LES COMBES, Italia - ĐGH Benedict XVI đã tới miền Les Combes Bắc Ý để nghỉ Hè 2 tuần, trong mấy ngày qua ngài đã có những giây phút thư giãn, viết diễn văn, thông điệp và những giờ ngồi trên phím đàn Piano chơi nhạc Mozart, hay tản bộ giữa thiên nhiên vùng thung lũng Aosta.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls hôm nay cho biết rằng: “Vài ngày qua ĐGH đã dạo đàn piano với những nhạc khúc của Mozart... Đây là kỷ nghỉ Hè nhưng cũng làm việc không kém của Đức Thánh Cha”. Phát ngôn viên còn cho biết thêm ĐGH ban sáng dậy rất sớm và viết lách... Ban chiều Ngài đ dạo chung quanh ngôi nhà nghỉ mát”.
Khu nhà nghỉ mát này cũng là nơi tĩnh tâm mà nhiều năm Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolo II đã từng sử dụng. Khi Đức Benedictô tới đây ngài bỡ ngỡ thấy có cây đàn dương cầm cũng được thiết kế trong ngôi nhà nghỉ mát này.
Ngôi nhà được làm bằng đá và gỗ, dưới dẫy núi có tên là “Thiên Đàng”, (nằm dưới dặng núi thời danh Mount Blanc giữa biên giới Ý và Pháp), được hoàn thành vào năm 2000 cốt ý dùng cho Đức Gioan Phaolô II, nơi mà Ngài đã trải qua nhiều ngày nghỉ dưỡng sức.
Mùa Hè này tại Aosta cũng có thể là còn rất nóng, ngày Chúa Nhật hôm nay, thời tiết lên đến 86 độ, như đài khí tượng địa phương cho biết.
Sáng hôn nay ĐGH cũng ban phép lành đặc biệt cho những người nghỉ hè trong vùng núi này, có tới cả 7,000 gồm dân địa phương tới lãnh phép lành của ĐGH. Ngài nói: “gặp gỡ với thiên nhiên giúp người ta tái khám phá chân tướng mình như là tạo vật của Thiên Chúa”.
Ngài nói thêm rằng: “thế giới ngày nay, với nhịp sống hối hả của thị thành dồn dập, thì hơn lúc nào hết việc tìm về lại với thiên nhiên càng trở nên quan trọng hơn, để thưởng thức sự thinh lặng, cầu nguyện và suy niệm”.
"Tiếp xúc với thiên nhiên, con người tìm lại được chiều kích đích thực của mình. Họ tái khám phá mình là tạo vật, bé nhỏ nhưng đồng thời cũng rất đặc biệt”.
Tới nơi đây, ĐGH cũng ngạc nhiên, vì ngài không nghĩ rằng bây giờ ngài còn có thể bước đi thong dong trầm lắng như vậy được tại nơi đây”. Đó là lời tường thuật của phát ngôn viên Tòa Thánh.
Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls hôm nay cho biết rằng: “Vài ngày qua ĐGH đã dạo đàn piano với những nhạc khúc của Mozart... Đây là kỷ nghỉ Hè nhưng cũng làm việc không kém của Đức Thánh Cha”. Phát ngôn viên còn cho biết thêm ĐGH ban sáng dậy rất sớm và viết lách... Ban chiều Ngài đ dạo chung quanh ngôi nhà nghỉ mát”.Khu nhà nghỉ mát này cũng là nơi tĩnh tâm mà nhiều năm Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolo II đã từng sử dụng. Khi Đức Benedictô tới đây ngài bỡ ngỡ thấy có cây đàn dương cầm cũng được thiết kế trong ngôi nhà nghỉ mát này.
Ngôi nhà được làm bằng đá và gỗ, dưới dẫy núi có tên là “Thiên Đàng”, (nằm dưới dặng núi thời danh Mount Blanc giữa biên giới Ý và Pháp), được hoàn thành vào năm 2000 cốt ý dùng cho Đức Gioan Phaolô II, nơi mà Ngài đã trải qua nhiều ngày nghỉ dưỡng sức.Mùa Hè này tại Aosta cũng có thể là còn rất nóng, ngày Chúa Nhật hôm nay, thời tiết lên đến 86 độ, như đài khí tượng địa phương cho biết.
Sáng hôn nay ĐGH cũng ban phép lành đặc biệt cho những người nghỉ hè trong vùng núi này, có tới cả 7,000 gồm dân địa phương tới lãnh phép lành của ĐGH. Ngài nói: “gặp gỡ với thiên nhiên giúp người ta tái khám phá chân tướng mình như là tạo vật của Thiên Chúa”.
Ngài nói thêm rằng: “thế giới ngày nay, với nhịp sống hối hả của thị thành dồn dập, thì hơn lúc nào hết việc tìm về lại với thiên nhiên càng trở nên quan trọng hơn, để thưởng thức sự thinh lặng, cầu nguyện và suy niệm”.
"Tiếp xúc với thiên nhiên, con người tìm lại được chiều kích đích thực của mình. Họ tái khám phá mình là tạo vật, bé nhỏ nhưng đồng thời cũng rất đặc biệt”.
Tới nơi đây, ĐGH cũng ngạc nhiên, vì ngài không nghĩ rằng bây giờ ngài còn có thể bước đi thong dong trầm lắng như vậy được tại nơi đây”. Đó là lời tường thuật của phát ngôn viên Tòa Thánh.