Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine vào thứ Sáu đã biến thành một cuộc cãi vã dữ dội tại Phòng Bầu dục.. Sau đây là nội dung tranh cãi bắt đầu từ lúc Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của một ký giả là phải chăng ông ấy liên kết với Putin.

Để mọi chuyện minh bạch, xin kính mời quý vị và anh chị em nghe giọng nói của chính Tổng thống Trump, Tổng thống Zelenskiy và Phó tổng thống Mỹ James David Vance trước khi nghe qua lời dịch của Kim Thúy.

Tổng thống Trump nói: Tôi không liên kết với Putin. Tôi không liên kết với bất kỳ ai. Tôi liên kết với Hoa Kỳ. Và vì lợi ích của thế giới. Tôi liên kết với thế giới. Và tôi muốn giải quyết xong chuyện này. Bạn thấy đấy, ông ta căm ghét Putin đến mức nào. Tôi rất khó để thỏa thuận với kiểu căm ghét đó. Ông ta căm ghét khủng khiếp. Và tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng phía bên kia cũng không thực sự yêu ông ta.

Vậy thì đó không phải là vấn đề liên kết. Tôi liên kết với thế giới. Tôi muốn sắp xếp mọi thứ. Tôi liên kết với Âu Châu. Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể hoàn thành được việc này không. Bạn muốn tôi cứng rắn ư? Tôi có thể cứng rắn hơn bất kỳ con người nào bạn từng thấy. Tôi sẽ rất cứng rắn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận theo cách đó. Vậy nên mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Phó tổng thống Mỹ James David Vance xen vào: Tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Vậy thì hãy xem, trong bốn năm tại Hoa Kỳ, chúng ta đã có một vị tổng thống đứng lên tại các cuộc họp báo và nói cứng rắn về Vladimir Putin. Và rồi Putin xâm lược Ukraine và phá hủy một phần đáng kể của đất nước. Con đường dẫn đến hòa bình và con đường dẫn đến thịnh vượng có lẽ là tham gia vào ngoại giao. Chúng ta đã thử con đường của Tổng thống Joe Biden, tức là tự vỗ ngực và giả vờ rằng lời nói của tổng thống Hoa Kỳ quan trọng hơn hành động của tổng thống Hoa Kỳ.

Điều khiến nước Mỹ trở thành một quốc gia tốt là nước Mỹ tham gia vào hoạt động ngoại giao. Đó là những gì Tổng thống Donald Trump đang làm.

Tổng thống Zelenskiy đáp lại: Tôi có thể hỏi ông một câu được không?

Vance nói: Vâng. Được thôi.

Tổng thống Zelenskiy nói: Ông ta đã xâm lược nó, các phần của chúng tôi. Các phần lớn của Ukraine. Một phần phía đông và Crimea. Ông ta đã xâm lược nó vào năm 2014. Trong nhiều năm, tôi không chỉ nói về Tổng thống Biden. Nhưng những thời điểm đó là Obama, sau đó là Tổng thống Obama, sau đó là Tổng thống Donald Trump, sau đó là Tổng thống Biden, bây giờ là Tổng thống Donald Trump. Và Chúa phù hộ: Bây giờ Tổng thống Donald Trump sẽ ngăn chặn ông ta. Nhưng trong năm 2014, không ai ngăn cản ông ta. Ông ta xâm lược và chiếm giữ. Ông ta giết người.

2015.

2014.

2014 và 2015.

Tổng thống Trump nói: 2014. Tôi không có mặt ở đây.

Tổng thống Zelenskiy nói: Nhưng trong suốt năm 2014 đến năm 2022. Không ai ngăn cản ông ta. Ông biết rằng chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện với ông ta, rất nhiều cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện song phương của tôi. Và chúng tôi đã ký với ông ta. Tôi, trong tư cách một tổng thống mới. Năm 2019, tôi đã ký với ông ta thỏa thuận mà tôi đã ký với ông ta, Macron và Merkel. Chúng tôi đã ký lệnh ngừng bắn, lệnh ngừng bắn. Tất cả bọn họ đều nói với tôi rằng ông ta sẽ không bao giờ nuốt lời. Chúng tôi đã ký với ông ta. Hợp đồng khí đốt. Hợp đồng khí đốt. Nhưng sau đó, ông ta đã phá vỡ lệnh ngừng bắn. Ông ta giết người dân của chúng tôi và ông ta không trao đổi tù nhân. Chúng tôi đã ký thỏa thuận trao đổi tù nhân, nhưng ông ta đã không làm vậy. JD, ông đang nói đến loại ngoại giao nào vậy? Ý ông là gì?

Vance đáp: Tôi đang nói đến loại hình ngoại giao có thể chấm dứt sự tàn phá đất nước của bạn.

Thưa ngài Tổng thống, thưa ngài Tổng thống, với sự tôn trọng. Tôi nghĩ thật thiếu tôn trọng khi ngài đến Phòng Bầu dục và cố gắng kiện tụng điều này trước giới truyền thông Mỹ. Ngay lúc này, các ngài đang đi khắp nơi và ép buộc lính nghĩa vụ ra tiền tuyến vì các ngài có vấn đề về nhân lực. Các ngài nên cảm ơn tổng thống vì đã cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này.

Tổng thống Zelenskiy hỏi: Ông đã từng đến Ukraine chưa? Ông nói chúng tôi có những vấn đề gì.

Vance đáp: Tôi đã đến—

Tổng thống Zelenskiy mời: Hãy đến một lần.

Vance đáp: Tôi thực sự đã xem và thấy những câu chuyện, và tôi biết điều gì xảy ra là bạn đưa mọi người, bạn đưa họ đi tham quan tuyên truyền, thưa ngài Tổng thống. Ngài có không đồng ý rằng ngài đã gặp vấn đề khi đưa mọi người vào quân đội của mình không?

Tổng thống Zelenskiy nói: Chúng tôi có vấn đề. Tôi sẽ trả lời.

Vance hỏi: Và ông có nghĩ rằng việc đến Phòng Bầu dục của Hoa Kỳ và chỉ trích chính quyền đang cố gắng ngăn chặn sự hủy diệt đất nước ông là hành động tôn trọng không?

Tổng thống Zelenskiy nói: Rất nhiều câu hỏi. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu.

Vance đáp: Chắc chắn rồi.

Tổng thống Zelenskiy nói: Trước hết, trong chiến tranh, mọi người đều có vấn đề, ngay cả bạn. Nhưng bạn có đại dương đẹp và không cảm thấy bây giờ, nhưng bạn sẽ cảm thấy trong tương lai.

Tổng thống Trump xen vào: Ông không biết điều đó.

Tổng thống Zelenskiy nói: Chúa phù hộ, các bạn sẽ không phải trải qua chiến tranh.

Tổng thống Trump nổi nóng: Đừng nói với chúng tôi những gì chúng tôi sẽ cảm thấy. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết một vấn đề. Đừng nói với chúng tôi những gì chúng tôi sẽ cảm thấy.

Tổng thống Zelenskiy nói: Tôi không nói điều đó.

Tổng thống Trump nói: Bởi vì bạn không có vị trí để ra lệnh điều đó. Hãy nhớ điều này: Bạn không có vị trí để ra lệnh những gì chúng tôi sẽ cảm thấy. Chúng tôi sẽ cảm thấy rất tốt.

Tổng thống Zelenskiy nói: Bạn sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng. Tôi nói cho bạn biết.

Tổng thống Trump nói: Chúng tôi sẽ cảm thấy rất tốt và rất mạnh mẽ.

Tổng thống Zelenskiy nói: Bạn sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng.

Tổng thống Trump nói: Hiện tại, ông không ở trong vị trí tốt.

Ông đã để mình rơi vào tình thế rất tệ. Và ông ấy tình cờ nói đúng. Ông không ở trong tình thế tốt. Ông không có quân bài ngay lúc này. Với chúng tôi, ông bắt đầu có quân bài.

Tổng thống Zelenskiy nói: Tôi không chơi bài. Tôi rất nghiêm chỉnh, thưa Tổng thống. Tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi là tổng thống trong một cuộc chiến—

Tổng thống Trump nói: Ông đang chơi bài. Ông đang chơi bài. Ông đang đánh cược bằng mạng sống của hàng triệu người. Ông đang đánh cược bằng Thế chiến thứ III. Ông đang đánh cược bằng Thế chiến thứ III. Và những gì ông đang làm là rất thiếu tôn trọng đất nước, đất nước này, đất nước đã ủng hộ ông nhiều hơn nhiều so với những gì nhiều người nói rằng họ nên làm.

Vance nói: Ông đã nói "cảm ơn" một lần trong suốt cuộc họp này chưa? Không. Trong suốt cuộc họp này, ông đã nói "cảm ơn" chưa? Ông đã đến Pennsylvania và vận động cho phe đối lập vào tháng 10. Hãy đưa ra một số lời cảm ơn đối với Hoa Kỳ và vị tổng thống đang cố gắng cứu đất nước của ông.

Tổng thống Zelenskiy nói: Xin hãy làm ơn. Ông nghĩ rằng nếu ông nói rất to về cuộc chiến, ông—

Tổng thống Trump nói: Ông ấy không nói to. Ông ấy không nói to. Đất nước của bạn đang gặp rắc rối lớn. Đợi đã.

Tổng thống Zelenskiy nói: Tôi có thể trả lời được không?

Tổng thống Trump nói: Không. Không. Ông đã nói rất nhiều. Đất nước của ông đang gặp rắc rối lớn.

Tổng thống Zelenskiy nói: Tôi biết. Tôi biết.

Tổng thống Trump nói: Ông không thắng đâu. Ông không thắng được cuộc này đâu. Ông có cơ hội rất lớn để chiến thắng nhờ chúng tôi.

Tổng thống Zelenskiy đáp: Thưa Tổng thống, chúng tôi đang ở lại đất nước của mình, vẫn mạnh mẽ, ngay từ đầu cuộc chiến, chúng tôi đã đơn độc, và chúng tôi biết ơn. Tôi đã nói lời cảm ơn trong cuộc họp này, và không chỉ trong cuộc họp này.

Tổng thống Trump nói: Các bạn không đơn độc. Chúng tôi đã trao cho các bạn thông qua vị tổng thống ngu ngốc này, 350 tỷ đô la. Chúng tôi đã trao cho các bạn thiết bị quân sự. Và những người đàn ông của các bạn rất dũng cảm. Nhưng họ đã phải sử dụng quân đội của chúng tôi. Nếu các bạn không có thiết bị quân sự của chúng tôi—

Tổng thống Zelenskiy đáp: Ông đã mời tôi—

Tổng thống Trump ngắt ngang: Nếu không có thiết bị quân sự của chúng tôi, cuộc chiến này đã kết thúc trong vòng hai tuần.

Tổng thống Zelenskiy nói: Trong ba ngày. Tôi nghe Putin nói: trong ba ngày.

Tổng thống Trump đáp: Có thể ít hơn.

Tổng thống Zelenskiy nói: Đây là điều gì đó, trong hai tuần. Tất nhiên rồi. Đúng vậy.

Tổng thống Trump nói: Sẽ rất khó khăn để kinh doanh như thế này. Tôi nói cho bạn biết.

Vance lên giọng kẻ cả: Hãy nói cảm ơn đi.

Tổng thống Zelenskiy nói: Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, cảm ơn người dân Mỹ.

Vance bồi thêm: Chấp nhận rằng có những bất đồng. Và chúng ta hãy đi tranh tụng những bất đồng đó thay vì cố gắng đấu tranh với giới truyền thông Mỹ khi bạn sai. Chúng tôi biết rằng bạn sai.

Nhưng bạn thấy đấy, tôi nghĩ rằng người dân Mỹ nên thấy những gì đang diễn ra. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi duy trì điều này lâu như vậy. Bạn phải biết ơn.

Tổng thống Zelenskiy nói: Tôi rất biết ơn.

Tổng thống Trump nói: Ông không có quân bài. Ông bị chôn vùi ở đó, người dân của ông đang chết dần. Ông đang thiếu quân lính.

Tổng thống Zelenskiy nói: Xin đừng, thưa Tổng thống.

Tổng thống Trump nói to: Nghe này. Các người đang thiếu lính. Sẽ là một điều tuyệt vời. Sau đó, các người nói với chúng tôi, 'Tôi không muốn ngừng bắn. Tôi không muốn ngừng bắn. Tôi muốn đi, và tôi muốn điều này.' Này, nếu các người có thể ngừng bắn ngay bây giờ, tôi sẽ nói với các người, các người hãy chấp nhận. Để đạn ngừng bay và người của các người ngừng bị giết.

Tổng thống Zelenskiy đáp: Tất nhiên là chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump nói: Nhưng ý ông là ông không muốn ngừng bắn.

Tổng thống Zelenskiy đáp: Nhưng tôi đã nói với ông rằng có sự bảo đảm.

Tổng thống Trump nói: Tôi muốn ngừng bắn, vì các bạn sẽ đạt được lệnh ngừng bắn nhanh hơn là một thỏa thuận.

Tổng thống Zelenskiy đáp: Hãy hỏi người dân của chúng tôi về lệnh ngừng bắn, họ nghĩ gì—

Tổng thống Trump nói: Không có với tôi. Không có với tôi. Đó là với một gã tên là Tổng thống Biden, người không phải là người thông minh. Đó là với Obama.

Tổng thống Zelenskiy đáp: Đó là tổng thống của các bạn.

Tổng thống Trump nói: Xin lỗi. Đó là với Obama, người đưa cho anh rác rưởi, còn tôi đưa cho anh Javelin.

Tổng thống Zelenskiy đáp: Đúng vậy.

Tổng thống Trump: Tôi đã đưa cho anh những chiếc Javaelin để tiêu diệt tất cả những chiếc xe tăng đó. Obama đã đưa cho anh rác rưởi. Trên thực tế, Obama đã đưa cho anh những rác rưởi, và Tổng thống Donald Trump đã đưa cho anh những chiếc Javelin. Anh phải biết ơn nhiều hơn vì để tôi nói cho anh biết, với Âu Châu anh không có những lá bài. Với chúng tôi, anh có những lá bài. Nhưng không có chúng tôi, anh không có lá bài nào cả.

Đây sẽ là một thỏa thuận khó khăn vì cần phải thay đổi thái độ.

Phóng viên: Nếu Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn thì sao? Nếu Nga phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình thì sao? Khi đó ông sẽ làm gì? Tôi hiểu rằng đó là một cuộc trò chuyện căng thẳng?

Tổng thống Trump hỏi: Cô đang nói gì vậy?

Vance chen vào: Cô ấy đang hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn?

Tổng thống Trump đáp: Nếu có chuyện gì thì sao? Nếu một quả bom rơi trúng đầu anh ngay lúc này thì sao? Được chứ? Nếu họ phá vỡ nó thì sao? Tôi không biết, họ phá vỡ nó với Tổng thống Biden vì Tổng thống Biden, họ không tôn trọng ông ấy. Họ không tôn trọng Obama. Họ tôn trọng tôi. Để tôi nói cho cô biết, Putin đã trải qua rất nhiều chuyện với tôi. Ông ấy đã trải qua một cuộc săn phù thủy giả mạo, nơi họ lợi dụng ông ấy và Nga, Nga, Nga, Nga. Cô đã từng nghe về thỏa thuận đó chưa? Đó là một sự lừa đảo. Đó là một trò lừa đảo Hunter Biden, trò lừa của Joe Biden, Hillary Clinton, Adam Schiff. Đó là một trò lừa đảo của đảng Dân chủ. Và ông ấy đã phải trải qua điều đó. Và ông ấy đã trải qua nó. Chúng tôi đã không kết thúc trong một cuộc chiến tranh. Và ông ấy đã trải qua nó. Ông ấy đã bị buộc tội về tất cả những điều đó. Ông ấy không liên quan gì đến nó. Nó xuất phát từ phòng tắm của Hunter Biden. Nó xuất phát từ phòng ngủ của Hunter Biden. Thật kinh tởm. Và sau đó họ nói, 'Ồ, chiếc máy tính xách tay từ địa ngục được Nga chế tạo.' 51 điệp viên. Toàn bộ sự việc là một trò lừa đảo. Và anh ta phải chịu đựng điều đó.

Ông ấy bị cáo buộc về tất cả những điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói là: Ông ấy có thể đã phá vỡ thỏa thuận với Obama và Bush, và ông ấy có thể đã phá vỡ chúng với Tổng thống Biden. Ông ấy đã làm vậy. Có thể. Có thể ông ấy đã không làm vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ông ấy đã không phá vỡ chúng với tôi. Ông ấy muốn thực hiện một thỏa thuận. Tôi không biết liệu ông ấy có thể thực hiện một thỏa thuận hay không.

Vấn đề là, tôi đã trao quyền cho anh để trở thành một người đàn ông cứng rắn, và tôi không nghĩ anh sẽ là một người đàn ông cứng rắn nếu không có Hoa Kỳ. Và người dân của anh rất dũng cảm.

Cảm ơn.

Nhưng hoặc là anh sẽ đạt được thỏa thuận hoặc chúng tôi sẽ rút lui. Và nếu chúng tôi rút lui, anh sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng, nhưng anh sẽ chiến đấu đến cùng.

Nhưng bạn không có quân bài. Nhưng một khi chúng ta ký thỏa thuận đó, bạn sẽ ở vị thế tốt hơn nhiều. Nhưng bạn không hề tỏ ra biết ơn. Và đó không phải là điều tốt đẹp. Tôi sẽ thành thật. Đó không phải là điều tốt đẹp.

Được rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã xem đủ rồi. Bạn nghĩ sao, hả? Đây sẽ là chương trình truyền hình tuyệt vời. Tôi sẽ nói thế. Được rồi. Chúng ta sẽ xem chúng ta có thể làm gì để kết hợp nó lại. Cảm ơn bạn.