Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến dự buổi cầu nguyện tại Quảng trường Lima, Madrid, vào ngày 6 tháng 6 năm 2026. Ảnh ©Vatican Media


Elise Ann Allen, trên tạp chí Crux Now số ra ngày 7 tháng 6 năm 2026, cho rằng: Thông điệp trọng tâm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong ngày đầu tiên tại Tây Ban Nha có thể được tóm gọn bằng nhiệm vụ ngài giao cho giới trẻ: “Hãy là con người.”

“Vâng, hãy là con người: những người đàn ông và đàn bà bằng xương bằng thịt,” ngài nói, kêu gọi giới trẻ “không chỉ là vẻ bề ngoài, mà là những gương mặt đáng tin cậy.”

Phát biểu trước khoảng 600,000 người trẻ tuổi tập trung dự buổi cầu nguyện tại Quảng trường Lima ở Madrid, sự kiện khép lại một ngày đầu tiên bận rộn tại thủ đô Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng kêu gọi họ hãy là “những người tìm kiếm công lý bởi vì họ khao khát nó, như khao khát miếng cơm manh áo hàng ngày.”

Ngài kêu gọi những người trẻ tuổi trong cộng đồng hãy sống một cuộc đời “trung thực và ngay thẳng” và trở thành “những người truyền bá Tin Mừng giữa sự nghèo khó về vật chất và tinh thần của thời đại chúng ta, hiểu rõ rằng đức tin của chúng ta là một lối sống được thể hiện trong tình yêu thương”.

Trong suốt các sự kiện chính thức, Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra lời kêu gọi rõ ràng đối với Tây Ban Nha – và châu Âu nói chung – hãy gạt bỏ hệ tư tưởng và sự phân cực sang một bên và đặt con người làm trung tâm, thông qua các giá trị như tình liên đới và công lý.

Đức Giáo Hoàng Leo sẽ ở Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, đến thăm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, và dự kiến sẽ đề cập đến các vấn đề như di cư, gia đình và các vấn đề về cuộc sống, và bày tỏ lòng kính trọng đối với cội nguồn Công Giáo của một quốc gia đang thế tục hóa nhanh chóng, từng là một trong những quốc gia truyền giáo vĩ đại nhất thế giới.

Mặc dù gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội khi đang trên đường đến Madrid bằng cách tuyên bố lòng trung thành của mình trong trận đấu bóng đá lớn nhất nước, Đức Giáo Hoàng Leo vẫn giữ vững lời kêu gọi chống lại sự phân cực và hành động xã hội dựa trên Tin Mừng trong suốt các cuộc hẹn vào thứ Bảy của ngài.

Phát biểu trước chính quyền dân sự sau chuyến thăm xã giao Quốc vương Felipe và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha, ngài đã nhắc lại lịch sử xây dựng “văn hóa gặp gỡ, không phải đối đầu” của Tây Ban Nha trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu hiện đại, và kêu gọi mọi người – trên toàn bộ phổ hệ quan điểm chính trị – hãy vượt lên trên hệ tư tưởng và tập trung vào Phúc Âm.

Thông điệp gửi đến chính quyền dân sự: Hòa bình, liên đới, hợp tác

“Thông điệp hòa bình, mà hiện nay không may bị một số người cho là ngây thơ và những người khác cho là đối đầu, được hoan nghênh bởi những người không tự nhốt mình trong những hệ tư tưởng định kiến, mà cởi mở với sự thật,” ngài nói. Theo ngài, đây chính là điều cốt lõi tạo nên sự ổn định và thịnh vượng cho một quốc gia.

Đề cập đến xu hướng bạo lực toàn cầu, cả về hành động và cảm xúc, ngài cho rằng xu hướng này thường bắt nguồn từ sự bất ổn và mất đi nền tảng vững chắc.

“Đó là lý do tại sao, ngay cả trong đời sống công cộng, chúng ta cần những người có thể nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối: một khởi đầu mới, giống như bình minh của một chân lý mà cho đến nay vẫn còn làm chúng ta mù quáng, nhưng nếu chúng ta tin tưởng và tìm thấy sự bình an, nó sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt chúng ta đến với chính nó,” ngài nói.

Trong một thời đại “bị lung lay bởi những bất cân bằng và xung đột khủng khiếp,” ngài nói, có một cảm giác tìm kiếm hòa bình, sự hiểu biết và sự quan tâm đến phẩm giá con người, điều có khả năng xây dựng “một nền văn minh của tình yêu thương.”

Đức Leo than thở rằng “sự cám dỗ để giành được sự nổi tiếng bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như đã gia tăng chứ không hề giảm đi, và phẩm giá con người tiếp tục bị xâm phạm” dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều này không chỉ áp dụng cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong giới giáo sĩ đầy bi kịch của đất nước, mà còn cho cả tâm lý bài ngoại mạnh mẽ ở Tây Ban Nha và nỗ lực không ngừng của các nhà lập pháp nhằm thúc đẩy luật pháp, tương tự như những gì đã được thực hiện trước đây ở Pháp, sẽ ghi nhận quyền phá thai trong hiến pháp của đất nước.

Đối diện với những thách thức như vậy, Đức Giáo Hoàng Leo nói, “[Chúng ta] cần văn hóa, nội tâm và giáo dục chất lượng miễn phí; chúng ta cần sự siêu việt,” và mời gọi tất cả công dân “hãy gạt bỏ những câu chuyện chia rẽ và phân cực về thực tại và lịch sử xã hội của các bạn, để vượt qua những sự đơn giản hóa vô ích thông qua sự đánh giá hữu hiệu về tính phức tạp.”

Ngài nói tầm nhìn của mình là “một sứ mệnh đặc biệt phù hợp với châu Âu, trong đó Tây Ban Nha đóng một vai trò độc đáo và cơ bản.”

Nói về điều mà người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, từng gọi là “Bà Giá Châu Âu”, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng khả năng gạt bỏ sự chia rẽ và phân cực này là một món quà mà “Lục địa già” có thể dành tặng cho thế giới nếu muốn duy trì sự trẻ trung của mình. Ngài đã ám chỉ đến những nỗi sợ hãi và những luận điệu chính trị thường đi kèm với tâm lý bài người di cư trên khắp châu Âu và hơn thế nữa, đây sẽ là trọng tâm chuyến thăm quần đảo Canary của ngài vào cuối chuyến đi Tây Ban Nha và chuyến thăm đảo Lampedusa của Ý vào ngày 4 tháng 7.

“Đánh giá cao và nghiên cứu sự phức tạp, học cách không phủ nhận nó mà đón nhận nó như một phước lành, và tránh xa những cách tiếp cận dựa trên bản sắc dường như giải thích mọi thứ nhưng chỉ làm cho thế giới tràn ngập…”“Những bóng ma và kẻ thù là nhiệm vụ của những người thừa kế một lịch sử vĩ đại,” ngài nói.

Đề cập đến tác động của kỹ thuật mới đối với xã hội, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư đồng bộ vào giáo dục, nói rằng an ninh, thường được đặt trong “vũ khí và tường thành,” thay vào đó nên đạt được thông qua sự hợp tác, “học cách tiến lên cùng nhau, cùng nhau phát triển, sát cánh bên nhau.”

Ngài cũng nhắc đến lịch sử chung sống và đối thoại liên tôn của Tây Ban Nha với Hồi giáo và Do Thái giáo, nói rằng việc tạo ra không gian cho đối thoại và trò chuyện đã làm cho những mối quan hệ hài hòa này trở nên khả hữu vẫn còn ảnh hưởng đến xã hội Tây Ban Nha trong thời hiện đại.

“Đây là sự thật được kể bởi các thành phố châu Âu: sự phân tầng lịch sử của chúng, tấm vải liên đới đã định hình sự khác biệt của chúng qua nhiều thế kỷ, biến những xung đột không thể tránh khỏi thành những khởi đầu mới,” ngài nói, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn “hòa bình hơn vũ khí và thánh nhân hơn kẻ quyền lực.”

“Tránh những lời lẽ sỉ nhục hoặc thù địch,” Đức Giáo Hoàng nói, khuyến khích chính quyền dân sự nên lựa chọn “sự rõ ràng soi sáng và sự thẳng thắn mở ra những khả năng mới.”

“Chúng ta không thể dung thứ cho những nhiệt huyết ngây thơ, cũng không thể nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi vô căn cứ,” ngài nói, kêu gọi người Tây Ban Nha “thiết lập các tiêu chuẩn để phân định,” và chỉ ra các nguyên tắc cơ bản của học thuyết xã hội của Giáo hội như một con đường tiến lên phía trước trong vấn đề này.

Ngài cảm ơn Tây Ban Nha vì “sự tuân thủ trung thành luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, được phản ánh trong cam kết tích cực đối với hòa bình và tình llie6n đới giữa các dân tộc,” và kêu gọi người Tây Ban Nha “hài hòa các yêu sách về quyền tự trị và thống nhất, và thúc đẩy sự nghiệp thống nhất ở châu Âu – không phải để chống lại các cường quốc khác, mà như một món quà cho toàn thể gia đình nhân loại.”

Kết thúc bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng kêu gọi quốc gia này nêu gương cho lục địa châu Âu và vun đắp “đối thoại và tình hữu nghị công dân trong chính đất nước mình, tính đến triển vọng của người nghèo và người trẻ khi hình dung về tương lai.”

Liên đới và quan tâm đến người khác: “Cedia 24 Horas”

Chiều thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh giá trị của tình liên đới và quan tâm đến người khác, nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu từ người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong chuyến thăm dự án “Cedia 24 Horas”, một trung tâm ở quận Lucero của Madrid dành riêng cho việc chào đón và đồng hành cùng người nghèo và người vô gia cư.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng và tình đoàn kết, nói rằng, “Bằng cách lắng nghe lẫn nhau, chúng ta cùng nhau đối mặt với những thách thức, mà không xem nhẹ sự phức tạp của các tình huống và đồng thời, không bỏ qua những đòi hỏi của lòng bác ái và công lý.”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của bổn phận xã hội đối với những người cần giúp đỡ, gọi đó là “một trách nhiệm thánh hóa mỗi cuộc gặp gỡ với người khác như một kairós” (thời tốt đẹp).

Ngài than thở rằng các Kitô hữu thường “đã khuất phục trước những thái độ được định hình bởi các hệ tư tưởng thế tục hoặc các phương pháp chính trị và kinh tế dẫn đến những khái quát hóa quá mức và những kết luận sai lầm.”

“Việc một số người coi thường hoặc chế giễu các hoạt động bác ái, như thể đó là nỗi ám ảnh của một số ít người chứ không phải là ngọn lửa cháy bỏng trong sứ mệnh của Giáo hội, khiến tôi tin chắc rằng cần phải đọc lại Tin Mừng, kẻo chúng ta có nguy cơ thay thế nó bằng sự khôn ngoan của thế gian này,” ngài nói.

Ngài nói, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi “nuôi dưỡng một trái tim nhạy cảm với nhu cầu của người khác,” và bảo vệ con người.

Đó là lời kêu gọi, ngài nói, “nhìn thẳng vào mắt những người đau khổ và biến sự giúp đỡ của chúng ta, trên hết, thành cuộc gặp gỡ giữa anh chị em được hiệp nhất trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha.”

Gặp gỡ giới trẻ: “Những tia sáng của một nhân loại mới”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc ngày bằng cuộc gặp gỡ với giới trẻ, trả lời một số câu hỏi về đức tin và nguồn cảm hứng của ngài, cũng như những lời khuyên về cách sống như những người Kitô hữu trong một thế giới thế tục và chia rẽ, đồng thời nhấn mạnh lời kêu gọi liên đới và đức tin như một phương tiện để vượt qua sự chia rẽ.

Một Leo ngày càng tự tin đã nói chuyện ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy trong một số dịp giữa những bài phát biểu đã chuẩn bị, có lúc nói với giới trẻ đừng sợ hãi việc kết hôn và lập gia đình.

Đề cập đến nguồn cảm hứng cho đức tin của mình, Đức Giáo Hoàng nói rằng một trong số đó là Thánh Toribius de Mogrovejo, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha ở Peru nổi tiếng với việc truyền bá Tin Mừng cho các nền văn hóa bản địa và nghiên cứu ngôn ngữ địa phương.

Đức Leo, người có thể sẽ đến Peru vào cuối năm nay để kỷ niệm 300 năm ngày phong thánh của Thánh Toribius, nói rằng vị thánh là một tấm gương về cách kết hợp cầu nguyện và hành động xã hội, và đặc biệt quan tâm “đến những lạm dụng và tham nhũng trong thời đại của ngài”.

Ngài nói: “Vì lý do này, đối với tôi, ngài là một hình mẫu về sự tận tâm phục vụ người dân, đặc biệt là những người nghèo nhất, nhân danh Chúa Kitô”.

Khi khuyên bảo giới trẻ về cách sống đúng với đức tin Kitô giáo giữa làn sóng thế tục hóa đang gia tăng nhanh chóng ở Tây Ban Nha, châu Âu và phương Tây, ngài kêu gọi họ hãy giữ vững các giá trị của Tin Mừng.

Ngài bày tỏ hy vọng rằng những người hiện diện sẽ làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới, “bao gồm cả lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số”, và thu hút sự chú ý đến vẻ đẹp của đức tin trong một nền văn hóa đã lãng quên nó.

“Trước sự trống rỗng của sự thờ ơ và tuân phục, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, các bạn phải là những tia lửa của một nhân loại mới”, ngài nói.

Vào Chúa nhật, ngày thứ hai ở Madrid, Đức Leo sẽ cử hành Thánh lễ và ăn trưa với các thành viên của dòng Augustinô trước khi chủ trì một cuộc gặp gỡ với các đại diện từ các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao.