Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Người ta đã vì say mê nghe lời Chúa mà chạy theo Ngài đến giữa nơi hoang vắng này, không có một sự chuẩn bị nào cả! Để đáp lại những tâm tình hâm mộ rất nồng nàn ấy, Chúa Giêsu đã không nỡ xua đuổi họ, hoặc bỏ mặc họ để tiếp tục ẩn trốn qua nơi khác; nhưng Ngài đã vui vẻ đón tiếp, ban cho họ lời Chúa mà họ đang mãi mê tìm kiếm không kể chi đến chuyện đói khát. Ngài đã tỏ lòng thương và săn sóc cho đám đông này qua việc rao giảng Lời Chúa, Ngài cũng không nỡ nhìn thấy họ vất vả đói khát lê bước chân mệt mõi trở về, nên Ngài đã quyết định thết đãi họ một bữa no nê.

Ngài đã truyền cho các môn đệ rằng chính anh em hãy cho họ ăn; nhưng các ông làm sao có thể thỏa mãn một nhu cầu quá to lớn của đám đông giữa nơi hoang dã này! Khi nói như thế, Ngài đã lãnh lấy trách nhiệm sẽ chăm sóc họ về cả phần xác nữa. Vì Ngài thừa biết rằng các môn đệ đành phải bó tay chịu thua trong hoàn cảnh quá bất ngờ này. Đây là một cơ hội rất tốt để Ngài tưởng thưởng cho những kẻ đã tha thiết yêu mến Lời Chúa; cũng là cơ hội cho vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện trước mắt nhân loại qua bàn tay Đức Giêsu. Giữa một hoàn cảnh khó khăn mà sức con người không thể làm gì khác hơn được là đầu hàng, chính lúc đó Chúa lại ra tay để tỏ rõ quyền lực vô song của Ngài, giúp con người tin tưởng hơn vào tình thương vĩ đại của Ngài. Ngài không chỉ lo cho họ cơm bánh vật chất hay hư nát, nhưng Ngài còn chăm lo đến sự sống đời đời của họ, điều mà họ chưa có sức nghĩ tới! Qua hình ảnh cơm bánh mỗi ngày, Chúa hằng kêu mời con người vươn lên tới lương thực thiêng liêng ban cho họ sức sống sung mãn muôn đời. Ngài luôn luôn có dư đầy và sẳn sàng ban cho những ai biết đặt tin tưởng vào tình thương hải hà của Ngài.

Phép lạ nuôi đám đông dân chúng bằng năm chiếc bánh và hai con cá là dấu hiệu báo trước một phép lạ vĩ đại hơn, Chúa muốn nuôi dân Ngài bằng chính Mình Máu Thánh của thân thể Ngài, để họ không còn phải bị cảnh đói khát dày vò nữa. Vì tình yêu vô hạn của Ngài không cho phép Ngài ngoảnh mặt làm ngơ trước những đau thương khốn khó của con cái Ngài, trái lại, Ngài sẳn sàng ban cho họ tất cả những gì của Ngài để họ luôn được sống sung mãn.