THÁNH LỄ MỪNG KÍNH Đức Mẹ MÂN CÔI

BỔN MẠNG LEGIO MARIAE – TỔNG GIÁO PHẬN SYDNEY

Xem thêm hình ảnh:

Xem video:

Sáng Chúa Nhật, ngày 3 tháng 10 năm 2026, tại Giáo đoàn Lakemba, thuộc Tổng Giáo phận Sydney, hơn 650 hội viên Legio Curia Nữ Vương Mân Côi Tổng Giáo phận Sydney đã hội tụ về đây để long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng của Legio Mariae.

Đây là dịp đặc biệt để các hội viên cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Maria và canh tân tinh thần Legio trong đời sống cầu nguyện cũng như trong sứ mạng tông đồ.

Ý nghĩa Đức Mẹ Mân Côi và lời huấn từ trước Thánh Lễ

Trong lời huấn từ trước giờ Thánh Lễ, Cha Linh Giám đã nhắc nhở cộng đoàn về ý nghĩa cao quý của Đức Mẹ Mân Côi và vai trò quan trọng của Chuỗi Mân Côi trong đời sống người Kitô hữu. Vì thời tiết mưa lớn, đoàn rước Đức Mẹ không thể thực hiện ngoài trời như dự định, nên chương trình được điều chỉnh để mọi người vẫn có thể cùng nhau sốt sắng tôn kính Đức Mẹ trong nhà thờ.

Đức Mẹ Mân Côi (Our Lady of the Rosary) là tước hiệu Giáo Hội dành để tôn kính Đức Maria qua việc lần Chuỗi Mân Côi. Theo truyền thống Giáo Hội, Chuỗi Mân Côi gắn liền với sứ mạng của Thánh Đaminh vào thế kỷ XIII. Đây không chỉ là một hình thức cầu nguyện đơn sơ, nhưng còn là một phương thế giúp người tín hữu chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua ánh mắt và trái tim của Mẹ Maria.

Chuỗi Mân Côi được xem như một phương thế giúp người tín hữu suy niệm các mầu nhiệm của Tin Mừng, từ biến cố Truyền Tin, Giáng Sinh, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu, cho đến vinh quang của Người và của Mẹ Maria.

Trong lịch sử Giáo Hội, lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi cũng gắn liền với nhiều biến cố quan trọng, đặc biệt là chiến thắng Lepanto năm 1571. Vì thế, ngày 7 tháng 10 hằng năm được Giáo Hội dành để mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Đối với Legio Mariae, Đức Mẹ Mân Côi có một vị trí đặc biệt. Linh đạo của Legio được xây dựng trên nền tảng cầu nguyện, đặc biệt là Chuỗi Mân Côi, lòng yêu mến Đức Maria và tinh thần dấn thân phục vụ trong sứ mạng tông đồ dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của Mẹ.

Cha nhấn mạnh rằng Thánh Lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là ngày mừng Bổn mạng, mà còn là dịp để mỗi hội viên Legio Mariae canh tân lời cam kết sống đời tông đồ, trung thành với việc lần Chuỗi Mân Côi và luôn đặt cuộc đời mình dưới sự che chở của Đức Mẹ.

Cha mời gọi các hội viên tiếp tục sống tinh thần của những “binh sĩ của Đức Maria”, biết đem Chúa đến với mọi người bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, bác ái và những công việc tông đồ cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Các linh mục và quý Sơ hiện diện

Thánh Lễ có sự hiện diện của quý Cha Linh Giám và quý Sơ Trợ Giám:

• Cha Paul Văn Chi, Linh Giám Curia Nữ Vương Mân Côi.

• Cha Dominic Nguyễn, Linh Giám Senatus Sydney.

• Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, cựu Linh Giám.

• Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, Tuyên Úy.

• Cùng quý Sơ Trợ Giám thuộc Dòng Trinh Vương: Sơ Channel Đinh Thị Hoài, Sơ Martha Huỳnh Thị Thuận và Sơ Susane Nguyễn Thị Khê.

Sự hiện diện của quý Cha và quý Sơ là niềm khích lệ lớn lao đối với toàn thể hội viên Legio Mariae trong ngày mừng Bổn mạng.

Lần Chuỗi Mân Côi và rước Nữ Tướng Maria

Ngay từ sáng sớm, các hội viên đã quy tụ đông đảo tại nhà thờ trong tiết trời mưa. Dù không thể thực hiện đoàn rước ngoài trời như chương trình dự kiến, mọi người vẫn giữ được bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước giờ Thánh Lễ, toàn thể hội viên cùng nhau lần Chuỗi Mân Côi để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày lễ kính Đức Mẹ. Những lời kinh vang lên trong nhà thờ thể hiện lòng yêu mến, tín thác và tâm tình phó thác của đoàn con đối với Mẹ Maria.

Đoàn rước gồm 13 Đội trưởng Legio Mariae đại diện cho các đơn vị đã cung kính rước Nữ Tướng Maria từ cuối nhà thờ lên cung thánh.

Trước khi đoàn rước tiến lên, Cha Linh Giám Senatus Sydney, Cha Dominic Nguyễn, đã long trọng xông hương trước kiệu Nữ Tướng Maria được đặt trang trọng ở cuối nhà thờ. Nghi thức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đặc biệt của toàn thể hội viên đối với Đức Maria.

Thánh Lễ mừng Bổn mạng

Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tình huynh đệ. Hơn 650 hội viên cùng hiệp dâng Thánh Lễ, tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin ơn thánh hóa và phó thác mọi hoạt động của Legio Mariae trong Tổng Giáo phận Sydney cho sự hướng dẫn và che chở của Đức Mẹ.

Trong Thánh Lễ, mọi người cùng cầu nguyện cho các hội viên, các gia đình, những người đang gặp khó khăn, đau yếu; đồng thời cầu xin Đức Mẹ Mân Côi tiếp tục đồng hành và nâng đỡ phong trào Legio Mariae trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân.

Những lời huấn từ và tâm tình tri ân

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Dominic Nguyễn, Linh Giám Senatus Sydney, đã có những lời huấn từ quý báu gửi đến toàn thể hội viên trong ngày mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng của Legio Mariae.

Cha nhắc nhở mọi người luôn giữ vững tinh thần Legio, trung thành với đời sống cầu nguyện, yêu mến Chuỗi Mân Côi và nhiệt thành trong công việc tông đồ. Đặc biệt, mỗi hội viên được mời gọi trở nên chứng nhân của Tin Mừng ngay trong gia đình, cộng đoàn và môi trường sống hằng ngày.

Đại diện Hội đồng Mục vụ, anh Giuse Phùng Hải Sơn, thủ quỹ, cũng có đôi lời chúc mừng và chia sẻ với toàn thể hội viên.

Anh Gregory Mann thơ ký Senatus tổng giáo phận Sydney, cũng gửi lời chúc mừng và những tâm tình thân ái đến Legio Mariae nhân ngày mừng Bổn mạng.

Sau cùng, anh Giuse Lý Ngọc Thuyên, Trưởng Hội đồng Curia Nữ Vương Mân Côi, đã lên ngỏ lời cảm ơn quý Cha Linh Giám, quý Sơ Trợ Giám và toàn thể anh chị em đã cộng tác, giúp đỡ để Thánh Lễ mừng Bổn mạng được diễn ra long trọng và tốt đẹp.

Anh cũng chân thành cảm ơn tất cả các hội viên đã không quản ngại đường xa và thời tiết mưa gió để cùng nhau quy tụ về đây. Anh mời gọi mọi người tiếp tục cùng nhau tham dự các sinh hoạt mừng Bổn mạng và chia sẻ niềm vui huynh đệ trong ngày đặc biệt này.

Do trời mưa lớn, chương trình rước Nữ Tướng Maria ngoài trời không thể thực hiện theo dự định. Tuy nhiên, với lòng yêu mến Đức Mẹ, mọi người vẫn cùng nhau giữ trọn tâm tình tôn kính và phó thác.

Tiệc mừng trong tình huynh đệ

Sau Thánh Lễ, trong bầu khí hân hoan mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, anh chị em hội viên đã cùng nhau tham dự bữa tiệc mừng. Không khí buổi tiệc thật vui tươi và thân tình. Những nụ cười, những cái bắt tay, những lời thăm hỏi và những ly nâng lên chúc mừng đã tạo nên một bầu khí huynh đệ đầm ấm.

Dù thời tiết không thuận lợi, ngày mừng Bổn mạng vẫn để lại trong lòng mọi người nhiều niềm vui, tình yêu thương và những kỷ niệm đẹp. Đây cũng là dịp để các hội viên từ nhiều đơn vị khác nhau có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa tình huynh đệ trong đại gia đình Legio Mariae Tổng Giáo phận Sydney.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi – Nữ Tướng và Bổn mạng của Legio Mariae luôn yêu thương, che chở và đồng hành với mỗi hội viên. Xin Mẹ giúp mỗi người luôn trung thành với lời cam kết, bền chí trong đời sống cầu nguyện, nhiệt thành trong công việc tông đồ và biết đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Xin Mẹ Mân Côi luôn dẫn dắt Legio Mariae Tổng Giáo phận Sydney ngày càng hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành phục vụ Giáo Hội, để mỗi hội viên thực sự trở nên những người con trung thành của Mẹ và những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Khanh Lai tường trình