(Ottawa 11/7/2005).
ĐGM Paul Marchand
Báo chí và truyền thanh tại Canada đã đồng loạt mở chiến dịch rầm rộ tấn công cha John Lemire vì tội đã dám từ chối không trao Mình Thánh Chúa cho thượng nghị sĩ Charles Angus, người đã công khai ủng hộ dự luật C-38 cho phép kết hôn đồng tính.

Nói với giới báo chí và truyền thanh sau khi bị từ chối cho rước Mình Thánh Chúa hôm Chúa Nhật tuần trước, thượng nghị sĩ Charles Angus cho rằng hành động của cha Lemire là “đáng sửng sốt, không thích đáng” đối với tư cách một linh mục. Trong khi đó, cha Lemire, chánh xứ nhà thờ St. Patrick tại Cobalt, Ontario cho biết việc từ chối trao Mình Thánh Chúa cho thượng nghị sĩ Charles Angus không phải là điều cha tự ý riêng mình quyết định nhưng đó là theo đúng giáo luật Giáo Hội Công Giáo.

Nói chuyện trên đài CFRA tại Ottawa, Charles Angus tố cáo cha Lemire đang “dạy bảo tôi phải bỏ phiếu thế nào tại Quốc Hội”. Ông này cũng tố cáo cha Lemire dùng Mình Thánh Chúa để gây áp lực chính trị.

Cha Lemire cho biết: “Giáo huấn nhất quán của Giáo Hội Công Giáo được lặp đi lặp lại bởi vị Giáo Hoàng hiện nay cũng như vị tiền nhiệm của ngài là những ai phủ nhận giáo huấn Công Giáo trong những vấn đề nghiêm trọng không được phép rước lễ”. Cha Lemire nhấn mạnh rằng cha hoan nghênh ông Angus đến nhà thờ cha tham dự thánh lễ miễn là đừng có lên rước lễ cho tới khi nào từ bỏ sự ủng hộ của ông ta cho những đường lối nghịch lại giáo lý Công Giáo.

Tuy nhiên, trên báo chí và trên radio CFRA, Charles Angus nhấn mạnh ông ta vẫn tiếp tục ủng hộ hôn nhân đồng tính. Ông thừa nhận rằng từ đầu năm đến nay chỉ đi nhà thờ có vài lần và sau cú bị cha Lemire “sỉ nhục công khai”, ông ta và gia đình không có ý đi nhà thờ nữa.

Đức Giám Mục Paul Marchand của giáo phận Timmins, người đã từng tham dự biểu tình nhiều lần chống Charles Angus, đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực cha Lemire và ca ngợi ngài đã thi hành đúng giáo luật.