1. Bộ trưởng quốc phòng Ý lo ngại Iran có thể leo thang hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xung đột Iran có thể leo thang thành xung đột hạt nhân.

“Sự điên rồ dường như đã bao trùm cả thế giới,” Crosetto phát biểu trước quốc hội nước này hôm thứ Ba, lặp lại những nhận xét trong một cuộc phỏng vấn trước đó với tờ Corriere della Sera, trong đó ông cảnh báo rằng “những gì vốn đã bi thảm có thể trở nên tồi tệ hơn nữa.”

Những phát ngôn của ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những lời đe dọa gay gắt đối với Iran, quốc gia mà Mỹ và Israel đã tấn công kể từ cuối tháng Hai.

“Hãy xem xét rằng chính những con người như chúng ta đã quyết định rằng ngay cả Hiroshima và Nagasaki cũng có thể chấp nhận được để chấm dứt một cuộc xung đột,” Crosetto nói với tờ Corriere, và thêm rằng “chúng ta vẫn tiếp tục sở hữu vũ khí hạt nhân, và những người không có chúng thì đang tìm kiếm chúng. Chúng ta chẳng học được gì cả.”

Khi được hỏi liệu ông có tin vào mối đe dọa hạt nhân thực sự hay không, ông nói: “Tôi thậm chí không muốn nhắc đến từ đó. Rủi ro là điên rồ, và những gì chúng ta đang trải qua là một cuộc xung đột mà mọi hành động đều đòi hỏi một phản ứng ở cấp độ cao hơn.”

Mặc dù chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã giết chết nhiều lãnh đạo Iran và làm suy yếu nghiêm trọng khả năng sản xuất hỏa tiễn của nước này, chính quyền Tehran vẫn nắm quyền. Việc Iran trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz đang gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới, làm gia tăng áp lực buộc Tổng thống Trump phải chấm dứt chiến tranh.

Hôm thứ Ba, sau khi cuộc phỏng vấn với Crosetto được công bố, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội về Iran rằng: “Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ có thể hồi sinh trở lại.”

Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hồi tháng 3 rằng tổ chức này đang chuẩn bị cho một thảm họa hạt nhân nếu cuộc chiến với Iran tiếp tục leo thang.

Một trong những mục tiêu đã được tuyên bố của cuộc chiến là ngăn chặn Iran sở hữu khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo nhiều nguồn tin từ Mỹ và Israel, mục tiêu này đã đạt được.

Hoa Kỳ và Israel đều sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù các nhà lãnh đạo Israel từ chối xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của chúng.

Mỹ là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân, ném bom các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945 trong Thế chiến thứ hai. Theo ước tính thận trọng nhất, hơn 100.000 người đã thiệt mạng do các vụ ném bom đó.

[Politico: Italy’s defense minister fears nuclear escalation in Iran]

2. Israel hướng tới một cuộc chiến lâu dài hơn ở Iran, trong khi Tổng thống Trump yêu cầu một thỏa thuận.

Trước lời đe dọa của Tổng thống Trump về các cuộc tấn công thảm khốc nếu Iran không đồng ý ngừng bắn, Israel đang phát tín hiệu rằng họ muốn có thêm thời gian để tiếp tục chiến dịch chống lại Tehran và làm suy yếu chế độ này hơn nữa.

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance hôm thứ Ba tuyên bố rằng Mỹ về cơ bản đã đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột với Iran và giờ đây Tehran phải đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, nếu không “cả một nền văn minh sẽ diệt vong ngay đêm nay”. Nhiều quốc gia Âu Châu đang kêu gọi kiềm chế sau những lời đe dọa ngày càng leo thang của Tổng thống Trump.

Các nhà lãnh đạo và quan chức Israel đang đưa ra một thông điệp khác: Họ nói rằng chiến dịch vẫn chưa kết thúc, và đây là thời điểm then chốt để tăng cường áp lực lên Tehran.

Theo hai cựu quan chức cao cấp của Israel có liên hệ với quân đội, những người được phép nói chuyện cởi mở về chiến lược, Israel cho rằng việc ngừng bắn vào thời điểm này là quá sớm và hy vọng chiến dịch quân sự có thể kéo dài ít nhất thêm một tháng nữa. Các cựu quan chức này cho biết thêm thời gian sẽ giúp Israel tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn là làm suy yếu chế độ Iran đủ để tạo tiền đề cho sự sụp đổ cuối cùng của chế độ này, ngay cả khi kết quả đó còn phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa.

Một trong những cựu quan chức cho biết Israel đánh giá rằng “thêm một hoặc hai tháng” chiến dịch quân sự nữa có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ.

“Không ai có thể khẳng định chắc chắn, nhưng những gì chúng ta thấy ngày nay là họ đang trên bờ vực sụp đổ,” người này nói.

Điều đó giúp làm rõ hơn thông điệp công khai từ chính phủ Israel.

“Đây không còn là Iran như trước nữa, cũng không phải là Israel như trước nữa. Chúng ta đang thay đổi cán cân quyền lực một cách căn bản”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong một tuyên bố video được phát hành chiều thứ Ba.

Eyal Zamir, tham mưu trưởng quân đội Israel, cũng cho rằng chiến dịch đang bước vào giai đoạn quyết định chứ không phải là thời điểm kết thúc.

“Chúng ta đang tiến đến một bước ngoặt chiến lược trong chiến dịch chung chống lại Iran,” ông nói hôm thứ Ba trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự của Israel. “Cho đến nay, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động quyết liệt và làm suy yếu chế độ này hơn nữa.”

Vị cựu quan chức thứ hai lập luận rằng “về nhiều mặt, chế độ này đã chết rồi”, nhưng “sẽ cần thời gian” để có bất kỳ sự thay đổi lâu dài nào.

Văn phòng thủ tướng Israel từ chối bình luận, và Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF không phản hồi yêu cầu bình luận.

Tổng thống Trump khẳng định chế độ Iran đã thay đổi hoàn toàn. “Chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn và triệt để, nơi những bộ óc khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn sẽ chiếm ưu thế”, ông nói cùng với lời đe dọa sẽ chấm dứt nền văn minh Iran.

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran trước thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra. Hôm thứ Ba, quân đội Israel đã tấn công các cây cầu và cơ sở hạ tầng hỏa xa mà Lực lượng Phòng vệ Israel cho rằng Iran sử dụng để vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự. Hôm thứ Hai, quân đội Israel đã tấn công hai nhà máy hóa dầu mà Israel cho rằng Iran đã phát triển các vật liệu chế tạo chất nổ.

Đêm qua, Mỹ cũng tấn công hàng chục mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran - bao gồm các hầm trú ẩn, trạm radar và kho chứa đạn dược - trong khi tránh các cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

“Chúng tôi sẽ không tấn công các mục tiêu về năng lượng và cơ sở hạ tầng cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất mà chúng tôi có thể chấp nhận hoặc không đưa ra đề xuất nào cả”, Vance nói tại Hung Gia Lợi hôm thứ Ba.

Ngũ Giác Đài cũng đang mở rộng danh sách các địa điểm năng lượng của Iran đủ điều kiện để tấn công, bao gồm cả các địa điểm được sử dụng bởi cả dân thường và quân đội, khi Israel và Mỹ mở rộng danh sách mục tiêu của họ và quân đội Mỹ tăng cường tiến vào khu vực.

[Politico: Israel aims for longer war in Iran, as Trump demands a deal]

3. Theo Reuters, cảng dầu Novorossiysk ngừng xuất khẩu sau các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mới của Ukraine vào ngày 5 tháng 4.

Theo hãng tin Reuters đưa tin hôm Thứ Tư, 08 Tháng Tư, dẫn nguồn tin thân cận với vụ việc, cảng dầu Sheskharis ở thành phố cảng Novorossisyk bên bờ Hắc Hải của Nga đã tạm ngừng xuất khẩu dầu thô sau khi bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mới của Ukraine.

Các vụ nổ tại cảng được báo cáo lần đầu vào đêm 5 tháng 4, với người dân địa phương cho biết máy bay điều khiển từ xa đã tấn công một kho chứa dầu và làm hư hại một tòa nhà dân cư.

Vụ tấn công này là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các cảng dầu quan trọng nhất của Nga trên bờ biển Baltic và Hắc Hải trong những tuần gần đây, khi Kyiv tìm cách hạn chế lợi nhuận khổng lồ mà Nga thu được từ giá dầu thế giới tăng vọt.

Vụ tấn công sau đó đã được Bộ Tổng tham mưu Ukraine và một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU xác nhận.

Theo nguồn tin từ Kyiv Independent, sáu trong số bảy bệ xếp dỡ dầu của nhà ga, dùng để bốc dỡ tàu chở dầu, đã bị hư hại. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng mặt đất quan trọng, bao gồm trung tâm điều khiển đường ống và trạm đo dầu.

Theo Bộ Tổng tham mưu, các đám cháy lớn đã bùng phát tại các khu vực bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại toàn diện vẫn đang được đánh giá.

Trong cùng một cuộc tấn công quy mô lớn, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công tàu khu trục Admiral Makarov của Nga đang neo đậu tại cảng, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa Robert “Magyar” Brovdi cho biết vào ngày 6 tháng 4.

Ngày 7 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu xác nhận đã có hai phát bắn trúng tàu hộ vệ, mặc dù việc đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

[Kyiv Independent: Novorossiysk oil terminal stops exports after new Ukrainian drone strikes on April 5, Reuters reports]

4. Đại sứ Iran tại Pakistan cho biết các nỗ lực chấm dứt chiến tranh đang tiến đến “giai đoạn quan trọng và nhạy cảm”.

Đại sứ Iran tại Pakistan, quốc gia đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Ba rằng những nỗ lực chấm dứt chiến tranh đang tiến đến giai đoạn “quan trọng”.

“Những nỗ lực tích cực và hiệu quả trong thiện chí và vai trò trung gian để chấm dứt chiến tranh đang tiến đến giai đoạn quan trọng và nhạy cảm”, Đại sứ Reza Amiri Moghadam nói, mà không nêu chi tiết.

Thông điệp được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran phải mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà đàm phán và quan chức cao cấp của Mỹ cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận với Iran trước thời hạn tối nay là rất mong manh.

[CBSNews: Iran's ambassador to Pakistan says efforts to end war nearing “critical, sensitive stage'“]

5. Thái tử Pahlavi kêu gọi quân đội Iran “tiến lên” chống lại chế độ.

Thái tử Reza Pahlavi của Iran, một nhà phê bình nổi tiếng của chế độ Iran, đã kêu gọi quân đội quốc gia Iran nổi dậy chống lại chế độ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

“Ngay trước mắt các bạn, Cộng hòa Hồi giáo và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC khủng bố, đàn áp của nó đã tàn sát hàng chục ngàn người con ưu tú và dũng cảm nhất của đất nước này, và mỗi ngày lại có thêm nhiều người nữa bị đưa đến cái chết”, Pahlavi nói. Pahlavi, con trai của vị Quốc vương quá cố bị phế truất, chủ yếu sống ở Mỹ kể từ Cách mạng Iran. Ông cho biết ông sẽ quan tâm đến việc trở thành một nhà lãnh đạo chuyển tiếp của Iran nếu chế độ sụp đổ.

Pahlavi gọi chế độ này là “quân xâm lược lãnh thổ Iran”, những kẻ “bị thúc đẩy bởi sự điên rồ tàn phá và tận thế” đã “đẩy đất nước đến bờ vực sụp đổ”.

“Sao các ông lại nhắm mắt làm ngơ trước những thực tế này và thoái thác trách nhiệm bảo vệ đất nước và nhân dân? Lịch sử – và các thế hệ tương lai của Iran – sẽ đánh giá các ông như thế nào?” ông hỏi.

Th1i tử Pahlavi yêu cầu quân đội “tiến lên” và “bảo vệ danh dự và uy tín của quân đội quốc gia Iran trước Cộng hòa Hồi giáo” và các nhóm ủy nhiệm. Ông cũng kêu gọi người dân Iran “yêu cầu quân đội hoàn thành vai trò quốc gia của mình”.

“Trước khi quá muộn, hãy sát cánh cùng đất nước và cứu lấy Iran,” Pahlavi viết. “Iran muôn năm.”

[CBSNews: Pahlavi calls on Iran's military to “step forward” against regime]

6. Các tay súng nổ súng gần tòa nhà lãnh sự quán Israel ở Istanbul.

Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, ba tay súng đã đấu súng với cảnh sát gần lãnh sự quán Israel ở Istanbul hôm thứ Ba, khiến một kẻ tấn công thiệt mạng và hai người khác bị thương và đang bị giam giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Çiftçi cho biết trong một tuyên bố rằng một trong những kẻ tấn công có liên hệ với một “tổ chức lợi dụng tôn giáo”. Ông sau đó nói rõ rằng ba “ kẻ khủng bố” đã bị “vô hiệu hóa” trong cuộc đụng độ với cảnh sát, một nghi phạm bị giết chết trong khi hai người còn lại - được xác định là anh em - bị bắt giữ và bị thương. Ba người đàn ông này đã đi từ Izmit gần đó đến Istanbul bằng xe thuê.

Vụ việc đã nhanh chóng vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tom Barrack, đã lên tiếng trên mạng xã hội, nói rằng Washington “lên án mạnh mẽ nhất” vụ tấn công, so sánh các cuộc tấn công vào các phái đoàn ngoại giao với “một cuộc tấn công vào trật tự quốc tế” và ca ngợi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vì phản ứng kịp thời của họ.

Thống đốc Istanbul, Davut Gül, mô tả vụ việc là “một hành động có mùi khiêu khích”, đồng thời lưu ý rằng phái đoàn ngoại giao Israel không còn hiện diện tích cực nào tại thành phố này kể từ sau cuộc chiến ở Gaza.

“Không có hoạt động nào tại lãnh sự quán trong 2,5 năm qua,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà điều tra đang xem xét các mối liên hệ và động cơ có thể xảy ra.

Vụ tấn công xảy ra ở quận Beşiktaş, bên ngoài khu phức hợp Yapı Kredi Plaza, nơi lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ gần lãnh sự quán vào thời điểm đó. Theo Bộ Nội vụ, hai viên chức cảnh sát cũng bị thương nhẹ.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akın Gürlek cho biết ba công tố viên đã được chỉ định để dẫn đầu cuộc điều tra về các vụ tấn công.

[CBSNews: Gunmen open fire near Israeli consulate building in Istanbul]

7. Các lãnh đạo đảng Dân chủ kêu gọi Hạ viện trở lại làm việc trong bối cảnh những lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với Iran

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện kêu gọi Hạ viện họp trở lại vào thứ Ba giữa lúc Tổng thống Trump đưa ra những phát ngôn mới nhất, mà nhiều người cho là “hoàn toàn mất kiểm soát”.

“Tuyên bố đe dọa xóa sổ toàn bộ một nền văn minh của ông ta gây chấn động lương tâm và đòi hỏi một phản ứng quyết đoán từ Quốc hội”, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, Phó lãnh đạo phe Dân chủ Katherine Clark, Chủ tịch nhóm Dân biểu Dân chủ Pete Aguilar và các thành viên khác trong nhóm lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ nhấn mạnh rằng Hạ viện “phải triệu tập phiên họp trở lại ngay lập tức và bỏ phiếu chấm dứt cuộc chiến tranh tùy tiện liều lĩnh này ở Trung Đông trước khi Ông Donald Trump đẩy đất nước chúng ta vào Thế chiến III.”

Hiện tại Hạ viện đang trong kỳ nghỉ và dự kiến sẽ không họp lại cho đến ngày 14 tháng 4. Tháng trước, Hạ viện đã bác bỏ một nỗ lực nhằm hạn chế khả năng của tổng thống trong việc tiến hành các hành động quân sự tiếp theo chống lại Iran mà không có sự ủng hộ của Quốc hội.

Trong tuyên bố, đảng Dân chủ chỉ trích các đồng nghiệp đảng Cộng hòa, cho rằng đảng Cộng hòa đã “dung túng và bao che cho hành vi cực đoan và nguy hiểm của Ông Donald Trump”.

“Đủ rồi đấy,” họ nói. “Đã đến lúc các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện phải đặt nghĩa vụ yêu nước lên trên lòng trung thành với đảng và cùng với các Dân biểu Dân chủ chấm dứt sự điên rồ này.”

[Politico: Democratic leaders call for House to return amid Trump's Iran threats]

8. Điều gì xảy ra lúc 8 giờ tối? Ngay cả các đồng minh của Tổng thống Trump cũng không chắc chắn.

Khi thời gian đếm ngược đến hạn chót tối thứ Ba mà Tổng thống Trump đặt ra để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran, các nước Ả Rập vùng Vịnh vẫn trong tình trạng mù mịt. Các đồng minh Âu Châu của Mỹ cũng không biết gì. Ngay cả những người thân cận với Tòa Bạch Ốc cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Và lời đe dọa của Tổng thống Trump vào sáng thứ Ba rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” — trừ khi “một điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng” xảy ra trong những giờ phút ngắn ngủi còn lại — khiến một số người lo sợ kịch bản tồi tệ nhất: rằng tổng thống sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran.

Đây chính xác là kiểu khoảnh khắc gay cấn, hồi hộp như phim truyền hình, đã trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng của ông Donald Trump – với thời hạn chót vào giờ vàng. Và nó mang một màu sắc ảm đạm, như ngày tận thế, khiến Washington – và cả thế giới – đứng trên bờ vực thẳm.

Tổng thống Trump đã cho Iran thời hạn đến 8 giờ tối thứ Ba để mở lại eo biển Hormuz, nơi nước này gần như đã đóng cửa hoàn toàn bằng cách sử dụng máy bay điều khiển từ xa để tấn công vào các tàu chở dầu đi qua mà không được phép. Nếu không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu, như nhà máy điện và cầu.

Khi được hỏi về tình trạng đàm phán với Iran, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng “chỉ có tổng thống mới biết tình hình ra sao và ông ấy sẽ làm gì” và rằng Iran có thời hạn đến trước ngày này “để đáp ứng yêu cầu và đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ”.

Một quan chức cao cấp vùng Vịnh, giấu tên để có thể phát biểu thẳng thắn, cho biết nước họ “không hề biết” Tổng thống Trump đang nghĩ gì.

“Đây có thể là một chiến thuật nhằm buộc Iran chấp nhận những gì đang được đưa ra, thỏa thuận mà Pakistan đã mang đến cho họ. Nhưng chúng tôi không nắm được thông tin gì về kế hoạch, nếu có kế hoạch nào cả,” người này nói. “Và nếu ông ta tấn công Iran, thì chúng ta biết Iran sẽ trả đũa chúng ta và các nước khác trong khu vực.”

Từ lâu, Tổng thống Trump đã sử dụng sự không chắc chắn như một công cụ đàm phán, không muốn tự tước đi bất kỳ lựa chọn nào có thể tăng cường ảnh hưởng của mình. Nhưng trong thời điểm mà rủi ro có thể cao nhất từ trước đến nay đối với tổng thống, hành vi khó hiểu của ông đang tạo ra điều gì đó vượt xa sự mơ hồ mang tính chiến lược.

Điều này đang tạo ra nỗi lo sợ thực sự tại các thủ đô của các đồng minh, các cường quốc khu vực và ngay cả trong phạm vi ảnh hưởng của ông ta về những gì sẽ xảy ra tiếp theo — và cái giá phải trả là bao nhiêu.

“ Thật đáng lo ngại khi thấy tổng thống Mỹ nói về chiến tranh theo những cách như vậy,” Matthew Bartlett, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa từng phục vụ trong chính quyền đầu tiên của Tổng thống Trump, cho biết. “Hầu hết mọi người đã quen với việc tổng thống thường xuyên phát ngôn trên mạng xã hội như ông ấy đã làm trong hơn một thập niên qua, nhưng giờ đây hậu quả lại là chiến tranh và hòa bình… Không ai biết phải hiểu thế nào. Các đồng minh của chúng ta không biết, kẻ thù của chúng ta cũng không biết. Và không ai thực sự tin rằng tổng thống biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Các nhóm nhân quyền cho rằng những lời đe dọa tấn công của tổng thống vào cơ sở hạ tầng của Iran - bao gồm các nhà máy điện và nhà máy khử muối, vốn rất quan trọng để cung cấp nước sạch cho hàng triệu người - sẽ gây ra tác động tàn phá đối với dân thường trong nước, những người vốn đã phải chịu đựng tình trạng mất điện.

Một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran gần như chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột khu vực kéo dài gần sáu tuần, đe dọa các chuyến hàng dầu mỏ qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Cuộc chiến đã gây ảnh hưởng lan rộng đến nền kinh tế toàn cầu, đe dọa hầu hết mọi chuỗi cung ứng và làm suy yếu lập luận về khả năng chi trả mà các cố vấn chính trị của tổng thống đã đưa ra hồi đầu năm nay. Giá dầu đã tăng hơn 50% kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây hơn một tháng, và những gián đoạn năng lượng hơn nữa có thể đẩy giá lên cao hơn nữa.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ, đang thể hiện hy vọng về một thỏa thuận vào phút chót nào đó có thể kéo Mỹ ra khỏi bờ vực. Thủ tướng Canada Mark Carney, khi được hỏi về bài đăng trên mạng xã hội của tổng thống vào sáng thứ Ba, cho rằng có một khoảng cách giữa các cuộc thảo luận công khai và riêng tư về các bước đi tiếp theo của Mỹ.

Ông Carney nói: “Tôi chỉ muốn lưu ý rằng hiện đang có một số cuộc đàm phán diễn ra, và thường có sự khác biệt giữa những gì được nói công khai và những gì đang xảy ra riêng tư. Chúng tôi không phải là trung tâm của những cuộc đàm phán đó, mặc dù chúng tôi có thể nắm được một phần thông tin về chúng.”

Ông Carney cũng kịch liệt lên án ý kiến cho rằng Mỹ sẽ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham chiến hãy làm tròn trách nhiệm của mình”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio, phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp với Ngoại trưởng New Zealand hôm thứ Ba, cho biết rằng “Iran đang vi phạm mọi luật lệ hiện hành bằng cách tấn công các tàu thương mại” trong eo biển và “đây là một vấn đề lớn đối với thế giới”.

“Đây là một chế độ không tin vào luật lệ, quy tắc hay bất cứ điều gì tương tự,” ông nói thêm. “Nó là một quốc gia tài trợ khủng bố, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi giờ đây chúng đang tiến hành các hoạt động khủng bố chống lại các tàu thương mại.”

Hôm thứ Ba, nhiều đồng minh của tổng thống tỏ ra lạc quan rằng Mỹ sẽ giảm leo thang hoặc tiến hành một cuộc tấn công nhỏ hơn vào Iran, không gây ra sự tàn phá trên quy mô lớn như tổng thống đã hứa. Thay vì tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, ông ta có thể, chẳng hạn, chọn mục tiêu là các cây cầu.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ông ấy thực sự tiến hành. Ông ấy đã có hai cơ hội trước đó. Ông ấy đã chùn bước,” một người thân cận với Tòa Bạch Ốc, giấu tên để có thể nói chuyện thẳng thắn, cho biết. “Đó luôn là cách làm việc của ông ấy trong suốt lịch sử kinh doanh. Bất cứ khi nào ông ấy không đạt được điều gì, ông ấy sẽ can thiệp và nói điều gì đó khiêu khích, và ông ấy để người khác tạo lối thoát cho mình. “

Một số người ở Washington thẳng thừng bác bỏ khả năng tổng thống sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, trong khi một số cựu quan chức dưới thời Tổng thống Trump coi sự im lặng của Tòa Bạch Ốc về vấn đề này như một chiến thuật đàm phán hơn là một mối đe dọa thực sự.

“Tôi không nghĩ ông ấy đang cân nhắc đến vũ khí hạt nhân; tôi nghĩ khả năng đó là bằng không. Và cũng không có lý do gì để sử dụng chúng cả,” Elliott Abrams, người từng giữ chức đặc phái viên về Iran và Venezuela trong chính quyền đầu tiên của Tổng thống Trump, cho biết.

Nhưng ông cảnh báo rằng ngay cả những hành động tàn phá mà Tổng thống Trump đang đe dọa cũng có thể không lay chuyển được giới lãnh đạo Iran.

“Họ không quan tâm đến người dân Iran, đó là lý do tại sao họ đã sát hại 30.000 người vào tháng Giêng,” ông nói. “Họ có thể sẽ tiếp tục duy trì tình trạng này, bởi vì họ không lo lắng về nền kinh tế của Iran trong tương lai; họ chỉ lo lắng cho sự an nguy của bản thân.”

[Politico: What happens at 8 p.m.? Even Trump’s allies aren’t sure.]

9. Truyền thông địa phương cho biết các cuộc không kích đã “phá hủy hoàn toàn” một giáo đường Do Thái ở Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Iran, gọi tắt là IRIB, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào rạng sáng thứ Ba đã “phá hủy hoàn toàn” một giáo đường Do Thái ở Tehran.

“Theo thông tin sơ bộ, giáo đường Do Thái Rafi-Nia… đã bị phá hủy hoàn toàn trong các vụ tấn công sáng nay”, xướng ngôn viên cho biết.

Do Thái giáo là một trong những tôn giáo thiểu số được pháp luật Iran công nhận, và quốc gia này có một cộng đồng Do Thái nhỏ, mặc dù nhiều thành viên đã bỏ trốn sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Không có số liệu chính thức nào được công bố, nhưng người ta cho rằng Iran vẫn còn vài ngàn người Do Thái.

Shargh gọi giáo đường Do Thái này là “một trong những nơi quan trọng nhất để người Do Thái ở Khorasan tụ họp và cử hành lễ”, ám chỉ tỉnh phía đông bắc của Iran.

Hồi giáo Shiite là tôn giáo chiếm đa số ở Iran, nhưng hiến pháp công nhận Hồi giáo Sunni, Zoroastrian giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo là các tôn giáo thiểu số, mỗi tôn giáo đều có đại diện trong quốc hội.

[CBSNews: Strikes “completely destroyed” synagogue in Tehran, local media say]

10. Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU bắt giữ tàu thuộc “hạm đội bóng ngầm” tại cảng Odessa, có liên quan đến hoạt động xuất khẩu bất hợp pháp từ Crimea bị tạm chiếm.

Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã bắt giữ một tàu chở hàng nước ngoài tại Odessa, thuộc hạm đội ngầm của Nga, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo các nhà điều tra, con tàu này đã tham gia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine từ Crimea bị Nga tạm chiếm. Chủ sở hữu của nó đang chịu lệnh trừng phạt của Ukraine và bị cáo buộc đã cố gắng né tránh các hạn chế bằng cách liên tục thay đổi tên tàu và quyền sở hữu trên danh nghĩa thông qua các nước thứ ba.

Con tàu đã bị giữ lại tại cảng thương mại Odessa sau khi cập cảng dưới cờ của một quốc gia Phi Châu, được tường trình để bốc dỡ một lô hàng ống thép.

Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết con tàu này đã cập cảng Sevastopol ít nhất bảy lần trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện, xuất khẩu ngũ cốc trái với luật pháp Ukraine. Trong một trường hợp được ghi nhận vào Tháng Giêng năm 2021, nó đã vận chuyển gần 7.000 tấn ngũ cốc từ Crimea đến Bắc Phi.

Tại thời điểm bị bắt giữ, có 17 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, bao gồm cả thuyền trưởng, tất cả đều là công dân các nước Trung Đông.

Cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga đề cập đến một mạng lưới các tàu hoạt động dưới những tên gọi, quốc kỳ và cấu trúc sở hữu liên tục thay đổi để né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Mạc Tư Khoa vì cuộc chiến chống Ukraine. Những tàu này được sử dụng rộng rãi để vận chuyển dầu bị trừng phạt trên khắp các thị trường toàn cầu, giúp duy trì nền kinh tế Nga và tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của nước này.

[Kyiv Independent: SBU seizes 'shadow fleet' vessel in Odesa port tied to illegal exports from occupied Crimea]

11. Ả Rập Xê Út đóng cửa con đường duy nhất nối liền nước này với Bahrain sau khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng.

Hôm thứ Ba, Ả Rập Xê Út đã đóng cửa con đường duy nhất nối liền nước này với Bahrain sau khi Iran phóng hỏa tiễn vào tỉnh miền Đông giàu trữ lượng dầu mỏ của nước này.

Tehran đã phóng bảy hỏa tiễn đạn đạo vào Ả Rập Xê Út, và theo nhà chức trách, chúng đã tạo ra mảnh vỡ rơi xuống mặt đất gần các cơ sở năng lượng khi bị đánh chặn. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Turki al-Malki, cho biết thiệt hại đang được đánh giá.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út tuyên bố đóng cửa cầu King Fahd, một chuỗi cầu dài 45 km nối liền nước này với vương quốc đảo Bahrain, do mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tỉnh phía Đông.

Trụ sở chính của Hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ đặt tại Bahrain.

[CBSNews: Saudi Arabia shuts only road linking it to Bahrain after Iran strikes energy facilities]



12. Tổng thống Trump đe dọa sẽ xóa sổ ‘toàn bộ nền văn minh’ của Iran. Liên minh Âu Châu không đưa ra bình luận nào.

Liên minh Âu Châu đã phớt lờ những lời đe dọa của Ông Donald Trump về việc xóa sổ “toàn bộ nền văn minh” của Iran, với các nhà ngoại giao và quan chức cho biết họ không hiểu theo nghĩa đen những phát ngôn của tổng thống Mỹ.

Khi được yêu cầu phản hồi về bài đăng của Tổng thống Trump trên nền tảng Truth Social, trong đó đề cập đến thời hạn 2 giờ sáng thứ Tư theo giờ Brussels mà ông đã đặt ra cho Tehran để mở lại eo biển Hormuz, Ủy ban Âu Châu cho biết họ “không có bình luận”. Phát ngôn nhân của Cơ quan Hành động Đối ngoại Âu Châu, gọi tắt là ERAS, cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, cũng từ chối bình luận.

“Thành thật mà nói, nếu chúng ta phản ứng mỗi khi ai đó đăng tải điều gì đó điên rồ trên mạng, thì chúng ta không còn thời gian để làm bất cứ chuyện gì”, một quan chức Liên Hiệp Âu Châu am hiểu về các cuộc thảo luận chiến lược cho biết. “Tôi không cảm thấy rằng bất kỳ ai ở Brussels lại đón nhận bài đăng cụ thể này khác với cách chúng ta đã đón nhận những bài đăng khác.”

Iran đã phong tỏa giao thông đường biển qua eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới, khiến giá dầu tăng vọt. Những cảnh báo mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông gợi ý rằng các cuộc tấn công sẽ nhắm vào cầu, nhà máy khử muối và các mục tiêu năng lượng - trong đó có thể bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự mà nếu bị tấn công một cách cố ý, có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

“Chúng tôi không muốn thảo luận về những giả thuyết vào thời điểm này”, một nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, người cũng tham gia vào chính sách của khối đối với Tổng thống Trump và cuộc chiến tranh Iran, cho biết.

Do tính nhạy cảm của vấn đề, nhà ngoại giao và quan chức này được yêu cầu giấu tên.

“Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra,” Tổng thống Trump viết trong bài đăng chiều thứ Ba. “AI MÀ BIẾT ĐƯỢC? Chúng ta sẽ biết được điều đó đêm nay, một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử lâu dài và phức tạp của thế giới. 47 năm tống tiền, tham nhũng và chết chóc cuối cùng sẽ kết thúc. Chúa phù hộ người dân vĩ đại của Iran!”

Chỉ một số ít thành viên Nghị viện Âu Châu lên án bài đăng của Tổng thống Trump.

“Những lời lẽ mang tính diệt chủng này từ Tổng thống Hoa Kỳ thật đáng xấu hổ,” Barry Andrews, một thành viên người Ireland của nhóm trung dung Renew Europe, cho biết. Dân biểu đảng Xanh Erik Marquardt chỉ trích “kẻ điên rồ nguy hiểm trong Tòa Bạch Ốc,” kêu gọi ai đó “ngăn chặn hắn ta và những ảo tưởng của hắn.”

“Chúng ta không biết chính xác ông ấy muốn nói gì, nhưng một chuyện như thế này không thể đơn giản bị bỏ qua,” Dân biểu Âu Châu người Đức Özlem Alev Demirel thuộc nhóm The Left cảnh báo về nguy cơ tấn công hạt nhân.

Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump đối với Iran được đưa ra sau khi ông tuyên bố hôm Chúa Nhật rằng “Thứ Ba sẽ là Ngày Các Nhà máy Điện và Ngày Các Cây Cầu”. Theo POLITICO, Ngũ Giác Đài đã sửa đổi danh sách các địa điểm năng lượng mà Mỹ có thể tấn công để bao gồm một số địa điểm cung cấp nhiên liệu cho cả dân thường và quân đội, như một cách thức khả thi để tránh bị cáo buộc tội ác chiến tranh.

Trước đó vào thứ Ba, trước khi Tổng thống Trump đăng bài đe dọa xóa sổ nền văn minh, phát ngôn nhân của Ủy ban Âu Châu đã nói với các phóng viên rằng Liên Hiệp Âu Châu lên án “bất kỳ mối đe dọa nào” nhằm tấn công “cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu”, đồng thời cho biết “các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp Trung Đông và các khu vực khác, và cũng có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm hơn nữa. Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế bởi tất cả các bên.”

[Politico: Trump threatens to wipe out Iran’s ‘whole civilization.’ EU has no comment.]

13. Bài đăng của Tổng thống Trump hôm Chúa Nhật Phục Sinh bị lên án là “sự bỉ báng tôn giáo tột độ”

Tổng thống Trump đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội hôm Chúa Nhật vì đăng tải lời cảnh báo đầy tục tĩu gửi tới Iran vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, với các lãnh đạo tôn giáo và các nhà lập pháp đảng Dân chủ lên án thông điệp này là thiếu tôn trọng đối với ngày lễ thiêng liêng nhất của Kitô giáo.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz, kết thúc bằng câu “Cảm ơn Allah”, điều mà các nhà phê bình cho là một lời chế nhạo đạo Hồi.

Lúc 8:03 sáng Chúa Nhật Phục sinh, Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng “Thứ Ba sẽ là Ngày Các Nhà máy Điện và Ngày Các Cây Cầu, tất cả gộp lại trong một ngày, ở Iran. Sẽ không có gì sánh bằng!!! Mở eo biển ra đi, lũ khốn điên rồ, nếu không các ngươi sẽ sống trong địa ngục - CỨ CHỜ XEM! Cảm ơn Allah,” Tổng thống Trump viết. Đây là thông điệp của Tổng thống Trump sau khi chúng tôi đã cắt bớt những tiếng chửi thề không thể lặp lại ở đây được.

Liên minh Liên tôn giáo, một liên minh gồm các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động tôn giáo, đã trực tiếp lên án thông điệp này. “Lời lẽ thô tục và bạo lực của Tổng thống Trump vào ngày lễ thiêng liêng nhất của Kitô giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới, cho thấy sự khinh miệt hoàn toàn của chính quyền này đối với tôn giáo”, nhóm này tuyên bố hôm Chúa Nhật. “Chúng tôi lên án điều đó đồng thời chúc tất cả những người đón mừng Lễ Phục Sinh một kỳ nghỉ vui vẻ.”

Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ, gọi tắt là CAIR, đã lên án ngôn từ của Tổng thống Trump trong một tuyên bố riêng. Tổ chức này cho rằng việc ông “chế nhạo đạo Hồi và đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự” là liều lĩnh và nguy hiểm. CAIR nói rằng việc sử dụng tùy tiện cụm từ “Cảm ơn Allah” trong bối cảnh đe dọa bạo lực phản ánh sự khinh miệt đối với người Hồi giáo và tín ngưỡng của họ.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ cũng thẳng thắn không kém. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer viết trên X: “Chúc mừng Lễ Phục Sinh, nước Mỹ. Trong khi các bạn đến nhà thờ và ăn mừng cùng bạn bè và gia đình, Tổng thống Hoa Kỳ lại đang nói năng lung tung như một kẻ điên trên mạng xã hội.”

Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy của bang Connecticut cho rằng bài đăng này đã vượt quá giới hạn hiến pháp. “Nếu tôi ở trong nội các của Tổng thống Trump, tôi sẽ dành lễ Phục Sinh để gọi điện cho các luật sư chuyên về hiến pháp để bàn về Tu chính án thứ 25. Điều này hoàn toàn, tuyệt đối không thể kiểm soát được”, Murphy viết trên X. “Ông ta đã giết hàng ngàn người rồi. Ông ta sẽ còn giết thêm hàng ngàn người nữa.”

Dân biểu Melanie Stansbury của bang New Mexico kêu gọi hành động ngay lập tức, thúc giục việc viện dẫn Tu chính án thứ 25, cho phép phó tổng thống và đa số thành viên nội các bãi nhiệm tổng thống đương nhiệm bị coi là không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ.

“Hoàng đế không mặc quần áo. Đã đến lúc áp dụng Tu chính án thứ 25. Quốc hội và Nội các phải hành động”, Stansbury viết.

Nhưng sự chỉ trích không chỉ giới hạn ở các đảng viên Dân chủ và các lãnh đạo tôn giáo. Cựu Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan và từng là đồng minh của Tổng thống Trump, đã đăng một tuyên bố dài nói rằng tổng thống “đã phát điên, và tất cả các bạn đều đồng lõa.”

Trong một bài đăng dài trên X, cựu nữ Dân biểu đảng Cộng hòa viết: “Tôi biết tất cả các bạn và ông ta, và ông ta đã phát điên, và tất cả các bạn đều đồng lõa. Tôi không bênh vực Iran nhưng hãy thành thật về tất cả những điều này.”

Bà nhấn mạnh rằng: “Eo biển bị đóng cửa vì Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến vô cớ chống lại Iran dựa trên những lời dối trá hạt nhân mà họ đã lặp đi lặp lại trong nhiều thập niên, rằng Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào.”

“Các bạn biết ai có vũ khí hạt nhân không? Israel. Họ hoàn toàn có khả năng tự vệ mà không cần Mỹ phải tham gia vào các cuộc chiến tranh của họ, giết hại người dân vô tội và trẻ em, rồi phải trả giá cho điều đó. Việc Tổng thống Trump đe dọa ném bom các nhà máy điện và cầu cống làm tổn hại đến người dân Iran, chính những người mà Tổng thống Trump tuyên bố đang giải phóng.”

Sau nhiều năm trung thành, bà Greene đã đoạn tuyệt với Tổng thống Trump vào năm ngoái khi bà chỉ trích các cuộc tấn công của ông vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái là đi ngược lại lời hứa tranh cử của ông về việc đặt “nước Mỹ lên hàng đầu” và tránh các cuộc chiến tranh nước ngoài tốn kém.

“Đây KHÔNG phải là những gì chúng tôi đã hứa với người dân Mỹ khi họ bỏ phiếu áp đảo vào năm 2024, tôi biết điều đó, tôi đã ở đó nhiều hơn hầu hết mọi người,” Greene viết hôm Chúa Nhật. “Đây không phải là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đây là điều tội lỗi.”

Anthony Scaramucci, cựu giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất, đã viết trên X: “Chính vào thời điểm này, các nhà lập quốc của chúng ta nghĩ rằng điều tốt nhất nên làm là loại bỏ một kẻ điên đang nắm giữ chức vụ điều hành. Điều này đã được chính thức hóa hơn với Tu chính án thứ 25, nhưng giờ đây nhiều người hơn nữa nên kêu gọi loại bỏ người đàn ông này.”

Không phải tất cả đều lên án bài đăng. Người có ảnh hưởng cánh hữu Laura Loomer đã ca ngợi thông điệp của Tổng thống Trump trên mạng xã hội. “Đây là điều tôi đã bỏ phiếu. Ném bom những kẻ thánh chiến trở lại thời kỳ đồ đá, nơi mà tư duy của chúng sẽ mãi mãi tồn tại”, Loomer viết trên X.

Thông điệp Lễ Phục Sinh của Tổng thống Trump được đưa ra vài giờ sau khi chính quyền tuyên bố một thành công quân sự lớn: giải cứu một đại tá Không quân Mỹ đi trên một chiếc máy bay F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên bầu trời Iran hôm thứ Sáu. Ngũ Giác Đài cho biết chiến dịch này, có sự tham gia của các lực lượng tinh nhuệ bao gồm Delta Force và Navy SEAL Team Six, đã thành công mà không có thương vong nào trong số binh sĩ Mỹ.

“Chúng ta đã cứu được anh ta rồi!”, Tổng thống Trump tuyên bố tối thứ Bảy, mô tả cuộc giải cứu là “một trong những chiến dịch tìm kiếm và cấp cứu táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Ông cho biết viên sĩ quan được cứu “bị thương nặng” nhưng đang hồi phục.

Chiến dịch này có sự tham gia của hàng trăm quân nhân và nhân viên tình báo, bao gồm cả một chiến dịch đánh lạc hướng của CIA nhằm gây nhầm lẫn cho lực lượng Iran về việc liệu phi công mất tích đã được giải cứu hay chưa. Quân đội Mỹ cũng cố tình phá hủy hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130 bị hư hại để ngăn chặn các thiết bị nhạy cảm rơi vào tay Iran.

Các quan chức cao cấp của quân đội Mỹ mô tả nhiệm vụ này là “một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử các hoạt động đặc biệt của Mỹ”, viện dẫn địa hình đồi núi hiểm trở, vết thương của người lính không quân và cuộc chạy đua điên cuồng với lực lượng Iran để tìm kiếm anh ta.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, Đô đốc James Stavridis cho biết đó là kết quả của việc các cơ quan tình báo Mỹ “hoạt động hết công suất”.

“Chúng ta đã nói rất nhiều trên sóng truyền hình, và chúng ta nên làm vậy, về việc kết hợp tất cả các yếu tố đa dạng này lại với nhau phức tạp, khó khăn và đầy thách thức như thế nào, nhưng chúng ta đã được huấn luyện cho tất cả những điều đó. Tôi thực sự ấn tượng với hai điều ở đây, thứ nhất, vai trò của CIA là vô cùng xuất sắc,” Stavridis nói, và nói thêm về cuộc giải cứu, “Đó là một công việc tuyệt vời.”

Michael O'Hanlon, một nhà phân tích quốc phòng của Viện Brookings, cũng ca ngợi chiến dịch này, gọi nó là “một trong những chiến dịch khó khăn nhất mà chúng ta từng thực hiện trong lịch sử.”

“Với vị trí nằm sâu bên trong lãnh thổ Iran và việc không có bất kỳ căn cứ nào của Mỹ trên lãnh thổ Iran, nó trông thật đáng sợ và do đó rất ấn tượng,” ông nói với Newsweek.

Trong một tuyên bố với NBC News, Tổng thống Trump gọi cuộc giải cứu là “một phép lạ Phục Sinh”, đồng thời ca ngợi lực lượng Mỹ vì những hành động “mạnh mẽ và quyết đoán”. “Người Iran nghĩ rằng họ đã bắt được ông ta, nhưng thực tế không phải vậy”, Tổng thống Trump nói.

Một số quan chức chính quyền đã sử dụng ngôn từ tôn giáo để mô tả nỗ lực chiến tranh. Bộ trưởng Tài chính Andrew Bessent cho biết cuộc giải cứu diễn ra kịp thời.

“Phép lạ Phục Sinh được coi là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử. Vì vậy, thật phù hợp khi vào ngày lễ thiêng liêng nhất của Kitô giáo này, một chiến binh Mỹ dũng cảm đã được giải cứu từ phía sau chiến tuyến của kẻ thù trong một trong những nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự,” Bessent viết trên X.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng viện dẫn niềm tin tôn giáo trong phản hồi của mình, đăng dòng chữ “Chúa thật tốt lành” trên mạng xã hội đồng thời chia sẻ chi tiết về cuộc giải cứu.

Sự tương phản giữa cách Tổng thống Trump dùng lý lẽ tôn giáo để giải thích chiến dịch quân sự và bài đăng tục tĩu của ông nhân dịp Lễ Phục Sinh đã tạo ra thêm căng thẳng. Vào tháng 3, một nhóm gồm 30 Dân biểu đảng Dân chủ đã yêu cầu tổng thanh tra Bộ Quốc phòng điều tra các báo cáo cho rằng một số người trong quân đội Mỹ đã tìm cách biện minh cho cuộc chiến với Iran bằng cách viện dẫn “các lời tiên tri về ngày tận thế trong Kinh Thánh”.

Bài đăng nhân dịp Lễ Phục Sinh của Tổng thống Trump cũng bao gồm một thời hạn mới cho Iran. “Thứ Ba, 8 giờ tối giờ miền Đông!” ông viết trong một bài đăng tiếp theo, ám chỉ lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa. Một quan chức chính quyền nói với tờ Wall Street Journal rằng các sự kiện cuối tuần đã tiếp thêm năng lượng cho tổng thống và khiến ông muốn gây thêm áp lực lên Iran khi ông tìm kiếm một thỏa thuận.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất và kêu gọi chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin hôm Thứ Ba, 07 Tháng Tư.

Trump’s Easter Post Condemned as ‘Utter Disdain for Religion’

https://www.newsweek.com/trumps-easter-post-condemned-utter-disdain-religion-11789435