Theo các nguồn tin từ Palestine và Giáo hội, hai phụ nữ Kitô Hữu đã thiệt mạng vào rạng sáng ngày 3 tháng 10 trong một cuộc tấn công của Israel vào một khu chung cư ở phía tây thành phố Gaza. Hai người phụ nữ này mới chuyển đến căn nhà đó sau một thời gian dài trú ẩn tại nhà thờ Công Giáo Thánh Gia trong suốt cuộc chiến đang diễn ra.

Các nạn nhân được xác định là Maysaa Khader Ibrahim Abu Dawoud và Mary Hafez Michel al-Najjar. Họ sống trong một căn nhà ở khu vực các cơ quan thuộc phía tây thành phố Gaza.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố với ACI MENA, kênh truyền hình tiếng Ả Rập thuộc cùng hệ thống với EWTN News, ông George Anton, một giáo dân hiện giữ chức giám đốc điều hành của Tòa Thượng phụ Latinh tại Gaza, cho biết hai người phụ nữ này đã ở tại Nhà thờ Thánh Gia trong suốt cuộc chiến trước khi chuyển đến một căn nhà thuê gần đây nhằm tìm kiếm một cuộc sống ổn định hơn sau nhiều tháng phải sống lưu lạc và nương náu tại nhà thờ.

Ông Anton cho biết căn nhà bị trúng bom vào sáng sớm ngày 3 tháng 10, khiến cả hai người phụ nữ thiệt mạng. Ông nói rằng cái chết của họ đã "để lại nỗi đau buồn sâu sắc trong các gia đình Kitô giáo ở Dải Gaza".

Trong một tuyên bố chia buồn được Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem ban hành, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc" trước cái chết của hai người phụ nữ trong cuộc tấn công vào thành phố Gaza.

Trong tuyên bố, Hồng Y Pizzaballa đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cộng đồng Kitô giáo ở Gaza, cầu nguyện Chúa ban cho những người thân yêu của họ sự an ủi và sức mạnh trong thời gian đau buồn này.

Giáo xứ Công Giáo Thánh Gia và Giáo hội Chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrius ở Gaza cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với hai người phụ nữ và gửi lời chia buồn đến gia đình Abu Dawoud, Ayyad và al-Najjar.

Ông Anton đã chỉ ra những số liệu mà Đức Thượng Phụ Pizzaballa gần đây đưa ra, cho thấy sự sụt giảm mạnh về dân số Kitô giáo ở Gaza kể từ khi chiến tranh bùng nổ, do các thành viên cộng đồng đã qua đời hoặc rời khỏi Dải Gaza.

Vào tháng 9, Đức Thượng Phụ Pizzaballa cho biết số lượng Kitô hữu còn lại ở Gaza — bao gồm cả người Công Giáo và Chính thống giáo — đã giảm xuống còn 541 người, so với 1.017 người trước chiến tranh.

Ông Anton cho biết, các nhà thờ ở Gaza đã che chở cho hàng trăm người tị nạn trong suốt cuộc xung đột, bao gồm cả những người mất nhà cửa hoặc buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Nhà thờ Công Giáo Thánh Gia và Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrius đã cung cấp nơi trú ẩn cho các gia đình Kitô giáo và không phải Kitô giáo, trong khi một số gia đình sau đó đã chuyển đến nơi ở thay thế khi chiến tranh và sự tàn phá trên quy mô lớn tiếp diễn.

Cái chết của hai người phụ nữ này càng làm nổi bật tình cảnh bấp bênh mà những người Kitô hữu vẫn ở lại Dải Gaza đang phải đối mặt. Giống như những người Palestine khác ở Gaza, họ tiếp tục phải chịu đựng cảnh di dời, mất mát người thân và nhà cửa, và điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi trong khi vẫn tìm cách duy trì sự hiện diện và đời sống tôn giáo của mình trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.


Source:National Catholic Register