Trong ít nhất sáu ngày qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bị viêm phế quản, khiến ngài không thể đọc diễn văn bình thường và buộc ngài phải tiếp khách tại dinh thự của mình thay vì tại Điện Tông tòa. Bất chấp cơn đau đường hô hấp mới nhất này - thường hành hạ ngài vào mùa đông - Đức Giáo Hoàng 88 tuổi vẫn tiếp tục các buổi tiếp kiến bình thường trong thời gian này, như ngài đã làm vào sáng ngày 10 tháng 2 năm 2025, trong đó ngài đã giữ sáu cuộc hẹn chính thức trong chương trình nghị sự của mình.

“Tôi muốn xin lỗi, vì với cơn cảm lạnh tồi tệ này, tôi thấy khó có thể nói được”, Đức Phanxicô tâm sự tại buổi tiếp kiến chung vào ngày 5 tháng 2, trước khi giao việc đọc bài giáo lý của mình cho một cộng sự.

Ngày hôm sau, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đưa tin Đức Giáo Hoàng đã mắc bệnh viêm phế quản, buộc ngài phải tiếp tục các hoạt động tại dinh thự của mình.

Kể từ đó, các cuộc hẹn của ngài vẫn diễn ra bình thường tại Casa Santa Marta, không có cuộc hẹn nào bị hủy, trái ngược với những lần trước khi ngài bị bệnh về đường hô hấp vào mùa đông khiến ngài phải giảm bớt lịch trình.

Vào tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vào bệnh viện vì bệnh viêm phế quản truyền nhiễm. “Chúng tôi đã phát hiện kịp thời”, họ nói với tôi, và nếu tôi đợi thêm vài giờ nữa, bệnh sẽ nghiêm trọng hơn”, ngài kể lại vài tuần sau đó trên truyền hình Mexico.

Đức Giáo Hoàng tỏ ra mệt mỏi

Vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 2, Đức Giáo Hoàng đã ra ngoài trời lạnh để cử hành Thánh lễ mừng ngày Năm Thánh dành cho Quân đội, cảnh sát và các nhân viên an ninh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, một số người quan sát cho rằng ngài trông rất mệt mỏi và, với giọng nói yếu ớt, đã xin lỗi đám đông vì không thể tiếp tục đọc bài giảng của mình do “khó thở”.

Đoàn tùy tùng của Giáo hoàng đã nhận thấy khuôn mặt “mệt mỏi” của ngài và việc ngài tăng cân, một số người giải thích là do tác dụng của phương pháp điều trị bằng corticosteroid - mặc dù chính thức không có thông tin nào về vấn đề này, vì Đức Giáo Hoàng không muốn công bố các bản tin về vấn đề sức khỏe cá nhân của mình.

Tình trạng hô hấp của Đức Thánh Cha đặc biệt nhạy cảm vì vào năm 1957, khi ngài mới ngoài 20 tuổi, ngài đã bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng dẫn đến việc phải cắt bỏ một phần phổi. Sau này ngài nói rằng một y tá đã cứu mạng ngài vào dịp đó.

Ngoài việc dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, Giáo hoàng đã bị ngã hai lần trong những tuần gần đây.

Rất mệt mỏi... rất chú ý

“Ngài không khỏe”, một nguồn tin của Vatican lo ngại, xét đến tình trạng bất động của ngài trong vài ngày qua.

“Đức Giáo Hoàng rất mệt mỏi”, Chems-eddine Hafiz, hiệu trưởng Nhà thờ Hồi giáo Lớn Paris, người mà vị giáo hoàng người Á Căn Đình đã tiếp vào sáng thứ Hai, tiết lộ. “Ngài được cho là sẽ tiếp chúng tôi tại thư viện riêng của ngài, nhưng ngài đã tiếp chúng tôi tại Santa Marta và xin lỗi. Tôi hơi lo lắng cho sức khoẻ của ngài”, ông nói với I.MEDIA.

“Bạn có thể thấy trên khuôn mặt ngài rằng ngài đang đau đớn, ngài thở hổn hển, điều đó thực sự khó khăn,” luật sư người Pháp-Algeria này nói thêm, ông thừa nhận rằng nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo phải mang trên vai gánh nặng lớn vì tuổi cao.

Tuy nhiên, vị giáo sĩ Hồi giáo cho biết thêm rằng trong buổi tiếp kiến kéo dài khoảng nửa giờ, Đức Thánh Cha Phanxicô “rất niềm nở, rất tươi cười, rất thân thiện” và cũng “rất chu đáo”.

“Ngài cực kỳ nhanh nhẹn về mặt trí tuệ,” Chems-eddine Hafiz nói. Trước khi chen vào: “Cuối cùng, xét đến tình trạng sức khỏe của mình, ngài nắm tay tôi và yêu cầu tôi cầu nguyện cho ngài.”

Vào ngày 8 tháng 2, một phái đoàn Tây Ban Nha từ Đại hội các Hội đoàn ở Seville nhận thấy Đức Giáo Hoàng rất rảnh rỗi và sẵn sàng nói chuyện trong buổi tiếp kiến kéo dài 45 phút, thay vì 20 phút như dự kiến, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết với I.MEDIA.

“Miễn là ngài không hủy buổi tiếp kiến, thì không có gì phải lo lắng. Rõ ràng là ngài đã 88 tuổi; bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra...” nguồn tin nói thêm.

Lịch trình sắp tới

Vào thứ Tư như thường lệ, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ trì buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô Đệ Lục. Và vào thứ Hai tuần tới, ngài sẽ rời Vatican để đến thăm các hãng phim Cinecittà ở đông nam Rôma, nhân dịp Năm Thánh của Nghệ sĩ.

Dù thế nào đi nữa, vị Giáo hoàng thứ 266 đã tâm sự rằng ngài không có ý định thoái vị miễn là ngài vẫn kiểm soát được các khả năng trí tuệ của mình. “Bạn cai trị bằng cái đầu, không phải bằng đầu gối”, ngài khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với ABCtelevision vào tháng 12 năm 2022.


Source:Aleteia