LÒNG TỐT - LÒNG TỨC



Khi ta và người khác cùng được hưởng những ơn lành, lòng ta cảm thấy thế nào? Vui mừng vì được ơn hay là khó chịu so bì khi thấy người khác được nhiều ơn hơn mình? Dụ ngôn Nước Trời hôm nay cho chúng ta thấy lòng tốt vô biên của Thiên Chúa, và lòng nhỏ nhen ghen tức của con người.
1. LÒNG CHÚA TỐT LÀNH. Chủ nhà - hình ảnh của Thiên Chúa - vô cùng tốt bụng. Ông không ngồi trong nhà đợi người ta đến xin việc, mà ông chủ động đi ra ngoài nhiều lần để mời người ta vào làm. Thiên Chúa luôn chủ động tìm kiếm, mời gọi, yêu thương và cứu độ con người. Đặc biệt, ông chủ còn quá quảng đại yêu thương những người đến sau cùng. Họ không có công lao gì đáng kể, vậy mà vẫn được ông cho đủ một đồng và thậm chí còn được cho trước. Đây là vẻ đẹp của lòng Chúa: Ngài không trả công theo công lao, Ngài ban ơn theo lòng quảng đại của người Cha với con trong nhà. Chúa ban ơn cứu độ cho ta vì Ngài tốt lành chứ không vì chúng ta xứng đáng.
2. LÒNG NGƯỜI GHEN TỨC. Những người thợ làm từ sáng sớm lẽ ra phải vui vì đã nhận đầy đủ tiền công đúng như thỏa thuận. Nhưng họ lại tức giận vì thấy người làm một giờ cũng được nhận một đồng. Họ không mất gì, nhưng lại mất niềm vui vì nhìn sang phần của người khác. Sự ghen tức biến lòng tốt của Chúa thành nỗi bất bình của con người. Chỉ vì ghen ăn tức ở mà hạnh phúc của người nhiều khi lại hóa thành bất hạnh của ta!
Chúa luôn tốt bụng với mọi người. Khi thấy người khác được hưởng ơn Chúa, ta hãy vui mừng tạ ơn, chứ đừng bực mình ghen tức. Phúc lành Chúa ban cho người khác không làm phần phúc của ta nhỏ đi. Xin Chúa chữa cho chúng ta căn bệnh nhỏ nhen ghen tức, để biết vui với niềm vui của người khác và mang nơi mình chính tấm lòng quảng đại của Thiên Chúa. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG