Đảo Bidong, Kuala Terengganu - Malaysia -- Sáng sớm ngày 24-7-2004, Cha Eugene Benedict và khoảng 30 sinh viên người Malaysia và Việt nam đến đảo Bidong để dâng thánh lễ tưởng niệm những người tị nạn Việt nam đến đảo vào những năm của thập niên 80 và 90. Bên cạnh thánh lễ tưởng niệm, các sinh viên còn tổ chức dọn dẹp Nhà Thờ và các hoạt động vui chơi giải trí.
Nhà Thờ này nhỏ có diện tích nhỏ và các Cha gọi là Chapel (nhà nguyện thì đúng hơn). Được biết Nhà Nguyện này được xây dựng vào tập niên 80 bằng gỗ và mái nhà bằng tôn. Hiện nay Nhà Nguyện này đang xuống cấp nghiệm trọng. Các cột gỗ thì bị mối ăn. Máy tôn bị rỉ xét. Một số ở ngoài rìa đã sập xuống. Người viết cũng có thảo luận với Cha Eugene về việc sửa chửa và nâng cấp lại một số nơi đã bị sập. Cha trả lời là sẽ thảo luận với Đức Tổng Giám Mục Murphy Pakiam ở Kuala Lumpur và tìm kiếm nguồn tài trợ.
Chú thích: Những người Việt tị nạn nào đã từng dừng chân qua Bidong, muốn đóng góp ý kiến trùng tu lại Ngôi Nhà Nguyện lịch sử này, hay muốn đóng góp vào qũi cho Đức Cha Murphy Pakiam. Xin lien lạc giúp ý kiến cho chúng tôi: info@vietcatholic.net
Pulau Bidong là nơi dừng chân của hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam trước khi họ được định cư được ở nước thứ ba hay bắt buộc trở về lại Việt nam. Sau 7 hay 10 ngày lênh đênh trên biển, các thuyền nhân đến đất liền thuộc lãnh thổ Malaysia và được đưa ra trại tập trung ở đảo Bidong. Có lúc số thuyền nhân ở Bidong lên đến 100.000 người, họ được chuyển lên Kuala Lumpur và một số trại khác. Lúc đầu, số thuyền nhân đến đây bị quân đội đẩy trở ra biển. Rất nhiều người đã nằm lại ở biển sâu. Sau đó dưới áp lực của Quốc tế, chính phủ mới cho phép họ được ở trại tị nạn. Bidong, nơi rất nhiều người Việt Nam chào đời và cũng có rất nhiều người đã nằm lại vĩnh viễn. Và cũng chính tại Nhà Nguyện trên đảo này, có khoảng 600 người được rửa tội và trở thành Công dân của nước Trời. Danh sách này hiện lưu giữ tại Toà Giám mục Kuala Lumpur và Cha Eugene cũng có danh sách này. Thánh lễ tưởng niệm bao nhiêu người đã mất tại đảo và cũng cầu nguyện cho những người từng dừng chân nơi đây được bình an trong tay Chúa và Đức Mẹ. Thánh lễ cũng không quên cầu nguyện cho những người Lao động Việt Nam đang ngày đêm lao động cực khổ để giúp gia đình tại Việt Nam.
Người Việt Nam chúng ta rất cám ơn đất nước người Malaysia trong giai nhiều đoạn lịch sử Việt Nam. Trước đây, có nhiều vị Công giáo Việt Nam tiên khởi đã từng du học tại đây và về sau được phúc trở thành Thánh tử đạo Việt Nam. Một số các Ngài từng học tại Đại Chủng Viện Penang, Malaysia (College Genaral) như Cha Thánh Philippê Minh, Cha Thánh PhêrôQuí, Cha Thánh Phaolô Lộc, Cha Thánh Gioan Hoan và Cha Thánh Phêrô Lựu. Ngoài ra phải còn kể thêm các Thầy và các Giáo lý viên. Sang thế kỷ XX hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam dừng chân nơi đây trước khi được định cư sang nước thứ ba. Và hiện nay, gần 80.000 lao động Việt Nam đang học tập và làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng và các Công ty, Xí nghiệp.
Nhà Thờ này nhỏ có diện tích nhỏ và các Cha gọi là Chapel (nhà nguyện thì đúng hơn). Được biết Nhà Nguyện này được xây dựng vào tập niên 80 bằng gỗ và mái nhà bằng tôn. Hiện nay Nhà Nguyện này đang xuống cấp nghiệm trọng. Các cột gỗ thì bị mối ăn. Máy tôn bị rỉ xét. Một số ở ngoài rìa đã sập xuống. Người viết cũng có thảo luận với Cha Eugene về việc sửa chửa và nâng cấp lại một số nơi đã bị sập. Cha trả lời là sẽ thảo luận với Đức Tổng Giám Mục Murphy Pakiam ở Kuala Lumpur và tìm kiếm nguồn tài trợ.
Chú thích: Những người Việt tị nạn nào đã từng dừng chân qua Bidong, muốn đóng góp ý kiến trùng tu lại Ngôi Nhà Nguyện lịch sử này, hay muốn đóng góp vào qũi cho Đức Cha Murphy Pakiam. Xin lien lạc giúp ý kiến cho chúng tôi: info@vietcatholic.net
Pulau Bidong là nơi dừng chân của hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam trước khi họ được định cư được ở nước thứ ba hay bắt buộc trở về lại Việt nam. Sau 7 hay 10 ngày lênh đênh trên biển, các thuyền nhân đến đất liền thuộc lãnh thổ Malaysia và được đưa ra trại tập trung ở đảo Bidong. Có lúc số thuyền nhân ở Bidong lên đến 100.000 người, họ được chuyển lên Kuala Lumpur và một số trại khác. Lúc đầu, số thuyền nhân đến đây bị quân đội đẩy trở ra biển. Rất nhiều người đã nằm lại ở biển sâu. Sau đó dưới áp lực của Quốc tế, chính phủ mới cho phép họ được ở trại tị nạn. Bidong, nơi rất nhiều người Việt Nam chào đời và cũng có rất nhiều người đã nằm lại vĩnh viễn. Và cũng chính tại Nhà Nguyện trên đảo này, có khoảng 600 người được rửa tội và trở thành Công dân của nước Trời. Danh sách này hiện lưu giữ tại Toà Giám mục Kuala Lumpur và Cha Eugene cũng có danh sách này. Thánh lễ tưởng niệm bao nhiêu người đã mất tại đảo và cũng cầu nguyện cho những người từng dừng chân nơi đây được bình an trong tay Chúa và Đức Mẹ. Thánh lễ cũng không quên cầu nguyện cho những người Lao động Việt Nam đang ngày đêm lao động cực khổ để giúp gia đình tại Việt Nam.
Người Việt Nam chúng ta rất cám ơn đất nước người Malaysia trong giai nhiều đoạn lịch sử Việt Nam. Trước đây, có nhiều vị Công giáo Việt Nam tiên khởi đã từng du học tại đây và về sau được phúc trở thành Thánh tử đạo Việt Nam. Một số các Ngài từng học tại Đại Chủng Viện Penang, Malaysia (College Genaral) như Cha Thánh Philippê Minh, Cha Thánh PhêrôQuí, Cha Thánh Phaolô Lộc, Cha Thánh Gioan Hoan và Cha Thánh Phêrô Lựu. Ngoài ra phải còn kể thêm các Thầy và các Giáo lý viên. Sang thế kỷ XX hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam dừng chân nơi đây trước khi được định cư sang nước thứ ba. Và hiện nay, gần 80.000 lao động Việt Nam đang học tập và làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng và các Công ty, Xí nghiệp.