
Trên bản tin của Crux ngày 26 tháng 12 năm 2025, Ngala Killian Chimtom, |Phóng viên khu vực Châu Phi, đã tường trình rằng: Để đáp trả trực tiếp tình trạng bạo lực leo thang, đặc biệt là nhắm vào người Kitô giáo ở Nigeria, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của ISIS ở bang Sokoto của Nigeria, tiêu diệt một số phần tử khủng bố.
Tổng thống Trump coi cuộc tấn công vào tối Giáng sinh là phản ứng trước sự đàn áp người Kitô giáo ở quốc gia Tây Phi này.
Trump đăng trên Truth Social: “Tối nay, theo chỉ thị của tôi với tư cách là Tổng tư lệnh, Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ và chết người chống lại lũ khủng bố ISIS ở Tây Bắc Nigeria, những kẻ đã nhắm mục tiêu và giết hại dã man, chủ yếu là những người Kitô giáo vô tội, ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ!”.
Tổng thống Trump nói thêm: “Tôi đã từng cảnh báo những kẻ khủng bố này rằng nếu chúng không ngừng tàn sát người Kitô giáo, chúng sẽ phải trả giá đắt, và tối nay, điều đó đã xảy ra. Bộ Chiến tranh đã thực hiện nhiều cuộc tấn công hoàn hảo, điều mà chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng làm được. Dưới sự lãnh đạo của tôi, đất nước chúng ta sẽ không cho phép chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh. Cầu Chúa phù hộ quân đội của chúng ta và CHÚC MỪNG GIÁNG SINH đến tất cả mọi người, kể cả những kẻ khủng bố đã chết, bởi vì sẽ còn nhiều hơn nữa nếu chúng tiếp tục tàn sát người Kitô giáo”.
Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ cho biết các cuộc tấn công được tiến hành “phối hợp với chính quyền Nigeria.”
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lưu ý trên X rằng Tổng thống Trump đã nói rõ rằng “việc giết hại những người Kitô giáo vô tội ở Nigeria (và những nơi khác) phải chấm dứt.”
Ông nói thêm: “Bộ Chiến tranh luôn sẵn sàng, vì vậy ISIS đã nhận ra điều đó tối nay – vào ngày Giáng sinh. Sẽ còn nhiều hơn nữa…”.
Ngoại trưởng Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, đã thừa nhận đó là một chiến dịch quân sự phối hợp, nhưng nói với BBC rằng mục tiêu là các phần tử khủng bố và không liên quan gì đến “một tôn giáo cụ thể nào”.
Nhưng những cảnh báo trước đó của Trump đối với Nigeria rất rõ ràng: Sẽ có hành động quân sự nếu chính quyền Nigeria không bảo vệ được người Kitô giáo trong nước. Tháng trước, ông tuyên bố rằng các phần tử khủng bố Hồi giáo đang giết hại “số lượng người Kitô giáo kỷ lục ở Nigeria”.
“Chúng đang giết hại người Kitô giáo và giết hại với số lượng rất lớn. Chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra”, tổng thống Mỹ nói thế. Ông hứa có thể sẽ điều quân vào Nigeria “với vũ khí hạng nặng” trừ khi chính phủ Nigeria can thiệp, và nói rằng tất cả viện trợ cho cái mà ông gọi là “quốc gia hiện đang bị ô nhục” sẽ bị cắt giảm.
Các nhóm cực đoan như Boko Haram, Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) và những người chăn nuôi gia súc Fulani theo chủ nghĩa thánh chiến đã nhắm mục tiêu vào những người tin đạo ở Nigeria trong nhiều năm.
Những phần tử cực đoan này đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo vào các làng mạc, tàn sát tín đồ và đốt cháy nhà thờ, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Trung đất nước, dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng – hơn 185,000 người đã chết kể từ năm 2009 – và tình trạng di dời hàng loạt.
Trong bình luận với Crux, Giám đốc Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền, Intersociety, cho biết bằng cách nhắm mục tiêu vào các nơi ẩn náu của khủng bố, Trump chỉ đơn thuần là thực hiện lời hứa đó.
Ông cho hay: “Chính phủ Mỹ không ném bom Nigeria. Theo tuyên bố của Trump, ông ấy chỉ đơn thuần là đang cố gắng thực hiện lời hứa dựa trên đánh giá của mình”.
Ông cho biết Trump đã yêu cầu thực hiện hai hành động cụ thể. Hành động đầu tiên nhắm vào các chủ thể nhà nước Nigeria, bao gồm các quan chức chính phủ và lực lượng an ninh.
Umeagbalasi nói: “Chính quyền Trump yêu cầu Nigeria tăng gấp đôi nỗ lực để chứng minh trên thực tế rằng họ đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công tàn bạo và ghê rợn nhằm vào người Kitô hữu và các nơi thờ phượng, học tập và sinh kế thiêng liêng của họ”.
Ông nói thêm: Yêu cầu thứ hai nhắm vào các tác nhân phi nhà nước, cụ thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan đã xâm nhập Nigeria và chiếm đóng hàng ngàn khu rừng. Thông điệp rõ ràng từ chính quyền Trump gửi đến những phần tử cực đoan này là hãy rời khỏi lãnh thổ Nigeria và trở về nơi chúng đến, cho phép người Kitô giáo có không gian để thở”.
Umeagbalasi nói với Crux: “Trump tuyên bố rằng thời gian đang cạn dần và kết luận bằng cách nói rằng nếu chính phủ Nigeria không ngừng các cuộc tấn công vào người Kitô giáo và các nơi thờ phượng cũng như sinh kế của họ, và nếu các phần tử cực đoan và những kẻ tiếp tay cho chúng không ngừng các cuộc tấn công nhắm vào người Kitô giáo, chính phủ Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp quân sự”.
Umeagbalasi bác bỏ những lo ngại rằng các cuộc tấn công như vậy có thể vi phạm chủ quyền của Nigeria, giải thích rằng chính phủ Mỹ không nói rằng họ sẽ ném bom Nigeria hoặc can thiệp lãnh thổ nếu những vấn đề này không được giải quyết. “Hoa Kỳ trước đây đã tiến hành các cuộc tấn công vào các nơi ẩn náu của các phần tử thánh chiến ở các quốc gia có chủ quyền như Somalia và Syria. Ông cho rằng theo Công ước Diệt chủng năm 1948 và Quy chế Tòa án Hình sự Quốc tế năm 1998, chủ quyền không thể được dùng làm lý do biện minh cho hành vi phạm tội tấn công của phiến quân thánh chiến”.
Theo Ông, hành động của Trump là phù hợp, lưu ý rằng bất cứ bước nào nhằm bảo vệ người Kitô giáo, người Hồi giáo và các nơi thờ phượng linh thiêng của họ đều “góp phần vào sự phát triển và đóng vai trò như một biện pháp can thiệp phòng ngừa.”
Umeagbalasi cảnh báo rằng nếu không hành động, cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của đất nước 220 triệu dân – một viễn cảnh khiến những thảm họa nhân đạo do sự sụp đổ của các quốc gia như Syria và Libya gây ra trở nên nhỏ bé hơn nhiều.