Tòa thánh đã bảo vệ những lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về cuộc chiến tranh Iran, cho rằng đó là vấn đề tinh thần trong bối cảnh cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng giữa nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo và Tổng thống Trump - chỉ vài ngày sau khi Đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh Brian Burch so sánh những lời chỉ trích của ngài với những lời chỉ trích của các nhà lãnh đạo chính trị.

Những bình luận của Đức Giáo Hoàng Lêô về cuộc chiến đã khiến ngài mâu thuẫn với chính quyền Trump, vốn bắt đầu tấn công Iran vào cuối tháng Hai. Những lời chỉ trích này đã chọc giận Tổng thống Trump, tổng thống đã nhiều lần chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô trong các bài đăng trên Truth Social, nghiêm trọng nhất là bài đăng ngày 12 tháng 4 tấn công Đức Giáo Hoàng là "yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại". Đức Giáo Hoàng Lêô đã tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn này.

Tác động của sự xung đột này đã dẫn đến những câu hỏi về chính trị và tâm linh ở Hoa Kỳ, nơi có hàng chục triệu người Công Giáo sinh sống, nhiều người trong số họ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Cuộc xung đột này đặt ra một thử thách lớn đối với lòng trung thành của những người Công Giáo ủng hộ Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng.

Tòa thánh khẳng định những lời chỉ trích chiến tranh của Đức Giáo Hoàng Lêô không mang tính chính trị.

Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Vatican, đã lên tiếng về những lời chỉ trích chiến tranh của Đức Giáo Hoàng trong một bài xã luận đăng trên Vatican News hôm Thứ Hai, 13 Tháng Bẩy.

Tornielli viết: "Ngay cả khi nói về chiến tranh và hòa bình, di cư hay làm thế nào để giữ vững nhân tính trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Người kế vị Thánh Phêrô vẫn luôn là một nhà lãnh đạo tinh thần."

Ông lên tiếng phản đối việc "lừa dối", "tôn vinh hoặc phóng đại" vai trò của Đức Giáo Hoàng với tư cách là nhà lãnh đạo nhà nước, viết rằng điều đó "làm tổn hại đến sứ mệnh thực sự duy nhất của ngài với tư cách là Mục Tử toàn cầu", người "nói chuyện với người Công Giáo, Kitô hữu, tín hữu và tất cả những người thiện chí với mục đích duy nhất là rao giảng Tin Mừng".

Đức Giáo Hoàng đang "rao giảng Tin Mừng" khi phát biểu về các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề có thể mang tính chính trị, chẳng hạn như kêu gọi "chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng - thậm chí vượt ra ngoài khái niệm về một ‘cuộc chiến chính nghĩa’", ông viết.

Robert Orsi, giáo sư lịch sử tại Đại học Northwestern, nói với Newsweek rằng vấn đề về vai trò lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng là "phức tạp", liên quan đến "quan điểm của Công Giáo như một lực lượng đạo đức và tôn giáo trong thế giới hiện đại".

"Đúng là Đức Giáo Hoàng là một nhà lãnh đạo tôn giáo; và cũng đúng là Đức Giáo Hoàng lên tiếng với tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo về các vấn đề chính trị và xã hội," ông nói.

Đại sứ Mỹ nói Đức Giáo Hoàng "ngang hàng" với các nhà lãnh đạo chính trị.

Bài xã luận của Vatican được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Burch đề cập đến một số lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times. Trong cuộc phỏng vấn, ông nói rằng những bình luận của Đức Giáo Hoàng được đưa ra với tư cách là người lãnh đạo chính trị của Vatican, chứ không phải người lãnh đạo Giáo hội. Tornielli không nêu đích danh Burch trong bài xã luận.

"Khi Đức Giáo Hoàng hành động với tư cách là người lãnh đạo tối cao của Tòa Thánh, ngài có vị thế ngang hàng với các nhà lãnh đạo thế giới," Burch nói.

Theo tờ Times, ông cũng cho biết Đức Giáo Hoàng không thể phán xét liệu cuộc chiến tranh Iran là chính nghĩa hay phi chính nghĩa vì ngài chỉ có quyền tiếp cận "một số thông tin hạn chế".

Ông Burch đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh rạn nứt rõ ràng giữa Tổng thống Trump và Vatican, và có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc hàn gắn mối quan hệ đó.

Orsi nói rằng Burch "đang cố gắng chia rẽ quyền lực của Đức Giáo Hoàng với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới và quyền lực của ngài với tư cách là một nhà lãnh đạo tinh thần, nhưng điều này không thể thực hiện được trong Giáo Hội Công Giáo."

"Đức Giáo Hoàng nói về tôn giáo như một nhà lãnh đạo thế giới, theo cách mà ông Donald Trump, chẳng hạn, không thể làm được," ông nói. "Cũng như bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, quyền lực tinh thần và thế tục cũng hòa quyện trong Đức Giáo Hoàng. Giáo Hội Công Giáo, thông qua quyền lực bí tích của mình, là nơi trời và đất gặp nhau một cách đặc biệt."

Ông Orsi cho biết, cuộc trao đổi này "không phải là điềm tốt cho việc cải thiện quan hệ với chính quyền Trump, vốn có xu hướng đánh giá quá cao người lãnh đạo của mình".

Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói gì về cuộc chiến tranh với Iran?

Đức Lêô là người luôn lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh với Iran. Vào tháng Tư, ngài tuyên bố sẽ kêu gọi "tất cả những người thiện chí hãy luôn tìm kiếm hòa bình chứ không phải bạo lực, hãy bác bỏ chiến tranh, đặc biệt là một cuộc chiến mà nhiều người cho là bất công."

"Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng, và tình hình bất ổn nghiêm trọng ở Trung Đông, điều này chỉ càng làm gia tăng thêm lòng thù hận trên toàn thế giới", ngài nói, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách "tìm kiếm giải pháp một cách hòa bình".

Mối quan hệ của họ đã thay đổi vào tháng Tư sau những phát ngôn của Tổng thống Trump rằng "cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay" nếu Iran không đáp ứng thời hạn mà Mỹ đặt ra liên quan đến cuộc chiến.

"Hôm nay, như chúng ta đều biết, đã có một lời đe dọa nhắm vào toàn thể người dân Iran," Đức Giáo Hoàng nói. "Điều này thực sự không thể chấp nhận được."

Tổng thống Trump đã đáp trả những lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng về cuộc chiến tranh với Iran, viết trong một bài đăng ngày 14 tháng 4 trên Truth Social rằng: "Làm ơn ai đó hãy nói với Đức Giáo Hoàng Lêô rằng Iran đã giết chết ít nhất 42.000 người biểu tình vô tội, hoàn toàn không vũ trang trong hai tháng qua, và việc Iran sở hữu bom hạt nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Tuy nhiên, Vatican đã lưu ý rằng Giáo hội từ lâu đã phản đối vũ khí hạt nhân.


Source:NEWSWEEK