VINH - Trong tinh thần hiệp thông, sáng ngày 10 tháng 9 năm 2013, các linh mục trong giáo hạt Thuận Nghĩa và một số bà con giáo dân đã tới Giáo xứ Mỹ Yên thăm hỏi các nạn nhân bị chính quyền đánh đập và dâng lễ cầu bằng an cho giáo xứ. Thánh lễ được cử hành tại linh địa Trại Gáo do Cha Quản hạt Antôn Nguyễn Văn Đính chủ tế, cùng đồng tế có quý cha trong và ngoài giáo hạt Thuận Nghĩa và đông đảo bà con lương giáo tham dự. Mở đầu thánh lễ, Cha quản hạt nói: “Anh em linh mục chúng tôi về đây với mục đích kính viếng thánh Antôn, và cùng với anh chị em đến từ các giáo xứ và những người thiện chí khắp nơi hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên, đặc biệt cho các nạn nhân bị Chính quyền Nghệ An bắt bớ, đánh đập trong thời gian qua. Là người kitô hữu chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Chính quyền Nghệ An biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng niềm tin tôn giáo, biết dừng lại những hình thức bão lực, vu khống như thời gian vừa qua…”

Xem hình ảnh

Thánh lễ diễn ra một cách trang nghiêm sốt sắng. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay được trích đọc theo tin mừng thánh Luca đoạn 6 câu 12 -19, Chúa chọn các tông đồ. Trước khi làm công việc quan trọng đó, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm. Và trong cuộc đời công khai, Ngài đã từng cầu nguyện nhiều lần. Ngài dạy: anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Lời Chúa rất thích hợp với tâm tình của thánh lễ cầu cho các nạn nhân giáo xứ Mỹ Yên hôm nay. Thật vậy, trước những hành động tàn nhẫn của chính quyền Nghệ An. Trước sự gian trá của đài truyền hình, báo chí và cả hệ thống công quyền của nhà nước, người kitô hữu cần phải cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa hơn. Vì, chỉ có Chúa mới có thể biến đổi được lòng người.

Sau thánh lễ, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ cám ơn quý Cha, quý khách đã đến đây dâng lễ, cầu nguyện cho giáo xứ rằng: “trong khi Chính quyền bắt bớ, đánh đập và đang tìm mọi cách để làm hại chúng con thì sự hiện diện của quý Cha, quý bà con lương giáo trong thời điểm này như giúp chúng con tiếp được sức mạnh. Xin quý Cha, quý khách tiếp tục cầu nguyện cho chúng con”.

Trên đường về chúng tôi ghé thăm các nạn nhân và nơi xảy ra biến cố đau thương chiều ngày 04 tháng 9 năm 2013 vừa qua. Từ tỉnh lộ 534 nhìn vào trụ sở UBND xã Nghi Phương, chúng tôi vẫn thấy một không khí nặng nề: công an, cảnh sát vẫn còn đóng chốt canh giữ ngày đêm giống như con cọp đang chờ mồi đến để vồ lấy và cắn xé.

Chúng tôi vào nhà xứ Mỹ Yên. Đập vào mắt chúng tôi là câu khẩu hiệu “Giáo xứ Mỹ Yên kịch liệt phản đối hành động bắt người sai pháp luật của chính quyền huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An”. Vâng, vì chính quyền bắt người trái pháp luật nên dân mới phản đối, mới đấu tranh và dẫn đến biển cố ngày 04/9 vừa qua. Chúng tôi gặp quý hội đồng mục vụ giáo xứ, hỏi thăm những người gặp nạn và động viên khích lệ tinh thần của họ. Dầu trải qua kiếp nạn vừa qua nhưng tinh thần của người dân nơi đây vẫn kiên cường, bất khuất.

Qua sự kiện Mỹ Yên tôi chợt nghĩ: Họ (Chính quyền) làm như vậy thì được gì ? Chẳng được gì hết mà trái lại mất tất cả. Mất hết niềm tin nơi người dân vốn lâu nay không muốn tin nhưng đang “cố gắng” để tin. Thế giới thấy rõ hơn bộ mặt thật của chính quyền: cồn đồ, bạo lực, gian dối. Đại tá Phạm Đình Trọng có lý khi nói: “Nhà nước tuỳ tiện sử dụng bạo lực với người dân đã trở thành tấm gương cho xã hội để xã hội Việt Nam trở thành xã hội bão lực, bất an, man rợ”.

Suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà lòng chúng tôi cảm thấy buồn rười rượi. Hy vọng một chính quyền “vì dân” có vẻ vẫn còn rất xa vời !