Chilê:Vị Tổng Thống Cộng hoà Chilê Ricardo Lagos, cùng với hàng ngàn công dân, đã tiễn biệt Giám Mục Fernando Ariztía, người được xem là biểu tượng của bảo vệ nhân quyền trong thời kỳ cai trị Chilê của nhà độc tài Augusto Pinochet (1973-1990). Vị Giám Mục 78 tuổi, sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, đã qua đời vào hôm thứ Ba ở miền Bắc thành phố Copiapó, cách thủ đô Santiago 804 km.

Vào năm 1973, sau vụ bạo lực ngày 11 tháng Chín, Đức Cha Ariztía đã thành lập ‘Ủy Ban Hoà bình’ một tổ chức Đại kết đã cứu hàng trăm sinh mạng trong những năm đầu cai trị của chế độ độc tài. Tổng thống Lagos đã phát biểu: “Don Fernando dạy chúng ta rằng không có gì quan trọng hơn lòng khoan dung tha thứ, rằng chúng ta đừng bao giờ ngưng giúp đỡ nhau, nhưng thật là quan trọng để biết đáp trả bằng biện pháp kiên quyết những lời buộc tội không công bằng”. Hồi đầu tuần, ông cũng tuyên bố về cựu độc tài Pinochet trên kênh truyền hình Hispanic ‘Wdlp-22’ của Miami.

Pinochet đã gây ra tử vong cho một loạt các nạn nhân vô tội và ông khăng khăng “không có lời xin lỗi” cho những lạm dụng và các vụ mưu sát đã là đặc điểm của giai đoạn độc tài. Theo các cuộc điều tra được thực hiện vào năm 1991, trong suốt 17 năm cai trị của Pinochet có 3.065 chính trị gia đối lập bị sát hại. Sau cuộc tiễn biệt của Tổng thống Lagos, thi hài của Đức Cha được mai táng tại nhà thờ chánh toà Copiapó.