Cha Jakob Rolland, chánh văn phòng Giáo phận Reikiavik ở Iceland. (ảnh: Giáo phận Reikiavik / Giáo phận Reikiavik)


Almudena Martínez-Bordiú, trong bản tin EWTNNews ngày 20 tháng 3 năm 2026, cho hay: Vì đã trình bày giáo lý của Giáo hội về đồng tính luyến ái trên một chương trình phát thanh, một linh mục ở Iceland đang bị một nhóm bảo vệ quyền của người đồng tính tấn công, nhóm này viện dẫn luật pháp quốc gia khẳng định đồng tính luyến ái.

Thực vậy, Cha Jakob Rolland có thể phải đối diệ với án tù ở Iceland vì bảo vệ giáo lý Công Giáo về đồng tính luyến ái và vì đã hỗ trợ những người có khuynh hướng tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh trong Giáo hội.

Vị linh mục gốc Pháp, chánh văn phòng Giáo phận Reykjavík, kiên quyết khẳng định nhiệm vụ của mình là bảo vệ sự thật và “chiến đấu vì Chúa”. Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha thuộc EWTN News, ngài cho biết mục tiêu của ngài là đánh thức người dân về điều được ngài mô tả là “chế độ độc tài LGBT”, chống lại đó nhiều người sợ không dám lên tiếng.

Cuộc bách hại bắt đầu

Vào đầu tháng 3, Cha Rolland được mời tham gia một chương trình phát thanh, nơi người dẫn chương trình hỏi ngài về những điều kiện cần thiết để rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Cụ thể, bà muốn biết liệu những người đồng tính luyến ái có thể rước lễ hay không. Vị linh mục chỉ đơn giản giải thích giáo lý của Giáo Hội Công Giáo về vấn đề này.

Ngài giải thích: “Nếu một người có khuynh hướng hoặc thiên hướng đồng tính luyến ái, đó không phải là tội lỗi. Nó trở thành tội lỗi khi khuynh hướng đó được sống một cách tội lỗi. Trước hết, người đó phải hoán cải, xưng tội và thực sự cân nhắc khả năng thay đổi cuộc sống và sống khiết tịnh để được rước lễ”.

Cha Rolland cũng lưu ý rằng nhiều người có xu hướng tình dục đồng tính tìm đến Giáo hội để được giúp đỡ và rằng họ “đang trong quá trình thay đổi cuộc sống của họ”.

Ngài nói thêm: “Dĩ nhiên, chúng tôi ở đó để giúp đỡ mọi người”.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, vị linh mục làm rõ rằng Giáo hội không nói về “liệu pháp cải đổi” mà là về sự đồng hành tâm linh. Chính tại thời điểm đó, tranh cãi đã nổ ra.

Kể từ năm 2023, bộ luật hình sự của Iceland quy định rằng bất cứ ai cố gắng thay đổi hoặc kìm nén xu hướng tình dục của một người có thể phải đối diện với án tù lên đến ba năm.

Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, các nhóm LGBT trên khắp đất nước đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ yêu cầu trừng phạt vị linh mục. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của truyền thông và thậm chí còn được đưa ra tranh luận tại quốc hội.

Tổ chức Quốc gia Người đồng tính Samtökin ’78 của Iceland đang dẫn đầu chiến dịch chống lại Cha Rolland. Theo lập luận của họ, ngay cả khi các biện pháp mà vị linh mục ám chỉ không cấu thành “liệu pháp cải đổi giới tính”, luật cũng sẽ cấm việc hỗ trợ hoặc giúp đỡ những người đồng tính luyến ái tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh trong Giáo hội.

Nghị sĩ đảng Xã hội Sigmundur Rúnarsson đã lên án những phát ngôn của vị linh mục trước Quốc hội, nhấn mạnh rằng xã hội Iceland “không liên quan gì đến Giáo Hội Công Giáo”.

Bộ Tư pháp đã lên tiếng bảo vệ vị linh mục, lập luận rằng “chưa bao giờ trong lịch sử Iceland, một cáo buộc lại được đưa ra chống lại một cá nhân trong Quốc hội, một thể chế có nhiệm vụ ban hành luật”.

Vị linh mục khẳng định rằng từ quan điểm pháp lý, “không có căn cứ để bắt giữ”.

Nghĩa vụ nói lên sự thật

Tại Iceland, từ 8% đến 10% dân số tự nhận mình là người Công Giáo. “Hầu hết các phản hồi đối với những phát ngôn của tôi đều tích cực; thậm chí có những người đã viết thư cho tôi vì họ muốn đến gần Giáo hội hơn,” vị linh mục 70 tuổi cho biết, đồng thời khẳng định ngài không sợ án tù vì những lời nói của mình: “Tôi phải chiến đấu vì Chúa,” ngài nhấn mạnh.

Ngài nói: “Nếu chúng ta không lên tiếng, sẽ không ai lên tiếng cả. Mọi người đều sợ hãi khi làm vậy ngay cả khi họ không đồng ý vì luật pháp và tư duy phổ biến ở Iceland; và vì đất nước quá biệt lập, thế giới bên ngoài vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra”.

Vị linh mục cũng than thở rằng Giáo hội không còn chỗ đứng trong các trường học để dạy giáo lý, trong khi đó, tư tưởng LGBT, ngài chỉ ra, đang được đưa vào các lớp học ở độ tuổi chỉ mới 5 tuổi.

Ngài than thở: “Tôi tin rằng chúng ta có bổn phận phải nói lên sự thật và bảo vệ trẻ em. Đó là mối nguy hiểm lớn ở Iceland: Người dân đang ngủ yên trong một chế độ độc tài. Họ không dám lên tiếng”.

Cha Rolland than thở rằng tư tưởng phổ biến trong nước “đang hủy hoại thế hệ trẻ”, mặc dù ông vẫn hy vọng khi thấy mỗi năm, ngày càng nhiều người trẻ hướng về Giáo hội và mong muốn được rửa tội.

Vị linh mục nói rằng đức tin và sự hỗ trợ mà ông nhận được từ những người Công Giáo và các nhóm tôn giáo khác trong nước giúp ngài tiếp tục sứ mệnh, cũng như tình yêu thương dành cho người dân Iceland, quê hương thứ hai của ông trong hơn bốn thập niên qua.

Ngài nhận định: “Tôi muốn mang Giáo hội và sứ điệp của Chúa Kitô đến với họ, để họ có thể đến gần Chúa hơn. Điều này không dễ dàng, bởi vì đây là một quốc gia thế tục hóa cao độ, nhưng tôi thấy rằng nó đang mang lại kết quả”.

“Tôi nghĩ cần phải nói lên sự thật. Mọi người đang bị đẩy đến một lối sống sai trái, và chúng ta phải giúp họ tỉnh thức. Tôi luôn như vậy từ thời thơ ấu. Tôi đã đấu tranh cho đức tin, vì vậy tôi không thấy lý do gì để dừng lại bây giờ,” ông nói thêm.