Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu trong lĩnh vực truyền thông của Vatican, khi bà Maria Montserrat Alvarado, 39 tuổi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của EWTN, được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo Bộ Truyền thông.
Việc bổ nhiệm, do Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thực hiện, đã được công bố trong bản tin báo chí hàng ngày mang đến một gương mặt hoàn toàn mới cho văn phòng tiếp xúc nhiều nhất với công chúng của Vatican. Bà sẽ nhậm chức vào ngày 5 tháng 11 năm nay.
Bà Alvarado giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Công Giáo EWTN từ năm 2023. Trong thời gian đó, mạng lưới này đã trải qua quá trình mở rộng toàn diện các chương trình phát sóng, đồng thời tinh gọn nhiều mạng lưới truyền thông tin tức liên kết mà họ điều hành. Bà cũng là người dẫn chương trình đầu tiên của chương trình EWTN News in Depth của mạng lưới này. Trước khi làm việc tại EWTN, bà Alvarado đã có 14 năm đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Quỹ Becket về Tự do Tôn giáo ở Washington, DC, trong đó có sáu năm làm giám đốc điều hành và giám đốc điều hành cao cấp.
Với kinh nghiệm này, bà mang đến một hình ảnh cá nhân am hiểu truyền thông đáng kể cho Bộ Truyền thông của Vatican và cũng thực hiện một sự thay đổi đáng kể trong việc bảo đảm văn phòng sẽ hướng đến các nước nói tiếng Anh nhiều hơn so với trước đây. Nhưng bà sẽ không chỉ tập trung vào một ngôn ngữ: sinh ra ở Thành phố Mexico, bà nói được tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và có khả năng sử dụng tiếng Pháp ở mức độ công việc.
“Mặc dù việc bổ nhiệm này là bất ngờ, tôi đón nhận nó với mong muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh Cha khi ngài bắt đầu triều Giáo Hoàng của mình,” Alvarado nói. Với bằng cấp về khoa học chính trị và quản lý từ Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington, Alvarado đã gặp Đức Giáo Hoàng Lêô ít nhất hai lần trong triều Giáo Hoàng còn non trẻ của ngài, bao gồm một buổi tiếp kiến riêng vào tháng 9 năm ngoái.
Bộ Truyền thông được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập năm 2015, và Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội đã được sáp nhập vào đó. Nhà báo người Ý Paolo Ruffini trở thành nhà lãnh đạo bộ vào năm 2018, trở thành nhà lãnh đạo không phải là giáo sĩ đầu tiên của một bộ thuộc Vatican.
Bộ Truyền thông Vatican giám sát phạm vi rộng lớn của hoạt động truyền thông Vatican, bao gồm Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, dịch vụ tin tức nội bộ Vatican News và tờ Quan Sát Viên Rôma, Đài phát thanh Vatican và nhà xuất bản Vatican. Bộ này chịu trách nhiệm về hình ảnh công chúng của Đức Giáo Hoàng mà các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới nhìn thấy thông qua các sự kiện được phát trực tiếp, các hình ảnh được chọn để sử dụng và thông tin được coi là đáng để chia sẻ.
Trong bài phát biểu chia tay của mình, Ruffini tuyên bố: “Bộ này đã khắc sâu vào bản chất truyền giáo phải luôn luôn bắt kịp với thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.”
Ông cam kết sẽ hợp tác cùng Alvarado trong quá trình chuyển giao “trong tinh thần hiệp thông gắn kết chúng ta trong Giáo hội”.
Tin tức này có ý nghĩa trọng đại trên nhiều phương diện. Quan trọng nhất, nó thể hiện sức ảnh hưởng mềm mà Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đang nắm giữ, khi chủ tịch của EWTN được bổ nhiệm làm người định hướng hình ảnh công khai của Vatican. Mối liên hệ vốn đã rất chặt chẽ giữa EWTN và Vatican do đó sẽ càng trở nên khăng khít hơn.
Việc này diễn ra dưới thời một Giáo hoàng người Mỹ, đồng thời cũng làm nổi bật nhận thức rằng mặc dù phong cách hoạt động của Giáo triều Vatican vẫn mang đậm chất Ý, nhưng Giáo hội rộng lớn hơn không phải là nơi sinh sống của người Ý – thậm chí cũng không phải người Âu Châu. Số liệu hàng năm cho thấy sự tăng trưởng ở Phi Châu và Nam Mỹ, đồng thời ghi nhận sự trì trệ của Giáo hội tại các nền văn minh từng theo Kitô giáo. Một đường lối mới, được đổi mới đối với hoạt động truyền thông của Vatican là vô cùng cần thiết – một điều mà Ruffini luôn tỏ ra không có khả năng thực hiện được.
Thật vậy, Ruffini đã vướng vào bê bối sau khi ông bảo vệ việc Vatican News thường xuyên sử dụng các tác phẩm nghệ thuật của linh mục bị thất sủng là Cha Marko Rupnik. Nghệ thuật của Rupnik có liên hệ mật thiết với các hành vi lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý hàng loạt của ông ta.
“Các bạn có nghĩ rằng nếu tôi gỡ bỏ một bức ảnh tác phẩm nghệ thuật khỏi trang web của tôi, trang web của chúng ta, thì tôi sẽ gần gũi hơn với các nạn nhân không? Các bạn có nghĩ vậy không?” Ruffini phản bác tại một cuộc họp báo năm 2024. “Tôi là ai mà dám phán xét?”
Việc ông ta bênh vực các tác phẩm nghệ thuật của Rupnik trên các cổng chính thức của Vatican – một việc làm lặp đi lặp lại trong hầu hết các tháng trong năm – thiếu tế nhị đến mức tờ National Catholic Register của EWTN đã đăng một bài bình luận từ các biên tập viên của mình chỉ trích mạnh mẽ Ruffini: “Chúng tôi không đồng ý với quan điểm của ông ấy về vấn đề này”.
“Việc Bộ Truyền Thông công khai sử dụng tác phẩm nghệ thuật của Cha Rupnik, bất kể động cơ bên trong Vatican là gì, đối với thế giới bên ngoài dường như là sự thiếu nhạy cảm và không thể biện minh được khi xét đến cuộc đấu tranh lâu dài của Giáo hội với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, bao gồm cả việc lạm dụng người lớn,” các biên tập viên của tờ Register viết. “Mặt khác, việc liên tục lựa chọn quảng bá tác phẩm nghệ thuật của ông ấy lại khiến nhiều người cho rằng Bộ Truyền Thông đang cố gắng gửi một thông điệp nào đó.” Văn phòng của chính Ruffini cũng treo tác phẩm nghệ thuật của Rupnik trên tường, giống như văn phòng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Việc Vatican News thường xuyên sử dụng tranh của Rupnik đã kết thúc một cách lặng lẽ nhưng đột ngột ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được bầu, chứng tỏ rằng Vatican thực sự có khả năng hành động về vấn đề này.
Tuy nhiên, một yếu tố cho đến nay vẫn không thay đổi là Nataša Govekar vẫn giữ chức giám đốc bộ phận thần học-mục vụ của Bộ. Govekar là bạn thân và đồng nghiệp của Rupnik, và người ta cho rằng chính ảnh hưởng của bà là nguyên nhân chính dẫn đến việc các tác phẩm nghệ thuật của ông được sử dụng cho đến khi Đức Lêô đắc cử. Bà cũng là thành viên của Trung tâm Aletti tai tiếng của Rupnik – trung tâm nơi diễn ra nhiều vụ lạm dụng bị cáo buộc của ông – nơi bà nghiên cứu về “thần học hình ảnh”.
Bà Govekar giữ vai trò chủ chốt tại Bộ Ngoại giao kể từ khi thành lập, và bà chịu trách nhiệm giám sát và vận hành các tài khoản Instagram và Twitter của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong nhiều năm, bà được mời làm diễn giả chính tại các hội nghị về báo chí Công Giáo, nhờ vai trò lãnh đạo của bà tại Vatican.
Bà Alvarado sẽ phải quyết định về tương lai của cá nhân đó nếu bà muốn tạo ra bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào về định hướng và tinh thần của Bộ.
Một thay đổi nhân sự khác có thể xảy ra là về cơ cấu của Bộ Truyền thông, đặc biệt là liên quan đến tư cách thành viên của Cha James Martin, người hiện đang giữ vai trò cố vấn. Nếu Alvarado loại bỏ vị linh mục gây tranh cãi này và Govekar khỏi danh sách, thì điều đó chắc chắn sẽ gây ra một sự xáo trộn lớn.
Source:Catholic HeraldEWTN’s president Alvarado appointed to head Vatican communications
Việc bổ nhiệm, do Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thực hiện, đã được công bố trong bản tin báo chí hàng ngày mang đến một gương mặt hoàn toàn mới cho văn phòng tiếp xúc nhiều nhất với công chúng của Vatican. Bà sẽ nhậm chức vào ngày 5 tháng 11 năm nay.
Bà Alvarado giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Công Giáo EWTN từ năm 2023. Trong thời gian đó, mạng lưới này đã trải qua quá trình mở rộng toàn diện các chương trình phát sóng, đồng thời tinh gọn nhiều mạng lưới truyền thông tin tức liên kết mà họ điều hành. Bà cũng là người dẫn chương trình đầu tiên của chương trình EWTN News in Depth của mạng lưới này. Trước khi làm việc tại EWTN, bà Alvarado đã có 14 năm đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Quỹ Becket về Tự do Tôn giáo ở Washington, DC, trong đó có sáu năm làm giám đốc điều hành và giám đốc điều hành cao cấp.
Với kinh nghiệm này, bà mang đến một hình ảnh cá nhân am hiểu truyền thông đáng kể cho Bộ Truyền thông của Vatican và cũng thực hiện một sự thay đổi đáng kể trong việc bảo đảm văn phòng sẽ hướng đến các nước nói tiếng Anh nhiều hơn so với trước đây. Nhưng bà sẽ không chỉ tập trung vào một ngôn ngữ: sinh ra ở Thành phố Mexico, bà nói được tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và có khả năng sử dụng tiếng Pháp ở mức độ công việc.
“Mặc dù việc bổ nhiệm này là bất ngờ, tôi đón nhận nó với mong muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh Cha khi ngài bắt đầu triều Giáo Hoàng của mình,” Alvarado nói. Với bằng cấp về khoa học chính trị và quản lý từ Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington, Alvarado đã gặp Đức Giáo Hoàng Lêô ít nhất hai lần trong triều Giáo Hoàng còn non trẻ của ngài, bao gồm một buổi tiếp kiến riêng vào tháng 9 năm ngoái.
Bộ Truyền thông được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập năm 2015, và Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội đã được sáp nhập vào đó. Nhà báo người Ý Paolo Ruffini trở thành nhà lãnh đạo bộ vào năm 2018, trở thành nhà lãnh đạo không phải là giáo sĩ đầu tiên của một bộ thuộc Vatican.
Bộ Truyền thông Vatican giám sát phạm vi rộng lớn của hoạt động truyền thông Vatican, bao gồm Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, dịch vụ tin tức nội bộ Vatican News và tờ Quan Sát Viên Rôma, Đài phát thanh Vatican và nhà xuất bản Vatican. Bộ này chịu trách nhiệm về hình ảnh công chúng của Đức Giáo Hoàng mà các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới nhìn thấy thông qua các sự kiện được phát trực tiếp, các hình ảnh được chọn để sử dụng và thông tin được coi là đáng để chia sẻ.
Trong bài phát biểu chia tay của mình, Ruffini tuyên bố: “Bộ này đã khắc sâu vào bản chất truyền giáo phải luôn luôn bắt kịp với thế giới truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.”
Ông cam kết sẽ hợp tác cùng Alvarado trong quá trình chuyển giao “trong tinh thần hiệp thông gắn kết chúng ta trong Giáo hội”.
Tin tức này có ý nghĩa trọng đại trên nhiều phương diện. Quan trọng nhất, nó thể hiện sức ảnh hưởng mềm mà Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đang nắm giữ, khi chủ tịch của EWTN được bổ nhiệm làm người định hướng hình ảnh công khai của Vatican. Mối liên hệ vốn đã rất chặt chẽ giữa EWTN và Vatican do đó sẽ càng trở nên khăng khít hơn.
Việc này diễn ra dưới thời một Giáo hoàng người Mỹ, đồng thời cũng làm nổi bật nhận thức rằng mặc dù phong cách hoạt động của Giáo triều Vatican vẫn mang đậm chất Ý, nhưng Giáo hội rộng lớn hơn không phải là nơi sinh sống của người Ý – thậm chí cũng không phải người Âu Châu. Số liệu hàng năm cho thấy sự tăng trưởng ở Phi Châu và Nam Mỹ, đồng thời ghi nhận sự trì trệ của Giáo hội tại các nền văn minh từng theo Kitô giáo. Một đường lối mới, được đổi mới đối với hoạt động truyền thông của Vatican là vô cùng cần thiết – một điều mà Ruffini luôn tỏ ra không có khả năng thực hiện được.
Thật vậy, Ruffini đã vướng vào bê bối sau khi ông bảo vệ việc Vatican News thường xuyên sử dụng các tác phẩm nghệ thuật của linh mục bị thất sủng là Cha Marko Rupnik. Nghệ thuật của Rupnik có liên hệ mật thiết với các hành vi lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý hàng loạt của ông ta.
“Các bạn có nghĩ rằng nếu tôi gỡ bỏ một bức ảnh tác phẩm nghệ thuật khỏi trang web của tôi, trang web của chúng ta, thì tôi sẽ gần gũi hơn với các nạn nhân không? Các bạn có nghĩ vậy không?” Ruffini phản bác tại một cuộc họp báo năm 2024. “Tôi là ai mà dám phán xét?”
Việc ông ta bênh vực các tác phẩm nghệ thuật của Rupnik trên các cổng chính thức của Vatican – một việc làm lặp đi lặp lại trong hầu hết các tháng trong năm – thiếu tế nhị đến mức tờ National Catholic Register của EWTN đã đăng một bài bình luận từ các biên tập viên của mình chỉ trích mạnh mẽ Ruffini: “Chúng tôi không đồng ý với quan điểm của ông ấy về vấn đề này”.
“Việc Bộ Truyền Thông công khai sử dụng tác phẩm nghệ thuật của Cha Rupnik, bất kể động cơ bên trong Vatican là gì, đối với thế giới bên ngoài dường như là sự thiếu nhạy cảm và không thể biện minh được khi xét đến cuộc đấu tranh lâu dài của Giáo hội với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, bao gồm cả việc lạm dụng người lớn,” các biên tập viên của tờ Register viết. “Mặt khác, việc liên tục lựa chọn quảng bá tác phẩm nghệ thuật của ông ấy lại khiến nhiều người cho rằng Bộ Truyền Thông đang cố gắng gửi một thông điệp nào đó.” Văn phòng của chính Ruffini cũng treo tác phẩm nghệ thuật của Rupnik trên tường, giống như văn phòng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Việc Vatican News thường xuyên sử dụng tranh của Rupnik đã kết thúc một cách lặng lẽ nhưng đột ngột ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được bầu, chứng tỏ rằng Vatican thực sự có khả năng hành động về vấn đề này.
Tuy nhiên, một yếu tố cho đến nay vẫn không thay đổi là Nataša Govekar vẫn giữ chức giám đốc bộ phận thần học-mục vụ của Bộ. Govekar là bạn thân và đồng nghiệp của Rupnik, và người ta cho rằng chính ảnh hưởng của bà là nguyên nhân chính dẫn đến việc các tác phẩm nghệ thuật của ông được sử dụng cho đến khi Đức Lêô đắc cử. Bà cũng là thành viên của Trung tâm Aletti tai tiếng của Rupnik – trung tâm nơi diễn ra nhiều vụ lạm dụng bị cáo buộc của ông – nơi bà nghiên cứu về “thần học hình ảnh”.
Bà Govekar giữ vai trò chủ chốt tại Bộ Ngoại giao kể từ khi thành lập, và bà chịu trách nhiệm giám sát và vận hành các tài khoản Instagram và Twitter của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong nhiều năm, bà được mời làm diễn giả chính tại các hội nghị về báo chí Công Giáo, nhờ vai trò lãnh đạo của bà tại Vatican.
Bà Alvarado sẽ phải quyết định về tương lai của cá nhân đó nếu bà muốn tạo ra bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào về định hướng và tinh thần của Bộ.
Một thay đổi nhân sự khác có thể xảy ra là về cơ cấu của Bộ Truyền thông, đặc biệt là liên quan đến tư cách thành viên của Cha James Martin, người hiện đang giữ vai trò cố vấn. Nếu Alvarado loại bỏ vị linh mục gây tranh cãi này và Govekar khỏi danh sách, thì điều đó chắc chắn sẽ gây ra một sự xáo trộn lớn.
Source:Catholic Herald