Tổng thống Donald Trump vẫn đang gây chú ý trên các mặt báo, gần một tuần sau khi ông công kích Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trên mạng xã hội và sau đó từ chối rút lại tuyên bố của mình trong một số cuộc phỏng vấn sau bài đăng đó.

Theo lời ông nói, lời phàn nàn chính của ông là việc Đức Giáo Hoàng Lêô công khai phản đối việc Mỹ và Israel tấn công Iran, ông nói (trong số những điều khác): “Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được.” Đó thật ra là một lời vu cáo, Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ nói như thế. Ngược lại, cũng như tất cả các vị tiền nhiệm, ngài thẳng thừng lên án việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bài công kích ban đầu của Tổng thống Trump, được ông đăng tải trên tài khoản Truth Social của mình, cũng bao gồm những lời phàn nàn khác.

“Đức Giáo Hoàng Lêô yếu đuối trong vấn đề tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại,” tổng thống viết trong bài đăng của mình.

Những lời lẽ gay gắt của tổng thống đã làm lu mờ sự kiện Đức Giáo Hoàng Lêô lên đường thực hiện chuyến đi lịch sử đến Phi Châu, nhưng vị giáo hoàng đã đón nhận những lời chỉ trích một cách bình thản.

Trên chuyến bay đưa Đức Giáo Hoàng đến Algeria, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi mười ngày qua bốn quốc gia, Đức Lêô tuyên bố ngài không sợ Trump và không muốn ngừng lại hay thậm chí xem xét việc thay đổi đường lối của mình đối với sứ mệnh của Giáo hội hoặc vai trò lãnh đạo của ngài trong Giáo hội.

“Tôi không hề sợ chính quyền Trump hay việc lớn tiếng rao giảng thông điệp của Phúc Âm, đó là điều tôi tin rằng mình và Giáo hội cần phải làm”, Đức Giáo Hoàng nói với các phóng viên trên chuyến bay đến Algiers vào ngày 13 tháng 4.

Vụ tấn công của tổng thống nhằm vào Đức Giáo Hoàng cũng diễn ra chỉ vài tháng trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump đang giảm mạnh.

Các ứng cử viên đảng Cộng hòa có thể hơi lo lắng. Tổng thống Trump đã giành được gần 55% phiếu bầu của người Công Giáo vào năm 2024, nhưng mức độ ưa chuộng dành cho ông ta trong cộng đồng Công Giáo gần đây đang giảm sút.

Mặc dù nhìn chung cử tri Công Giáo ủng hộ việc tăng cường thực thi luật nhập cư, nhưng nhiều người trong số họ cảm thấy không thoải mái với các chiến thuật thực thi thường bạo lực và gây rối mà chính quyền Trump sử dụng.

Người Công Giáo cũng cảm thấy bất bình trước một số hành động của các thành viên Tin Lành trong chính quyền.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã không cho phép tổ chức lễ Phục Sinh truyền thống của Công Giáo, trong khi lại tổ chức lễ của Tin Lành. Hegseth là một tín hữu Tin Lành có mối quan hệ mật thiết với Mục sư Doug Wilson, người từng tuyên bố ủng hộ việc coi các hành vi thể hiện đức tin Công Giáo nơi công cộng là bất hợp pháp.

Ngoài ra, đầu năm nay, Bộ Chiến tranh đã mời Sứ thần Tòa Thánh đến một cuộc gặp tại Ngũ Giác Đài, được các giới chức Vatican mô tả là “căng thẳng”. Bàn về cuộc họp đó, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller tiết lộ rằng “một Giáo Hoàng Avignon mới đã được bàn luận một cách đe dọa để ép Giáo Hội trở thành đồng phạm chiến tranh”, và ngài cảnh báo rằng “bất cứ ai được bất kỳ nhà cầm quyền nào dựng lên làm giáo hoàng giả, hoặc cho phép mình trở thành một người như vậy, đều là kẻ phản bội đáng nguyền rủa đối với công việc của Chúa Kitô.”

Gay go hơn nữa, cố vấn chính trị của Tổng thống Trump là Paula White-Cain, một tín hữu của giáo phái Ngũ Tuần, đi xa đến mức nói rằng chống lại Trump là chống lại Chúa.

Như để phụ họa cho ý tưởng “chống Trump là chống Chúa” của Paula White-Cain, Trump tung lên mạng xã hội hình ảnh của mình trong vai Chúa Giêsu Kitô đang chữa lành cho một bệnh nhân có vẻ đang hấp hối.

Hình ảnh cho thấy Trump mặc áo choàng trắng và đỏ thướt tha, đặt bàn tay phát sáng lên trán một người đàn ông ốm yếu trên giường bệnh – một cảnh tượng rất giống với tranh nghệ thuật tôn giáo về Chúa Kitô chữa lành người bệnh.

Ông ta đang chạm vào một người đàn ông mặc áo choàng bệnh viện, xung quanh là một nhân viên y tế, một người phụ nữ đang cầu nguyện và một người lính chắp tay nhìn lên ông với vẻ tôn kính. Hình ảnh còn bao gồm các biểu tượng yêu nước và quân sự như quốc kỳ Mỹ, đại bàng đầu trắng, máy bay chiến đấu, Tượng Nữ thần Tự do và pháo hoa. Bên cạnh đó, còn có hình ảnh “ác quỷ từ địa ngục” hoặc những bóng hình mờ ảo ở phía sau, làm dấy lên các thuyết âm mưu và tranh luận tôn giáo.

Chính quyền Trump cũng đã hủy bỏ hợp đồng trị giá 11 triệu đô la với tổ chức Catholic Charities, một tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ em nhập cư vào Mỹ một mình và đã được chính phủ hỗ trợ hơn 60 năm để giúp đỡ những người trẻ tị nạn từ Cuba. Tại Chicago, kinh phí dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt đã bị cắt giảm tại các trường học Công Giáo.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát không cho rằng thái độ thù địch hiện tại của Tổng thống Trump đối với Đức Giáo Hoàng là do động cơ chính trị.

“Điều mà Tổng thống Trump quan tâm nhất chính là bản thân ông ấy. Niềm tin tôn giáo của ông ấy rất dễ thay đổi và lập trường của ông ấy về các vấn đề như phá thai thay đổi dựa trên chính trị chứ không phải dựa trên cầu nguyện,” Peter Loge, phó giáo sư tại Trường Truyền thông và Quan hệ Công chúng thuộc Đại học George Washington, cho biết.

“Tôi đoán là tổng thống đã nổi nóng với Đức Thánh Cha vì cảm thấy bị xúc phạm trong khoảnh khắc đó. Đó là phản xạ hơn là một kế hoạch có chủ đích,” ông nói.

Loge nói với Crux Now rằng nhiều người theo đạo Tin Lành ủng hộ tổng thống “vì họ tin vào một chế độ thần quyền Kitô giáo hơn là một nền đa nguyên dân chủ đặt niềm tin công dân bên cạnh niềm tin cá nhân”.

“Nước Mỹ được thành lập một phần bởi những người chạy trốn khỏi sự đàn áp tôn giáo, sau đó chính những người này lại đi đàn áp những người khác, bao gồm cả người Công Giáo. Một số người ủng hộ Tổng thống Trump muốn quay trở lại thời kỳ đó”, ông nói.

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, Tổng thống Trump đã sử dụng các thành viên Công Giáo trong chính quyền của mình để dẫn đầu các cuộc xung đột với Giáo hội, khi các Giám Mục và các tổ chức Công Giáo nhấn mạnh các vấn đề như bảo vệ sự sống, bảo vệ người di dân, và tự do tôn giáo.

Cả Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều là người Công Giáo và được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028. Việc quyết định liệu tiếp tục ủng hộ hết mình một tổng thống đang có tỷ lệ ủng hộ giảm sút, hay giữ khoảng cách và chấp nhận rủi ro bị những người ủng hộ Tổng thống Trump tấn công, ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với họ.

“Dù các ứng cử viên có thích hay không, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ một phần là cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống. Tổng thống ngày càng không được lòng dân trên quy mô lớn, đó là tin xấu cho đảng Cộng hòa”, Loge nói với Crux Now.

“Những người Công Giáo sùng đạo cũng phải mua xăng và thực phẩm, trả tiền thuê nhà và mua bảo hiểm y tế, tất cả những việc này hiện nay khó khăn hơn so với vài năm trước”, ông nói.

Sean M. Theriault, giáo sư chính trị học tại Đại học Texas ở Austin, cho biết “ Hiện tại, tình hình xấu đi ở Trung Đông, lạm phát, cuộc chiến tranh tự chọn ở Iran đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử”.

Ông nói rằng thời điểm Tổng thống Trump tấn công Đức Giáo Hoàng chỉ là cách mà tổng thống Mỹ phản ứng trước những phát ngôn của Đức Giáo Hoàng Lêô về cuộc chiến ở Iran.

“Khi tình hình ở Trung Đông xấu đi, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng Lêô càng trở nên mạnh mẽ và mang tính tiên tri hơn. Để thông điệp hòa bình của ngài không lấn át câu chuyện, Tổng thống Trump cần phải phản hồi”, Theriault nói. “Nếu ông ấy im lặng, thông điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng càng được khuếch đại hơn nữa.”


Source:Crux