Sau khi các giám mục Công Giáo Michigan lên án một đoạn video của Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, nói rằng bà đang “chế giễu” Bí tích Thánh Thể, bà Whitmer đã xin lỗi vì cách “diễn giải” đoạn video đó.

Đoạn video lan truyền cho thấy Whitmer đang cho Liz Plank, một tác giả, nhà báo và người có sức ảnh hưởng người Canada với 611.000 người theo dõi trên trang Instagram “feministabulous” của cô, ăn một miếng khoai tây chiên Dorito trong một buổi “Chip Chat”.

Video đã gây tranh cãi vào tuần trước khi nhiều người Công Giáo giải thích tư thế của Plank và cách đặt Dorito trên lưỡi như một sự chế giễu bí tích Thánh Thể. Một số người lưu ý rằng Plank đang quỳ gối trong video.

Người Công Giáo Michigan kể từ đó đã biểu tình bên ngoài nhà của Whitmer trong “Cuộc tuần hành Mân Côi vì sự tôn trọng tôn giáo” do CatholicVote, một nhóm vận động chính trị, tổ chức.

Các giám mục Công Giáo Michigan đã lên án đoạn video này vào thứ sáu sau khi nó lan truyền rộng rãi. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Paul Long, cho biết rằng “bất kể mục đích có phải là xúc phạm người Công Giáo và Bí tích Thánh Thể hay không, thì nó vẫn có tác động xúc phạm”.

Whitmer cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai, 14 Tháng Mười, rằng bà không có ý định chế giễu.

“Hơn 25 năm phục vụ công chúng, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì hạ thấp đức tin của ai đó”, Whitmer cho biết trong một tuyên bố chia sẻ với CNA. “Tôi đã sử dụng nền tảng của mình để bảo vệ quyền của mọi người được giữ và thực hành tín ngưỡng tôn giáo cá nhân của họ. Nhóm của tôi đã phát biểu trước Hội đồng Công Giáo Michigan”.

Whitmer cho biết: “Những gì được cho là một video về tầm quan trọng của Đạo luật CHIPS đối với việc làm tại Michigan đã bị hiểu sai thành một nội dung mà nó không hề có ý định như vậy, và tôi xin lỗi vì điều đó”.

Chú thích của video đã được chỉnh sửa, có nhắc đến Đạo luật CHIPS, một đạo luật năm 2022 của chính quyền Tổng thống Biden được gọi là Đạo luật Tạo động lực hữu ích để sản xuất chất bán dẫn và khoa học.

“Nếu ông ấy không làm, Gretchen Whitmer sẽ làm”, chú thích bài đăng trên Instagram của Plank viết. “Chip không chỉ ngon, Đạo luật CHIPS còn là bước ngoặt cho công nghệ và sản xuất của Hoa Kỳ, thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài! Ông Donald Trump sẽ khiến điều đó gặp rủi ro”.

Những người bảo vệ Whitmer khẳng định rằng video này là một phần của trào lưu TikTok trong đó một người được một người khác cho ăn. Một đoạn clip về người dẫn chương trình “The Late Show” Stephen Colbert và ngôi sao “Bear” Jeremy Allen White tham gia trào lưu này đã lan truyền vào tháng 6.

“Tôi cũng sẽ lưu ý, Liz không quỳ trong video. Cô ấy đang ngồi,” thư ký báo chí của Whitmer, Stacey LaRouche, nói với CNA vào thứ Hai.

“Không ai quỳ gối. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài có thể nhìn thấy trong cảnh quay”, Plank nói trong bài đăng trên X vào Chúa Nhật.

Plank cũng chỉ trích sự chú ý của giới truyền thông đến cuộc tranh cãi này trong bài đăng trên Substack của cô, cho rằng điều đó làm mất đi sự chú ý vào Đạo luật CHIPS.

“Trong 24 giờ qua, tôi đã trở thành mục tiêu của một âm mưu cánh hữu cáo buộc tôi thực hiện các nghi lễ của quỷ dữ với Doritos,” Plank viết. “Tôi ước gì mình đang đùa — nhưng rõ ràng, ma thuật dựa trên đồ ăn nhẹ là nơi chúng ta đang ở trong chu kỳ bầu cử này!”

Đáp lại lời xin lỗi của thống đốc, các giám mục Công Giáo Michigan đã nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng những người thuộc mọi tôn giáo.

“Chúng tôi hy vọng rằng thống đốc và nhóm của bà giờ đây sẽ hiểu rõ hơn và trân trọng hơn nỗi đau đã gây ra”, Long nói với CNA. “Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi các viên chức được bầu phải tôn trọng và lịch sự đối với những người có đức tin tôn giáo, dù là người theo Kitô giáo, đạo Hồi hay đạo Do Thái. Thật đáng tiếc là sự chế giễu những người và truyền thống tôn giáo đã trở nên quá phổ biến ở tiểu bang và đất nước chúng ta — điều này phải chấm dứt”.

“ Bằng những lời cầu nguyện cho tất cả các viên chức được bầu và sự phục vụ của họ nhằm thúc đẩy lợi ích chung của tiểu bang, các nhà lãnh đạo cộng đồng, bao gồm cả thống đốc, phải nhận ra rằng lời nói và hành động của họ trở thành chuẩn mực cho toàn xã hội”.

Hôm thứ sáu, Long đã nói rằng đoạn video này “đi xa hơn xu hướng trực tuyến lan truyền đã truyền cảm hứng cho nó, cụ thể là mô phỏng tư thế và cử chỉ của người Công Giáo khi nhận Bí tích Thánh Thể, khi chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện”.

“Nó không chỉ là điều khó chịu hay 'kỳ lạ'; mà còn là một ví dụ quá quen thuộc về một viên chức được bầu chế giễu những người theo đạo và các hoạt động của họ,” Long tiếp tục. “Mặc dù cuộc đối thoại về vấn đề này với văn phòng thống đốc được đánh giá cao, bất kể có phải là có ý định xúc phạm người Công Giáo và Bí tích Thánh Thể hay không, thì nó vẫn có tác động xúc phạm.”

Long lưu ý rằng người dân Michigan và những người khác trên khắp cả nước “đã mệt mỏi và tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về sự thiếu tôn trọng và lịch sự đối với những người có đức tin ngày càng giảm sút”.

“Michigan là một tiểu bang đa dạng về tôn giáo và bao gồm các cộng đồng tín hữu Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo đang phát triển mạnh mẽ”, Long lưu ý, đồng thời kêu gọi các thành viên của cơ quan công quyền “đáp lại mức độ tôn trọng, lịch sự và đánh giá cao đối với những người đã tìm thấy sự bình yên và viên mãn trong cuộc sống bằng cách thờ phụng Chúa và phục vụ người lân cận”.

Video Dorito là một phần của cuộc phỏng vấn dài hơn với Whitmer, trong đó bà và Plank thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả phá thai — trong video đầy đủ trên kênh YouTube của Plank, Whitmer, người nổi tiếng với việc bảo vệ phá thai ở Michigan, đã nói đùa về “phá thai sau khi sinh” khi ám chỉ đến bình luận của Ông Trump về dự luật phá thai được thống đốc Minnesota và ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ năm 2024 Tim Walz ký thành luật.

Sau đó trong video, Whitmer lưu ý rằng bà sẵn sàng đối thoại với những người không đồng tình về vấn đề phá thai.

“Đối với những người không đồng ý với tôi về quyền sinh sản, tôi tin rằng có những vấn đề khác mà chúng ta có thể tìm thấy tiếng nói chung”, Whitmer nói. “Nhưng điều đó bắt đầu bằng việc nói chuyện với nhau. Bắt đầu bằng việc lắng nghe và bắt đầu bằng việc thực sự đặt câu hỏi cho người khác và không phán xét họ, nhưng cố gắng hiểu họ”.


Source:Catholic News Agency