Vatican: Trong vòng 16 tháng qua, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyến khích mọi mgười cầu nguyện theo Thánh Vịnh, và đặc biệt là cầu nguyện theo Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Các bài huấn dụ vào các buổi gặp gỡ với Ðức Giáo Hoàng ngày thứ Tư nói lên một thực trạng đang lớn mạnh: Các Linh Mục và Tu Sĩ không chỉ là những giáo sĩ dùng các Kinh Sáng và Kinh Chiều, các tu viện và Ðại Chủng Viện không chỉ là những nơi mà giáo dân có thể tham gia hát hay đọc kinh chung nhưng chính là cách mà Các Giờ Kinh Phụng Vụ được dùng trong việc cầu nguyện.
23 bài huấn dụ vào buổi gặp gỡ ngày thứ tư về Thánh Vịnh bắt đầu từ tháng 3/2001, đã được in thành sách bằng tiếng Ý phát hành tại Vatican vào mùa Hè năm nay. Nhưng các Tu Sĩ và bạn đọc trên trang Vietcatholic còn được may mắn hơn, vì các bản dịch các bài Huấn Dụ về Thánh Vịnh vào ngày thứ Tư đã được Ðức Ông và các Linh Mục chuyên môn trong ban biên tập Vietcatholic dịch ra hàng tuần.
Trong bài huấn dụ đầu tiên trong loạt bài Giáo Lý về Thánh Vịnh, Ðức Giáo Hoàng nói "Thật đáng khuyến khích vì nhiều giáo dân thuộc các Giáo Xứ lẫn các nhóm trong giáo hội đã học được giá trị "Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Ðức Thánh Cha nói các Thánh Vịnh dùng trong Phụng Vụ là những lời kinh nguyện đầy tính chất thi ca phản ánh lên mọi khía cạnh cảm xúc con người: "Niềm vui , nhật thức, tạ ơn, âu yếm, nhiệt thành, nhưng cũng còn diễn tả lên sự đau khổ cực độ,buồn phiền và khấn xin giúp đỡ, khẩn cầu công lý mà đôi khi được diễn tả với cơn thịnh nộ và nguyền rủa.
Ðức Thánh Cha nói " Toàn thể con người có thể tìm thấy nơi các Thánh Vịnh"
Tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, cũng như ở nhiều Nhà Thờ Chánh Tòa trên khắp thế giới, mọi người được hoan nghênh để tham gia giờ Kinh Chiều Chúa Nhật.
Tại một gian nguyện đường trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, cũng có giờ Kinh Chiều dành cho công chúng do một nhóm Linh Mục đảm trách. Một Linh Mục trong nhóm đã cho biết số giáo dân tham dự thay đổi tùy theo mùa. Vào giữa mùa Ðông có khi chỉ có 50 người đã cất giọng hát bằng tiếng La Tinh gìờ Kinh Chiều, nhưng vào mùa Xuân và Hè, số người tham dự nhiều hơn tăng hơn gấp 4.
Ði dọc theo Ðại Lộ Hòa Giải xuống Nhà Thờ Ðức Bà Traspontina được xây dựng lại vào thế kỷ thứ XI hiện do các Cha Dòng Carmelite trông coi, mọi người được mời tham gia để đọc Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều mỗi ngày.
Nhưng có lẽ một nơi phổ biến và được tham gia đọc Kinh Chiều nhiều nhất là tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Trastevere được Ðức Giáo Hoàng Callisto xây từ đầu thế kỷ III. Ðây cũng là nơi đầu tiên mở cửa cho việc phụng tự và cũng là nhà thờ dâng kính Ðức Mẹ cổ nhất Roma. Mỗi tối vào lúc 8.30 rất nhiều người tham dự đọc Kinh Chiều có khi lên đến cả 1000 người.
Ngoài việc hát Thánh Vịnh theo điệu Bình Ca, giờ kinh Chiều còn thêm bài đọc Phúc Âm và phần suy niệm do một giáo dân hướng dẫn. Tuy nhiên, khi có những vị khách trọng vọng, các Ngài được mời lên giảng hay cho bài suy niệm.
Thí dụ Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã hướng dẫn bài suy niệm vào tối ngày thứ Tư 10/7.
Trong quá khứ hai năm qua, những vị khách đặt biệt cũng đã cho bài suy niệm như Ðức Thượng Phụ Chính Thống thuộc các Giáo Hội Constantinope, Giáo Hội Armenia, Giáo Hội Syria và Giáo Hội Ethiopia, Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo George C Carey tại Canterbury.
Giờ Kinh Nguyện cũng là hoạt động chính của Cộng Ðoàn Thánh Egidio, Cộng Ðoàn tham gia vào nhiều dịch vụ xã hội, đại kết, đối thoại liên tôn và hoạt động cho hòa bình.
Một trong những lời mở đầu của Ðức Thánh Cha về Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng gợi lại trong tâm trí về cộng đoàn như sau:
"Cám ơn đến lời kinh nguyện chung trong các Thánh Vịnh, lương tri của Kitô hữu hãy nhớ và hiểu cho rằng thật không thể hướng về Cha trên trời mà lại không có đời sống chân thật hiệp thông với những người anh chị em của mình ở dưới thế".
Kinh Chiều thường được hát tại nhà thờ Sant'Egidio gần Vương Cung Thánh Ðường với khoảng 200 người có thể vào chật trong Thánh Ðường kể cả gian ca đoàn và gian cung Thánh. Từ khi dời về Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Treasterve, số người tham dự kể cả khách hành hương tham dự đông hơn.
Linh Mục Marco Gnavi thuộc Cộng Ðoàn Thánh Egidio cho biết "Cầu nguyện theo Thánh Vịnh và lời kinh của Giáo Hội nuôi dưỡng những ai đang đói khát Lời Chúa và khát khao nguồn cảm hứng chân thật".
Cha Gnavi tính tổng cộng hàng năm có từ 150 000 đến 200 000 người tới tham dự đọc Kinh Chiều, nhiều người thuộc Cộng Ðoàn Thánh Egidio và bạn hữu tham dự thường xuyên, số còn lại là những người đổ về công viên cạnh Trastevere và hành quán hàng đêm.
Cha Marco Gnavi nhận định "Rõ ràng đọc kinh nguyện không phải chỉ dành riêng cho chúng tôi".
Các bài huấn dụ vào các buổi gặp gỡ với Ðức Giáo Hoàng ngày thứ Tư nói lên một thực trạng đang lớn mạnh: Các Linh Mục và Tu Sĩ không chỉ là những giáo sĩ dùng các Kinh Sáng và Kinh Chiều, các tu viện và Ðại Chủng Viện không chỉ là những nơi mà giáo dân có thể tham gia hát hay đọc kinh chung nhưng chính là cách mà Các Giờ Kinh Phụng Vụ được dùng trong việc cầu nguyện.
23 bài huấn dụ vào buổi gặp gỡ ngày thứ tư về Thánh Vịnh bắt đầu từ tháng 3/2001, đã được in thành sách bằng tiếng Ý phát hành tại Vatican vào mùa Hè năm nay. Nhưng các Tu Sĩ và bạn đọc trên trang Vietcatholic còn được may mắn hơn, vì các bản dịch các bài Huấn Dụ về Thánh Vịnh vào ngày thứ Tư đã được Ðức Ông và các Linh Mục chuyên môn trong ban biên tập Vietcatholic dịch ra hàng tuần.
Trong bài huấn dụ đầu tiên trong loạt bài Giáo Lý về Thánh Vịnh, Ðức Giáo Hoàng nói "Thật đáng khuyến khích vì nhiều giáo dân thuộc các Giáo Xứ lẫn các nhóm trong giáo hội đã học được giá trị "Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Ðức Thánh Cha nói các Thánh Vịnh dùng trong Phụng Vụ là những lời kinh nguyện đầy tính chất thi ca phản ánh lên mọi khía cạnh cảm xúc con người: "Niềm vui , nhật thức, tạ ơn, âu yếm, nhiệt thành, nhưng cũng còn diễn tả lên sự đau khổ cực độ,buồn phiền và khấn xin giúp đỡ, khẩn cầu công lý mà đôi khi được diễn tả với cơn thịnh nộ và nguyền rủa.
Ðức Thánh Cha nói " Toàn thể con người có thể tìm thấy nơi các Thánh Vịnh"
Tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, cũng như ở nhiều Nhà Thờ Chánh Tòa trên khắp thế giới, mọi người được hoan nghênh để tham gia giờ Kinh Chiều Chúa Nhật.
Tại một gian nguyện đường trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, cũng có giờ Kinh Chiều dành cho công chúng do một nhóm Linh Mục đảm trách. Một Linh Mục trong nhóm đã cho biết số giáo dân tham dự thay đổi tùy theo mùa. Vào giữa mùa Ðông có khi chỉ có 50 người đã cất giọng hát bằng tiếng La Tinh gìờ Kinh Chiều, nhưng vào mùa Xuân và Hè, số người tham dự nhiều hơn tăng hơn gấp 4.
Ði dọc theo Ðại Lộ Hòa Giải xuống Nhà Thờ Ðức Bà Traspontina được xây dựng lại vào thế kỷ thứ XI hiện do các Cha Dòng Carmelite trông coi, mọi người được mời tham gia để đọc Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều mỗi ngày.
Nhưng có lẽ một nơi phổ biến và được tham gia đọc Kinh Chiều nhiều nhất là tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Trastevere được Ðức Giáo Hoàng Callisto xây từ đầu thế kỷ III. Ðây cũng là nơi đầu tiên mở cửa cho việc phụng tự và cũng là nhà thờ dâng kính Ðức Mẹ cổ nhất Roma. Mỗi tối vào lúc 8.30 rất nhiều người tham dự đọc Kinh Chiều có khi lên đến cả 1000 người.
Ngoài việc hát Thánh Vịnh theo điệu Bình Ca, giờ kinh Chiều còn thêm bài đọc Phúc Âm và phần suy niệm do một giáo dân hướng dẫn. Tuy nhiên, khi có những vị khách trọng vọng, các Ngài được mời lên giảng hay cho bài suy niệm.
Thí dụ Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã hướng dẫn bài suy niệm vào tối ngày thứ Tư 10/7.
Trong quá khứ hai năm qua, những vị khách đặt biệt cũng đã cho bài suy niệm như Ðức Thượng Phụ Chính Thống thuộc các Giáo Hội Constantinope, Giáo Hội Armenia, Giáo Hội Syria và Giáo Hội Ethiopia, Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo George C Carey tại Canterbury.
Giờ Kinh Nguyện cũng là hoạt động chính của Cộng Ðoàn Thánh Egidio, Cộng Ðoàn tham gia vào nhiều dịch vụ xã hội, đại kết, đối thoại liên tôn và hoạt động cho hòa bình.
Một trong những lời mở đầu của Ðức Thánh Cha về Các Giờ Kinh Phụng Vụ cũng gợi lại trong tâm trí về cộng đoàn như sau:
"Cám ơn đến lời kinh nguyện chung trong các Thánh Vịnh, lương tri của Kitô hữu hãy nhớ và hiểu cho rằng thật không thể hướng về Cha trên trời mà lại không có đời sống chân thật hiệp thông với những người anh chị em của mình ở dưới thế".
Kinh Chiều thường được hát tại nhà thờ Sant'Egidio gần Vương Cung Thánh Ðường với khoảng 200 người có thể vào chật trong Thánh Ðường kể cả gian ca đoàn và gian cung Thánh. Từ khi dời về Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Treasterve, số người tham dự kể cả khách hành hương tham dự đông hơn.
Linh Mục Marco Gnavi thuộc Cộng Ðoàn Thánh Egidio cho biết "Cầu nguyện theo Thánh Vịnh và lời kinh của Giáo Hội nuôi dưỡng những ai đang đói khát Lời Chúa và khát khao nguồn cảm hứng chân thật".
Cha Gnavi tính tổng cộng hàng năm có từ 150 000 đến 200 000 người tới tham dự đọc Kinh Chiều, nhiều người thuộc Cộng Ðoàn Thánh Egidio và bạn hữu tham dự thường xuyên, số còn lại là những người đổ về công viên cạnh Trastevere và hành quán hàng đêm.
Cha Marco Gnavi nhận định "Rõ ràng đọc kinh nguyện không phải chỉ dành riêng cho chúng tôi".