Tổng thống Trump đã thành công trong việc làm điều ông giỏi nhất: Biến mọi chuyện trở thành câu chuyện thành về bản thân mình – nhưng đó có thể không phải là hiệu quả duy nhất từ những lời công kích trên mạng xã hội nhắm vào Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.
“Đó không phải là cách làm đúng”, đó là lời nhận xét của tổng biên tập Crux Now với BBC về bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump nhằm công kích Đức Giáo Hoàng vào đêm trước khi ngài lên đường đến Phi Châu.
Trên khắp thế giới mạng, các phản hồi về đoạn video do AI tạo ra mà Tổng thống Trump chia sẻ, trong đó ông được biến tấu thành Chúa Giêsu chữa bệnh (đã bị xóa), rất đa dạng, từ những lời lẽ sáo rỗng như “báng bổ”, đến “điên rồ” và nhiều từ ngữ mạnh hơn thế nữa.
Thậm chí, Tổng thống Trump còn bị Đức Cha Robert Barron Giám mục của Winona-Rochester chỉ trích, người được coi là bậc thầy về truyền thông đối với các giám mục Hoa Kỳ và đã gặp nhiều khó khăn vì mối quan hệ thân thiết với chính quyền Tổng thống Trump.
Đức Cha Barron là thành viên của ủy ban tự do tôn giáo của Tổng thống Trump và là một trong những vị giáo sĩ cao cấp có lập trường ôn hòa nhất tại Mỹ trước những chính sách gây tranh cãi và những hành động trên mạng của Tổng thống Trump.
“Tôi nghĩ Tổng thống nợ Đức Giáo Hoàng một lời xin lỗi,” Đức Cha Barron nói hôm thứ Hai, kết thúc một tuyên bố mà ngài chia sẻ trên X, trong đó ngài trình bày lý do tại sao ngài nhìn nhận vấn đề như vậy và đưa ra một số suy nghĩ về hướng giải quyết.
Đức Cha Barron cho biết: “Những phát ngôn của Tổng thống Trump trên Truth Social về Đức Giáo Hoàng là hoàn toàn không phù hợp và thiếu tôn trọng.”
“Chúng hoàn toàn không đóng góp gì vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng,” Đức Cha Barron nói tiếp, đồng thời lưu ý đến “quyền hạn của Đức Giáo Hoàng trong việc trình bày giáo lý Công Giáo và các nguyên tắc chi phối đời sống đạo đức.”
Về điểm này, có sự đồng thuận rộng rãi trong toàn bộ các quan điểm trong Giáo hội và trong xã hội Hoa Kỳ, ngay cả giữa những người Công Giáo có quan điểm trái chiều như phần còn lại của công chúng.
Hôm thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã khẳng định rõ ràng rằng ngài không sợ Tổng thống Trump hay chính quyền của ông ta, và cũng khẳng định rõ ràng rằng ngài không chỉ cởi mở mà còn mong muốn đối thoại và tích cực thúc đẩy đối thoại nhằm mục đích hòa bình và thiện chí.
“Tôi không coi vai trò của mình là mang tính chính trị, là một chính trị gia,” Đức Giáo Hoàng nói. “Tôi không muốn tranh luận với ông ấy,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói tiếp, nhấn mạnh rằng ngài không “nghĩ rằng thông điệp của Phúc Âm nên bị lạm dụng theo cách mà một số người đang làm.”
“Thông điệp của Giáo hội, thông điệp của tôi, thông điệp của Tin Mừng: Phúc thay cho những người kiến tạo hòa bình,” Đức Giáo Hoàng nói.
“Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh,” Đức Lêô nói, “mong muốn thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại và các mối quan hệ đa phương giữa các quốc gia để tìm kiếm các giải pháp công bằng cho các vấn đề.”
“Quá nhiều người đang phải chịu đau khổ trên thế giới ngày nay,” ngài nói, “quá nhiều người vô tội đang bị giết hại, và tôi nghĩ cần có người đứng lên và nói rằng, ‘Có một cách tốt hơn’.”
Trong khi đó, chừng nào Rubio và Vance còn được các cơ quan chính phủ bảo vệ, thì Vatican vẫn có cơ hội can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người.
Đức Lêô và những người của ngài ở Vatican có thể cân nhắc mời Rubio – người hiện vẫn đang giữ chức Ngoại trưởng – tham dự một trong nhiều hội nghị thường xuyên diễn ra ở Rôma thông qua các bộ phận khác nhau của giáo triều, các trường đại học giáo hoàng và các viện nghiên cứu của Vatican.
Mặc dù có thể hơi khó khăn, nhưng những người quản lý của Đức Lêô và Vance cũng có thể tìm cách để phó tổng thống có một cuộc gặp “riêng tư” với Đức Giáo Hoàng bên lề một sự kiện nào đó, rồi sau đó cho mọi người biết rằng họ đã có một “cuộc trò chuyện thân mật” về cuốn sách mới của Vance kể chi tiết về việc ông cải đạo sang Công Giáo.
Tuy nhiên, cơ hội này sẽ không kéo dài được lâu nữa.
Cả Vance và Rubio đều đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, và cả hai đều được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất cho đề cử của đảng Cộng hòa.
Ông Vance giữ một chức vụ dân cử mà ông không thể dễ dàng từ bỏ, nhưng do đó cũng có nhiều quyền tự do hơn để giữ khoảng cách với chính quyền trong khi đương chức vì – nói thẳng ra – Tổng thống Trump không thể sa thải ông.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã khiến việc ủng hộ chính quyền của ông và thu hút phiếu bầu của người Công Giáo trở nên khó khăn hơn đáng kể đối với cả Rubio và Vance, vốn chiếm 55% trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong số những người Công Giáo thường xuyên đi lễ, tỷ lệ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump còn cao hơn.
Đây là những thực tế chính trị mà mọi người đều phải đối mặt.
Tính đến thời điểm viết bài này, Rubio vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ việc.
Giữ im lặng và tránh gây chú ý trong những tình huống như vậy hầu như luôn là một chiến thuật chính trị khôn ngoan, nhưng vụ việc và hậu quả của nó chắc chắn ảnh hưởng đến những tính toán mà Rubio đang áp dụng cho quyết định của mình về việc liệu, khi nào và bằng cách nào ông ấy sẽ rời khỏi chính quyền.
Một lời mời từ Vatican dành cho Rubio khi ông vẫn còn là Ngoại trưởng cũng có thể ảnh hưởng đến tính toán đó, và đó có thể chính là kiểu vận dụng “quyền lực mềm” khéo léo đang ngày càng trở thành dấu ấn của kỷ nguyên Đức Lêô.
Việc đó có làm tăng hay giảm khả năng Rubio ra đi là một câu hỏi; còn việc nó có phá vỡ kế hoạch của Rubio hay không lại là một câu hỏi khác.
Trong khi đó, Vance cho rằng vụ việc gây tranh cãi mới nhất của Tổng thống trên mạng xã hội chẳng có gì đáng để bàn tán.
“Khi họ mâu thuẫn, thì họ thực sự mâu thuẫn,” Vance nói về Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Mỹ hồi đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với Bret Baier của Fox News.
“Tôi không lo lắng quá nhiều về chuyện đó, Brett ạ. Tôi nghĩ đó là chuyện tự nhiên. Tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra trong tương lai, và việc nó xảy ra trong quá khứ cũng không phải là vấn đề lớn.”
Điều đó hé lộ một vấn đề khác, rộng hơn trong “lối diễn ngôn” như chúng ta vẫn gọi trong giới chuyên môn.
Trong phần còn lại của bài phát biểu với Baier, Vance về cơ bản đã cố gắng mô tả toàn bộ cuộc khẩu chiến như một cuộc tranh cãi về chính sách đối ngoại, và đổ lỗi do Đức Giáo Hoàng khởi xướng.
“Tôi chắc chắn nghĩ rằng trong một số trường hợp, tốt nhất là Vatican nên tập trung vào các vấn đề đạo đức, tập trung vào những gì đang diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo,” Vance nói, “và để Tổng thống Hoa Kỳ tập trung vào việc định hướng chính sách công của Mỹ.”
Ngay cả khi toàn bộ sự việc chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, thì đó cũng là một cách nhìn nhận không hợp lý, và nó đã che đậy rất khéo léo bản chất hành động của Tổng thống Trump.
Ý kiến chung cho rằng hành vi của Tổng thống Trump đối với Đức Giáo Hoàng và Chúa Giêsu Kitô, đối với đức tin Công Giáo và các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới, và đối với các tín hữu Kitô giáo nói chung, là vô cùng tồi tệ ngay cả theo những tiêu chuẩn thấp mà ông tự đặt ra cho mình.
Không thể chối cãi điều đó, dù Vance hay bất cứ ai khác có cố gắng thế nào đi nữa, và việc Tổng thống Trump thường xuyên làm những chuyện như vậy cũng không làm cho tình hình tốt hơn.
Các cử tri có thể sẽ nhớ điều đó, và các đối thủ cả trong đảng Cộng hòa lẫn bên kia, khi thời điểm thích hợp đến, chắc chắn sẽ nhắc nhở họ về điều đó.
Source:Crux