Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã lên án nạn tung “tin giả” vào ngày Thứ Hai Phục Sinh trong lời kêu gọi hòa bình toàn cầu, đồng thời dường như nhắm thẳng vào Tổng thống Donald Trump.
Trong một bài đăng trên X vào sáng sớm thứ Hai gửi đến gần 18 triệu người theo dõi, Đức Giáo Hoàng dường như đã ám chỉ trực tiếp đến ông Trump, 79 tuổi.
“Thường thì, sự loan báo chân lý bị che khuất bởi những gì ngày nay chúng ta gọi là 'tin giả' – đó là những lời dối trá, ám chỉ và cáo buộc vô căn cứ,” Đức Giáo Hoàng Lêô viết. “Tuy nhiên, trước những trở ngại như vậy, chân lý không hề bị che giấu; trái lại, nó hiện ra trước mắt chúng ta, sống động và rạng rỡ, soi sáng cả những bóng tối sâu thẳm nhất.”
Bài đăng này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, cử hành Thánh lễ Phục Sinh đầu tiên trên cương vị giáo hoàng bằng cách kêu gọi các quốc gia đang trong các cuộc xung đột toàn cầu tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại thay vì chiến tranh.
“Hãy để trái tim chúng ta được biến đổi bởi tình yêu bao la của Người dành cho chúng ta!” Đức Thánh Cha nói hôm Chúa Nhật. “Những ai có vũ khí hãy hạ chúng xuống! Những ai có quyền lực gây chiến tranh hãy chọn hòa bình! Không phải hòa bình áp đặt bằng vũ lực, mà là thông qua đối thoại! Không phải với mong muốn thống trị người khác, mà là để gặp gỡ họ!”
Đức Thánh Cha không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến tranh Mỹ-Israel ở Iran hay cuộc xâm lược của Nga đang diễn ra ở Ukraine, nhưng đã trích dẫn lời người tiền nhiệm của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã nhắc nhở các tín hữu vào lễ Phục Sinh năm ngoái về “cơn khát cái chết, khát khao giết chóc mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày”.
Cũng trong Chúa Nhật Phục sinh, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng “Thứ Ba sẽ là Ngày Các Nhà máy Điện và Ngày Các Cây Cầu, tất cả gộp lại trong một ngày, ở Iran. Sẽ không có gì sánh bằng!!! Mở eo biển ra đi, lũ khốn điên rồ, nếu không các ngươi sẽ sống trong địa ngục - CỨ CHỜ XEM! Cảm ơn Allah,” Tổng thống Trump viết. Đây là thông điệp của Tổng thống Trump sau khi chúng tôi đã cắt bớt những tiếng chửi thề không thể lặp lại ở đây được.
Bài viết trên X của Đức Giáo Hoàng dường như để đáp lại thông điệp dữ dội của Tổng thống Trump.
Hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về điều mà ngài mô tả là “sự toàn cầu hóa sự vô cảm ngày càng gia tăng “ đối với nỗi đau khổ - một cụm từ mà ngài đã trích dẫn rõ ràng từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
“Chúng ta đang dần quen với bạo lực, cam chịu nó và trở nên vô cảm - thờ ơ trước cái chết của hàng ngàn người,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói.
Trước đây, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chấm dứt các cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Iran và Ukraine. Thông điệp Phục Sinh năm ngoái của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh sự quý giá của sự sống khi ngài kêu gọi hòa bình ở Ukraine và Gaza.
“Không thể có hòa bình nếu thiếu tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tôn trọng quan điểm của người khác,” Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói năm ngoái. “Chúng ta thấy khát vọng chết chóc, khát khao giết chóc mãnh liệt trong nhiều cuộc xung đột đang diễn ra ở các nơi khác nhau trên thế giới.”
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc đã phản bác hồi tháng trước sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện của các nhà lãnh đạo gây chiến. Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã bảo vệ việc chính quyền sử dụng lời cầu nguyện khi đề cập đến các hoạt động quân sự của Mỹ.
Khi được các phóng viên hỏi về phát biểu của Đức Giáo Hoàng Lêô trong ngày Lễ Lá lên án việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, Leavitt nói rằng Hoa Kỳ được thành lập cách đây gần 250 năm trên “các giá trị Do Thái-Kitô giáo”.
“Và chúng ta đã thấy các tổng thống, các lãnh đạo Bộ Chiến tranh và binh lính của chúng ta cầu nguyện trong những thời điểm hỗn loạn nhất trong lịch sử quốc gia, và tôi không nghĩ rằng có gì sai khi các lãnh đạo quân đội hay tổng thống kêu gọi người dân Mỹ cầu nguyện cho các quân nhân của chúng ta ở nước ngoài,” Leavitt nói tháng trước.
Bà ấy nói thêm rằng các thành viên quân đội “rất trân trọng những lời cầu nguyện và sự ủng hộ” từ Tổng thống Trump và nội các của ông.
Trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô đã lên án cuộc chiến ở Iran, nói với hàng chục ngàn tín hữu rằng không thể dùng Chúa Giêsu để biện minh cho bạo lực. Đức Giáo Hoàng không nêu tên cụ thể các nhà lãnh đạo, nhưng tiếp tục chỉ trích cuộc chiến gần đây và bày tỏ sự tiếc nuối rằng các Kitô hữu ở Trung Đông đang phải chịu đựng do cuộc xung đột “tàn bạo” này.
“Thưa anh chị em, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình, Đấng bác bỏ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh. Ngài không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ chúng.”
Source:Newsweek