Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các nữ tu dòng Đa Minh chiêm niệm không nên nản lòng trước tình trạng số lượng người gọi tu giảm và các tu viện đóng cửa.
Sau khi tôn vinh ơn gọi chiêm niệm và suy ngẫm về tầm quan trọng của sự tĩnh lặng, Đức Giáo Hoàng Lêô đã trò chuyện với các thành viên của Ủy ban Quốc tế các Nữ tu Dòng Đa Minh Chiêm niệm trong buổi tiếp kiến ngày 30 tháng 9 về "những tình huống khó khăn: các cộng đồng già hóa, số người chết nhiều hơn số người có ơn gọi mới, sự suy giảm năng lực làm việc dẫn đến các vấn đề tài chính, việc quản lý các bất động sản lớn và tốn kém, và những thách thức như đào tạo chung, giao thoa văn hóa và tổ chức các cấu trúc để hiệp thông."
Đức Giáo Hoàng nhận xét: "Sự cám dỗ của ‘tinh thần sinh tồn’ bắt đầu len lỏi, dẫn đến sự cô lập và thu hẹp các cam kết, dưới ảo tưởng rằng những nguồn lực ít ỏi còn lại sẽ đủ, để không phải phụ thuộc vào người khác hoặc phải đóng cửa các tu viện. Trước tình hình này, tôi mời gọi các bạn đừng quá băn khoăn về việc duy trì những cấu trúc đang trở nên trống rỗng. Thay vào đó, hãy lắng nghe điều Chúa Thánh Thần đang yêu cầu đời sống chiêm niệm Dòng Đa Minh ngày nay, hãy nhớ rằng, trước những công việc cần quản lý, có một lời kêu gọi mà chúng ta phải đáp lại, một ngọn lửa đang cháy và không được phép tắt, như Thánh Catherine xứ Siena đã nói."
Đức Giáo Hoàng nói thêm:
Các chị em thân mến, ngay cả giữa những khó khăn hiện tại, đừng bao giờ nản lòng. Việc phục vụ Giáo hội của các chị em thật quý giá: hãy tiếp tục với niềm tin, trong sự hiệp thông và với sự phân định, hiệp nhất nhưng không đồng nhất, trung thành với truyền thống và mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, sống chiêm niệm vì các chị em có khả năng đưa thế giới đến trước mặt Chúa.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria, được cầu khẩn qua Kinh Mân Côi, dạy bạn nhận ra công việc vô hình của Chúa mỗi ngày và, nhờ ơn Mẹ, rắc dầu an ủi và rượu hy vọng lên những vết thương của nhân loại trong thời đại chúng ta.
Source:Catholic World News