Một giáo xứ Công Giáo ở miền tây nước Đức đang phải đối mặt với sự phản đối sau khi quảng bá cho một sự kiện mà họ mô tả là “buổi lễ đại kết theo kiểu Harry Potter” sẽ được tổ chức bên trong một nhà thờ đã được thánh hiến vào cuối tháng này. Điều này đã khiến một nhóm Công Giáo phát động chiến dịch kêu gọi hủy bỏ sự kiện này.
Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 2 lúc 5 giờ chiều tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Herne và đã được quảng cáo trực tuyến như một buổi lễ liên tôn giáo sử dụng hình ảnh từ loạt sách Harry Potter nổi tiếng. Tài liệu quảng cáo do giáo xứ phát hành mời “người hâm mộ và những người mới đến Hogwarts” cùng tụ họp trong một buổi tối “giữa nến, ánh sáng và bóng tối” nơi “hy vọng hình thành”, với những hình ảnh liên quan đến bia bơ, màu sắc của các nhà và “trang phục ma thuật”, cùng với việc sử dụng sảnh vào và gian giữa của nhà thờ.
Thông báo cho biết cửa “Đại Sảnh” sẽ được mở vào buổi tối và khuyến khích người tham dự mặc trang phục hóa trang, đồng thời bảo đảm rằng “trang phục của người thường cũng được phép”. Trang web của giáo xứ mô tả buổi lễ bắt đầu bằng một “màn dạo đầu kỳ diệu” bên trong nhà thờ trước khi tiếp tục với nghi lễ chính thức.
Kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ tờ báo Công Giáo Christkönigtum, tờ báo này đã phát động một chiến dịch trực tuyến kêu gọi giáo phận địa phương can thiệp. Đơn kiến nghị lập luận rằng việc sử dụng “các họa tiết ma thuật huyền bí” trong một nhà thờ đã được thánh hiến là sự xúc phạm đến không gian thiêng liêng và gây tai tiếng cho các tín hữu. Tờ báo kêu gọi sự kiện này phải được dừng lại ngay lập tức.
Giáo phận chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về vấn đề này, và chưa có sự can thiệp chính thức nào được công bố. Giáo xứ không trả lời các cuộc gọi điện thoại yêu cầu bình luận thêm ngoài phần mô tả quảng cáo đã được đăng tải trực tuyến.
Tòa Thánh chưa bao giờ đưa ra lập trường chính thức về các tiểu thuyết này, nhưng nhiều quan điểm trái ngược nhau đã được các nhân vật cao cấp trong Giáo hội bày tỏ.
Năm 2003, Cha Peter Fleetwood, khi đó là một quan chức của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, đã phát biểu tích cực về loạt truyện này khi được hỏi liệu việc miêu tả phép thuật trong truyện có nên được xếp chung với các phong trào Thời đại Mới bị Vatican chỉ trích hay không. Ngài nói: “Nếu tôi hiểu đúng ý định của tác giả Harry Potter, thì họ muốn giúp trẻ em phân biệt được thiện và ác”, và nói thêm rằng tác giả “là người Kitô hữu về niềm tin, sống theo đạo lý Kitô, ngay cả trong cách viết của mình”. Những nhận xét của ngài đã được báo chí đưa tin rộng rãi vào thời điểm đó như một sự ủng hộ ngầm của Vatican, mặc dù chưa từng có sự chấp thuận chính thức nào được đưa ra.
Những ý kiến khác lại chỉ trích gay gắt hơn nhiều. Cha Gabriele Amorth, người từng là trưởng ban trừ tà của Giáo phận Rôma trong nhiều năm, cảnh báo rằng “đằng sau Harry Potter ẩn chứa dấu ấn của vua bóng tối, ma quỷ”.
Khi đó, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, đã bày tỏ sự lo ngại trong hai bức thư riêng viết năm 2003, nói rằng các tiểu thuyết này chứa đựng những “sự cám dỗ tinh vi” làm “biến chất sâu sắc Kitô giáo trong tâm hồn, trước khi nó có thể phát triển đúng đắn”.
Tờ Quan Sát Viên Rôma của Vatican đã phản ánh sự chia rẽ này trong một bài viết dài trọn trang năm 2008 bàn luận về hiện tượng này. Một bài báo lập luận rằng những câu chuyện truyền tải những bài học về tình yêu và sự hy sinh, trong khi một bài khác cảnh báo rằng chúng cổ vũ thuật phù thủy như một thế lực tích cực và thể hiện “sự cám dỗ cổ xưa của phái Gnostic về việc nhầm lẫn giữa sự cứu rỗi và chân lý với một kiến thức bí mật”. Sau đó, tờ báo đã đưa ra một đánh giá tích cực hơn về một trong những bộ phim chuyển thể, lưu ý rằng nó đã vạch ra một ranh giới đạo đức rõ ràng giữa thiện và ác và bác bỏ việc theo đuổi sự bất tử bằng mọi giá.
Bộ sách cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật cao cấp trong Giáo hội ở những nơi khác. Đức Hồng Y George Pell, khi đó là Đức Tổng Giám Mục Sydney, đã viết rằng những cuốn sách này thể hiện các giá trị “hoàn toàn phù hợp với Kitô giáo” và ca ngợi chúng là “một câu chuyện hay” chứa đựng “một liều lượng chân lý đạo đức tốt”.
Vụ tranh cãi này là một phần của xu hướng rộng hơn trong Giáo hội Đức. Sự kiện này phản ánh một nền văn hóa dễ dãi được nuôi dưỡng bởi Con đường Thượng Hội đồng và một đường lối cấp tiến rộng hơn đã bình thường hóa việc sử dụng không gian thánh một cách thử nghiệm. Sự sẵn lòng tổ chức một buổi lễ theo chủ đề dựa trên phép thuật hư cấu đã là một phần của quá trình lâu dài ở một số nơi tại Âu Châu kể từ khi ban hành các cải cách phụng vụ hậu Công đồng.
Dù có những người bất bình và những người ủng hộ, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở bản thân cuốn truyện Harry Potter mà còn ở vấn đề thuộc về giáo hội, đó là việc bố trí một buổi lễ như vậy trong khuôn viên nhà thờ. Sự kiện này có nguy cơ làm tầm thường hóa và xúc phạm đến điều mà người Công Giáo tin là một không gian thánh hiến dành riêng cho việc thờ phượng Chúa.
Source:Catholic Herald