TƯỜNG THUẬT LỄ TRẠM NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO
KỶ NIỆM NGÀY TỬ ĐẠO CỦA CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
TẠI GIÁO XỨ BA GIỒNG NGÀY 26/07/2004
Sáng ngày 26/07/2004, Giáo xứ Ba Giồng tưng bừng cờ hoa chào đón Đức Giám Mục Giáo Phận, quý cha, quý chủng sinh, nữ tu và trên 3000 giáo dân từ khắp các xứ đạo trong Tỉnh Tiền Giang hành hương về “linh địa" (1) để mừng kỷ niệm ngày tử đạo của Chân phước thầy giảng Anrê Phú Yên, vị anh hùng tử đạo đầu tiên ở “Xứ Nam”.
Khoảng 7 giờ 30, từng đoàn người lũ lượt tiến về linh địa. Cơn mưa nặng hạt sáng sớm đã không làm chùn bước đôi chân của những tín hữu hành hương, Trên từng khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và như đang hy vọng được đón nhận thêm sức sống thiêng liêng làm hành trang cho cuộc lữ hành đức tin.
Đúng 8 giờ, nghi thức thống hối và giải tội được cử hành trong bầu khí sốt sắng và nghiêm trang. Các linh mục giải tội đã ân cần đón tiếp các hối nhân và giúp họ hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em để đón nhận Ơn Toàn Xá trong thánh lễ.
Trước khi đoàn rước Đức Giám Mục và quý cha đồng tế tiến vào nhà thờ, linh mục Hạt Trưởng Hạt Cái Bè đã công bố lại văn thư của Đức Giám Mục Giáo Phận ký ban hành ngày 24/12/2003 về những quy định và những chỉ dẫn cho việc cử hành Năm Thánh Truyền Giáo tại Giáo Phận.
Đúng 9 giờ 30, những tiếng chuông vang lên báo hiệu thánh lễ đồng tế bắt đầu. Đoàn đồng tế rước Đức Giám Mục tiến về nhà thờ trong tiếng hát vang dội nhịp nhàng của cả cộng đòan: “ Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lền đền Chúa ta”, đã tạo nên một quang cảnh và bầu khí hành hương thực sự.
Khi đoàn rước tiến đến tiền đường nhà thờ, cộng đoàn lại hòa bài ca : “Đây bài ca ngàn trùng” của linh mục Kim Long. Từng lời ca và điệu nhạc như dẫn đưa tâm hồn mọi người tham dự vào chính ý nghĩa của buổi cử hành phụng vụ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Giám Mục giáo phận đã nói lên niềm vui khi thấy đông đảo anh chị em giáo dân tựu về để mừng kỷ niệm ngày tử đạo chân phước Anrê Phú Yên, và ngài đã kêu gọi cộng đoàn Dân Chúa hãy sống niềm tin theo gương chân phước Anrê Phú Yên mà Giáo Hội Việt Nam hôm nay long trọng mừng kính.
Trong bài giảng Đức Cha Phaolô đã nhắc lại vắn tắt tiểu sử chân phước Anrê Phú Yên. Đây là vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội đàng trong, còn được Cha Đắc Lộ gọi là giáo đoàn xứ Nam, đã làm chứng cho niềm tin ngày 26 tháng 7 năm 1644, cách đây 360 năm. Đây là một thanh niên 19 tuổi, mới rửa tội được 3 năm, là một giáo lý viên, một thầy giảng trẻ. Cái chết của thầy giống như một bản anh hùng ca thật hay và đẹp không thua gì câu chuyện tử đạo của 7 anh em nhà Macabê được tường thuật trong đoạn sách Macabê. Đức Cha ước ao Giáo Phận Mỹ Tho hôm nay cũng có được những người con và bà mẹ đạo đức như thế.
Ngài cũng nhắc đến Giáo Phận Mỹ Tho hiện có tới 400 giáo lý viên sống rải rác khắp nơi, và ngài mong ước các giáo lý viên hãy có lòng đạo đức như vị chân phước trẻ tuổi Anrê Phú Yên. Lòng đạo đức sâu sắc này phải phát xuất từ sự hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô như thánh Phaolô đã nói tới trong thư gởi tín hữu Rôma: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (Rm 8, 35- 36. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô.
Đức Cha đã gợi lên một vấn đề để suy nghĩ là làm thế nào để có thể kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Và ngài đã mạnh mẽ xác tín rằng con người không thể kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa bằng giác quan, không thể thấy bằng mắt thịt, nghe bằng tai phàm, nhưng chỉ có thể kinh nghiệm bằng đức tin mà thôi….
Đức Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hãy tuyên hứa đáp trả lại tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa bằng việc loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Đừng lo lắng băn khoăn sẽ phải nói như thế nào, chính Chúa Thánh Thần sẽ lên tiếng nói trong chúng ta. Chúng ta chỉ cần một điều là để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong ta và hãy cộng tác vào công việc của Người.
Cuối cùng, ngài kêu gọi mọi người hãy yểm trợ bằng lời cầu nguyện cho những nhà truyền giáo người Việt Nam hiện đang hy sinh hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới, ở Mông Cổ, ở Đài Loan, tại Thái Lan, tại Nhật Bản…và ngay trong Giáo Phận Mỹ Tho, ở những nơi hẻo lánh thuộc vùng sâu vùng xa, đồng thời hãy cố gắng sống tốt để làm chứng cho Chúa đối với những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh.
Trong phần đáp từ sau lời cám ơn của Ban Mục Vụ Hội Đồng Giáo Xứ, Đức Cha đã nói lên sự phấn khởi cảm động vì điều ước mong từ lâu của ngài hôm nay đã bắt đầu được thực hiện. Đó là có nhiều người hành hương về linh địa Ba Giồng. Ngài nói đến các giáo phận chung quanh đều có nơi hành hương và ngài ước mong từ nay sẽ có nhiều người, cá nhân hay đoàn thể hành hương đến Linh Địa Ba Giồng để cầu nguyện.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 trong hân hoan và vui mừng. Những lời ca “Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người…” như một lời đoan hứa của khách hành hương quyết tâm trở về giáo xứ để sống, loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
TGMMT ngày 27 tháng 07 năm 2004
(1) Đây là tên gọi vùng đất Ba Giồng được Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc chính thức đặt nhân dịp Cung Hiến Thánh Đường Giáo xứ ngày 16/03/2000.
KỶ NIỆM NGÀY TỬ ĐẠO CỦA CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
TẠI GIÁO XỨ BA GIỒNG NGÀY 26/07/2004
Sáng ngày 26/07/2004, Giáo xứ Ba Giồng tưng bừng cờ hoa chào đón Đức Giám Mục Giáo Phận, quý cha, quý chủng sinh, nữ tu và trên 3000 giáo dân từ khắp các xứ đạo trong Tỉnh Tiền Giang hành hương về “linh địa" (1) để mừng kỷ niệm ngày tử đạo của Chân phước thầy giảng Anrê Phú Yên, vị anh hùng tử đạo đầu tiên ở “Xứ Nam”.
Khoảng 7 giờ 30, từng đoàn người lũ lượt tiến về linh địa. Cơn mưa nặng hạt sáng sớm đã không làm chùn bước đôi chân của những tín hữu hành hương, Trên từng khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và như đang hy vọng được đón nhận thêm sức sống thiêng liêng làm hành trang cho cuộc lữ hành đức tin.Đúng 8 giờ, nghi thức thống hối và giải tội được cử hành trong bầu khí sốt sắng và nghiêm trang. Các linh mục giải tội đã ân cần đón tiếp các hối nhân và giúp họ hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em để đón nhận Ơn Toàn Xá trong thánh lễ.
Trước khi đoàn rước Đức Giám Mục và quý cha đồng tế tiến vào nhà thờ, linh mục Hạt Trưởng Hạt Cái Bè đã công bố lại văn thư của Đức Giám Mục Giáo Phận ký ban hành ngày 24/12/2003 về những quy định và những chỉ dẫn cho việc cử hành Năm Thánh Truyền Giáo tại Giáo Phận.
Đúng 9 giờ 30, những tiếng chuông vang lên báo hiệu thánh lễ đồng tế bắt đầu. Đoàn đồng tế rước Đức Giám Mục tiến về nhà thờ trong tiếng hát vang dội nhịp nhàng của cả cộng đòan: “ Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lền đền Chúa ta”, đã tạo nên một quang cảnh và bầu khí hành hương thực sự.
Khi đoàn rước tiến đến tiền đường nhà thờ, cộng đoàn lại hòa bài ca : “Đây bài ca ngàn trùng” của linh mục Kim Long. Từng lời ca và điệu nhạc như dẫn đưa tâm hồn mọi người tham dự vào chính ý nghĩa của buổi cử hành phụng vụ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Giám Mục giáo phận đã nói lên niềm vui khi thấy đông đảo anh chị em giáo dân tựu về để mừng kỷ niệm ngày tử đạo chân phước Anrê Phú Yên, và ngài đã kêu gọi cộng đoàn Dân Chúa hãy sống niềm tin theo gương chân phước Anrê Phú Yên mà Giáo Hội Việt Nam hôm nay long trọng mừng kính.
Trong bài giảng Đức Cha Phaolô đã nhắc lại vắn tắt tiểu sử chân phước Anrê Phú Yên. Đây là vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội đàng trong, còn được Cha Đắc Lộ gọi là giáo đoàn xứ Nam, đã làm chứng cho niềm tin ngày 26 tháng 7 năm 1644, cách đây 360 năm. Đây là một thanh niên 19 tuổi, mới rửa tội được 3 năm, là một giáo lý viên, một thầy giảng trẻ. Cái chết của thầy giống như một bản anh hùng ca thật hay và đẹp không thua gì câu chuyện tử đạo của 7 anh em nhà Macabê được tường thuật trong đoạn sách Macabê. Đức Cha ước ao Giáo Phận Mỹ Tho hôm nay cũng có được những người con và bà mẹ đạo đức như thế.
Ngài cũng nhắc đến Giáo Phận Mỹ Tho hiện có tới 400 giáo lý viên sống rải rác khắp nơi, và ngài mong ước các giáo lý viên hãy có lòng đạo đức như vị chân phước trẻ tuổi Anrê Phú Yên. Lòng đạo đức sâu sắc này phải phát xuất từ sự hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô như thánh Phaolô đã nói tới trong thư gởi tín hữu Rôma: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (Rm 8, 35- 36. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Cha đã gợi lên một vấn đề để suy nghĩ là làm thế nào để có thể kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Và ngài đã mạnh mẽ xác tín rằng con người không thể kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa bằng giác quan, không thể thấy bằng mắt thịt, nghe bằng tai phàm, nhưng chỉ có thể kinh nghiệm bằng đức tin mà thôi….
Đức Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hãy tuyên hứa đáp trả lại tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa bằng việc loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Đừng lo lắng băn khoăn sẽ phải nói như thế nào, chính Chúa Thánh Thần sẽ lên tiếng nói trong chúng ta. Chúng ta chỉ cần một điều là để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong ta và hãy cộng tác vào công việc của Người.
Cuối cùng, ngài kêu gọi mọi người hãy yểm trợ bằng lời cầu nguyện cho những nhà truyền giáo người Việt Nam hiện đang hy sinh hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới, ở Mông Cổ, ở Đài Loan, tại Thái Lan, tại Nhật Bản…và ngay trong Giáo Phận Mỹ Tho, ở những nơi hẻo lánh thuộc vùng sâu vùng xa, đồng thời hãy cố gắng sống tốt để làm chứng cho Chúa đối với những người chưa biết Chúa đang sống chung quanh.
Trong phần đáp từ sau lời cám ơn của Ban Mục Vụ Hội Đồng Giáo Xứ, Đức Cha đã nói lên sự phấn khởi cảm động vì điều ước mong từ lâu của ngài hôm nay đã bắt đầu được thực hiện. Đó là có nhiều người hành hương về linh địa Ba Giồng. Ngài nói đến các giáo phận chung quanh đều có nơi hành hương và ngài ước mong từ nay sẽ có nhiều người, cá nhân hay đoàn thể hành hương đến Linh Địa Ba Giồng để cầu nguyện.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 trong hân hoan và vui mừng. Những lời ca “Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người…” như một lời đoan hứa của khách hành hương quyết tâm trở về giáo xứ để sống, loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
TGMMT ngày 27 tháng 07 năm 2004
(1) Đây là tên gọi vùng đất Ba Giồng được Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc chính thức đặt nhân dịp Cung Hiến Thánh Đường Giáo xứ ngày 16/03/2000.