MUỐI MẶN TÌNH NGƯỜI – ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI

Tại sao Chúa Giêsu không ví chúng ta là kim cương hay vàng bạc đá quý, mà lại chọn hình ảnh muối và ánh sáng để định danh cho người môn đệ: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”? Giáo Hội Việt Nam cũng đang khẩn thiết mời gọi mỗi người sống căn tính “Anh em là ánh sáng”. Vàng bạc cần cất két, giữ kín, còn muối và ánh sáng lại phải tan ra, lan tỏa soi chiếu trần gian.

1. MUỐI MẶN ĐẬM ĐÀ TÌNH YÊU. Đặc tính của muối là không hiện hữu cho chính nó, nhưng tan đi ngấm vào thức ăn để ngăn chặn sự hư hoại và gia tăng vị đậm đà. Văn hóa Việt Nam còn dùng hình ảnh muối tượng trưng cho tình yêu mặn mà. Người Kitô hữu là muối có nghĩa là không sống ích kỷ vì mình, mà sống vì người khác qua tình yêu thương chia cơm sẻ áo, mở cửa, mở lòng, làm cho Giáo hội được “mở mày mở mặt” vì có những đứa con sống trọn vẹn chữ Tình.

2. ÁNH SÁNG SOI ĐỜI THẤY CHÚA. Nếu muối tác động âm thầm bên trong, thì ánh sáng lại soi chiếu vẻ đẹp bên ngoài. Chúa bảo: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ”. Ánh sáng chính là những công việc tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, ngọn nến phải tiêu hao mới tỏa sáng, người tín hữu phải sống quên mình mới có thể soi đường dẫn lối cho anh em nhận biết Cha trên trời.

Trong thiên nhiên, muốn có muối phải có biển, muốn có ánh sáng phải có mặt trời. Trong đời sống đức tin, muốn mặn mà và rực sáng, chúng ta cần gần Chúa là nguồn sáng vĩnh cửu và biển cả yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta biết ướp Lời Chúa vào tim để cuộc đời mình mặn mà tình nghĩa và tỏa sáng tin yêu. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG