Cả hai người đều đi vào chuồng chiên nhưng bằng cách khác nhau. Người ngay đi qua cửa vào nhà; kẻ gian lẩn trốn vào chuồng. Riêng điểm này cũng đủ để phân biệt mục tử nhân lành và mục tử giả hình. Nếu nhân lành sao lại lẩn trốn, che dấu. Che dấu, lẩn trốn là hành động của kẻ gian xảo, thiếu lòng ngay. Có khác biệt về mục đích và hành động giữa công chính và gian tà. Người ngay đến để bảo vệ, chăm sóc; kẻ gian đến để ăn trộm, phá hủy, giết hại. Ngay thẳng chỉ có một, trong khi gian tà lại có nhiều và cách nào cũng cong queo, khúc khửu. Bởi gian tà xuất phát tự tâm nên tự bản chất, í định và hành động đều hướng dẫn, kích động bởi gian tà. Để trở thành nhân lành người mục tử phải sống ngay thẳng trong cả lời nói lẫn hành động. Trái lại là gian tà, xảo trá. Tin tưởng vào lời nói ngon ngọt, lọt tai được biết đến qua câu nói ‘mật ngọt chết ruồi’. Vì thế cần cẩn trọng để nhận biết thật giả. Dụ ngôn cho biết cần căn cứ vào thái độ và cách chăm sóc chiên để phân biệt thật, giả.
Dụ ngôn đặc biệt chú trọng đến hành động, việc làm của người mục tử nhân lành. Người đó biết từng con chiên của mình; biết rõ đến độ nhớ tên từng con và nhớ luôn cả giọng nói đặc thù của từng con chiên. Nghe giọng chiên chủ biết rõ tình trạng sức khỏe của chiên, mạnh yếu, bệnh tật. Để thuộc tên và nhớ giọng từng con chiên, chủ cần thời gian chăm sóc, tìm hiểu, học hỏi tính nết từng con một. Riêng điểm này cũng đủ cho thấy chủ gần gũi chiên và thực sự có lòng quí mến, gắn bó mật thiết với chiên. Thứ đến chiên, do linh cảm, cũng nhận ra giọng nói của chủ. Chiên nghe và tin theo. Điểm này nói lên sự liên hệ gắn bó mật thiết giữa chủ và chiên. Đây không phải là sự liên hệ bất thường, lâu lâu một lần mà chính là liên hệ thường xuyên, liên tục nhiều lần trong ngày giữa chủ và chiên. Điều này được thể hiện qua việc ngày ngày chủ canh cửa cho chiên ra vào, sau đó chủ còn đi trước bảo vệ an toàn đàn chiên. Chủ dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong lành bảo đảm cho sức khoẻ đàn chiên. Kẻ giả hình có thể ngọt ngào trong ngôn từ nhưng không thể hành động cách tốt lành bởi tự bản chất người đó không có lòng quí mến chiên. Chính việc chăm sóc cẩn thận, chu đáo, quí mến chiên giúp nhận biết người mục tử nhân lành. Điểm mấu chốt, cốt lõi của dụ ngôn nhắm đến thái độ và cách chăm sóc để nhận rõ chân tướng, phân biệt ai là chủ chiên nhân lành và ai là kẻ giả hình, lừa đảo.
Phần hai của dụ ngôn, Đức Kitô nói rõ chính Ngài là cửa chuồng chiên và Ngài nhận biết tiếng và nhớ tên từng con chiên. Dụ ngôn Mục Tử Nhân Lành là tiếng chuông cảnh tỉnh môn đệ hãy cẩn trọng, phân biệt để nhận biết, tin theo vị mục tử nhân lành, và xa lánh kẻ giả hình bởi có nhiều người tự mạo danh xưng chính họ là đức Kitô. Trong thời gian khó khăn, khủng hoảng, sợ hãi người ta mất tin tưởng vào khôn ngoan trần thế. Chỗ dựa duy nhất đáng tin là hướng đến nguồn sống siêu nhiên đến từ trời cao. Đây là lúc kitô giả xuất hiện, lạm dụng thời cơ để mạo danh Đức Kitô. Điều này xảy ra bởi kẻ tin theo trong lúc tâm tư bối rối, cõi lòng xao động như người chết đuối, gặp phao là bám lấy. Đức Kitô cảnh báo
Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: Chính Ta đây là Đấng Kitô và họ sẽ lừa gạt được nhiều người Mat 24:4-5....Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào... Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu... Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào Gn 10: 7-10.....Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Gn 10:11.....Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Gn 10:27
Cần thường xuyên học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe để nhận biết tiếng Chúa trong lúc tâm hồn bình an, thanh thản. Quan trọng nhất chính là thường xuyên đối thoại với Đức Kitô mỗi ngày qua cầu nguyện, nhỏ to tâm sự, như thế mới mong tránh khỏi nhầm lẫn giữa tiếng nói thật và tiếng giả mạo. Xin ơn siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận bí tích để vững niềm tin trong gian nan, thử thách.
Dụ ngôn đặc biệt chú trọng đến hành động, việc làm của người mục tử nhân lành. Người đó biết từng con chiên của mình; biết rõ đến độ nhớ tên từng con và nhớ luôn cả giọng nói đặc thù của từng con chiên. Nghe giọng chiên chủ biết rõ tình trạng sức khỏe của chiên, mạnh yếu, bệnh tật. Để thuộc tên và nhớ giọng từng con chiên, chủ cần thời gian chăm sóc, tìm hiểu, học hỏi tính nết từng con một. Riêng điểm này cũng đủ cho thấy chủ gần gũi chiên và thực sự có lòng quí mến, gắn bó mật thiết với chiên. Thứ đến chiên, do linh cảm, cũng nhận ra giọng nói của chủ. Chiên nghe và tin theo. Điểm này nói lên sự liên hệ gắn bó mật thiết giữa chủ và chiên. Đây không phải là sự liên hệ bất thường, lâu lâu một lần mà chính là liên hệ thường xuyên, liên tục nhiều lần trong ngày giữa chủ và chiên. Điều này được thể hiện qua việc ngày ngày chủ canh cửa cho chiên ra vào, sau đó chủ còn đi trước bảo vệ an toàn đàn chiên. Chủ dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong lành bảo đảm cho sức khoẻ đàn chiên. Kẻ giả hình có thể ngọt ngào trong ngôn từ nhưng không thể hành động cách tốt lành bởi tự bản chất người đó không có lòng quí mến chiên. Chính việc chăm sóc cẩn thận, chu đáo, quí mến chiên giúp nhận biết người mục tử nhân lành. Điểm mấu chốt, cốt lõi của dụ ngôn nhắm đến thái độ và cách chăm sóc để nhận rõ chân tướng, phân biệt ai là chủ chiên nhân lành và ai là kẻ giả hình, lừa đảo.
Phần hai của dụ ngôn, Đức Kitô nói rõ chính Ngài là cửa chuồng chiên và Ngài nhận biết tiếng và nhớ tên từng con chiên. Dụ ngôn Mục Tử Nhân Lành là tiếng chuông cảnh tỉnh môn đệ hãy cẩn trọng, phân biệt để nhận biết, tin theo vị mục tử nhân lành, và xa lánh kẻ giả hình bởi có nhiều người tự mạo danh xưng chính họ là đức Kitô. Trong thời gian khó khăn, khủng hoảng, sợ hãi người ta mất tin tưởng vào khôn ngoan trần thế. Chỗ dựa duy nhất đáng tin là hướng đến nguồn sống siêu nhiên đến từ trời cao. Đây là lúc kitô giả xuất hiện, lạm dụng thời cơ để mạo danh Đức Kitô. Điều này xảy ra bởi kẻ tin theo trong lúc tâm tư bối rối, cõi lòng xao động như người chết đuối, gặp phao là bám lấy. Đức Kitô cảnh báo
Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: Chính Ta đây là Đấng Kitô và họ sẽ lừa gạt được nhiều người Mat 24:4-5....Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào... Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu... Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào Gn 10: 7-10.....Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Gn 10:11.....Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Gn 10:27
Cần thường xuyên học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe để nhận biết tiếng Chúa trong lúc tâm hồn bình an, thanh thản. Quan trọng nhất chính là thường xuyên đối thoại với Đức Kitô mỗi ngày qua cầu nguyện, nhỏ to tâm sự, như thế mới mong tránh khỏi nhầm lẫn giữa tiếng nói thật và tiếng giả mạo. Xin ơn siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận bí tích để vững niềm tin trong gian nan, thử thách.