, theo thiết kế của kiến trúc sư Francisco de Paula del Villar. Năm sau, Antoni Gaudí tiếp quản dự án, chỉnh sửa theo thiên tài kiến trúc và phong cách Hiện đại nổi tiếng của ông. Từ năm 1914, Gaudí dành trọn tâm huyết cho nhà thờ này cho đến khi qua đời vào ngày 10 tháng 6 năm 1926.
Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố kiến trúc sư là bậc đáng kính, theo tiêu chuẩn do Bộ Phong thánh đặt ra.
Source:Catholic News Agency
2. Quỹ Syria-Armenia tại Aleppo đánh dấu bước tiến tới quan hệ đối tác xã hội rộng lớn hơn
Trong một dấu hiệu đổi mới ở miền bắc Syria, Aleppo đã chứng kiến sự ra đời của Quỹ cộng đồng Syria-Armenia, tổ chức dân sự đầu tiên do cộng đồng người Armenia thành lập để vươn ra ngoài phạm vi của mình và phục vụ mọi thành phần của xã hội Syria, đối tác tin tức tiếng Ả Rập của CNA, ACI Mena, đưa tin vào ngày 28 tháng 10.
Quỹ hướng đến mục tiêu tăng cường gắn kết xã hội, bảo tồn cả di sản hữu hình và phi đối tượng, đồng thời trao quyền cho phụ nữ và thanh thiếu niên thông qua các chương trình văn hóa và phát triển. “Chúng tôi muốn khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng xã hội Syria”, Ohannes Shahrayan, chủ tịch hội đồng quản trị, cho biết và giải thích rằng sự cởi mở với các sáng kiến cộng đồng sau chiến tranh đã giúp ý tưởng này trở thành hiện thực.
Phó Chủ tịch Sonia Kabrielian nhấn mạnh rằng sự đa dạng về giới tính, tuổi tác và tôn giáo là một trong những thế mạnh của quỹ. Bà cho biết quỹ mong muốn biến di sản Armenia thành một phần sống động của văn hóa dân tộc Syria, không chỉ thông qua việc tưởng nhớ mà còn thông qua sự đổi mới sáng tạo, biến truyền thống thành nguồn gốc của bản sắc và cơ hội chung.
Source:Catholic News Agency
3. Đền thờ Đức Mẹ bị bão tàn phá ở Cuba
Cơn bão Melissa đã để lại nhiều tàn phá ở Cuba, gây thiệt hại đáng kể cho Vương cung thánh đường Đức Mẹ Bác Ái El Cobre, nơi bảo trợ của đất nước này.
Cơn bão đổ bộ vào Cuba vào lúc 3:05 sáng ngày 29 tháng 10, tấn công khu vực Guamá thuộc tỉnh Santiago de Cuba với cường độ bão cấp 3 với sức gió duy trì 120 dặm/giờ, chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực phía đông của đất nước.
Thị trấn El Cobre, nằm dưới chân dãy núi Sierra del Cobre, cách thành phố Santiago de Cuba khoảng 12 dặm về phía tây, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Cha Rogelio Dean, cha sở đền thờ, chia sẻ trên Facebook rằng trong cơn bão đã có “những khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng, áp lực và đáng lo ngại”. Phát biểu thay mặt cộng đồng, vị linh mục giải thích rằng “họ chưa bao giờ chứng kiến điều gì giống như vậy”.
Về thiệt hại của nhà thờ, Dean giải thích rằng Melissa “đã phá hủy điện thờ… một số cửa sổ kính màu không may bị hư hại. Nước tràn vào, và quả thực, đó là một khoảng thời gian rất khó khăn.”
Bất chấp các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như lắp khung nhôm để bảo vệ cửa sổ kính màu, “cơn bão này đã phá hủy các bức tường xây bằng đá”.
Về hậu quả đối với người dân, vị linh mục lưu ý rằng khi đi thăm các địa phương, ông nhận thấy “người dân đã mất gần như tất cả. Chúng ta đang trải qua một tình huống rất đau đớn. Rất, rất đau đớn.”
Ngoài ra, Caritas Cuba còn báo cáo tình trạng nước tràn bờ ở các con sông địa phương sau cơn bão, gây ngập lụt phần lớn nhà cửa và cơ sở ở khu vực phía đông.
Trước tình trạng khẩn cấp này, Dean kêu gọi xã hội và các tổ chức “hướng sự chú ý của họ tới miền Đông Cuba vào thời điểm này”.
“Chúng tôi đang vận động Caritas tại các giáo xứ cung cấp thực phẩm, đó là những gì chúng tôi có thể làm vào lúc này. Rõ ràng là chúng tôi vẫn chưa có điện”, vị linh mục giải thích.
Hội đồng Giám mục Công Giáo Cuba gọi tác động của cơn bão Melissa là “một thảm họa có quy mô to lớn” và lưu ý rằng thảm họa này làm tăng thêm “thực tế khó khăn thường nhật của người dân chúng ta”.
Các giám mục đã yêu cầu “mọi thứ” cho các nạn nhân: thức ăn, quần áo, nệm, đồ gia dụng và nơi trú ẩn, “đặc biệt là cho nhiều người già sống một mình và tất cả những người đang trải qua thời điểm này với nỗi buồn và sự chán nản.”
Cuối cùng, họ kêu gọi sự đoàn kết “từ người dân Cuba ở khắp nơi trên thế giới và trên khắp đất nước, tới tất cả những ai có thiện chí muốn và có khả năng giúp đỡ chúng tôi”.
Source:Catholic News Agency