Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới vào dịp Giáng sinh

Đức Giáo Hoàng Lêô phát biểu trước các nhà báo bên ngoài Nhà nghỉ Castel Gandolfo và trả lời các câu hỏi về Ukraine và luật hỗ trợ tự tử ở Hoa Kỳ.

(Tin Vatican)

Đây là lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhân dịp lễ Giáng sinh, vào thứ Ba ngày 23 tháng 12, từ Dinh thự nghỉ hè Castel Gandolfo: “Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả những người thiện chí: ít nhất vào ngày lễ Giáng sinh, một ngày hòa bình sẽ được tôn trọng”.

Một ngày hòa bình trên toàn thế giới

Như th
ường lệ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dừng lại để nói chuyện với một nhóm nhà báo từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau để trả lời các câu hỏi của họ. Trung Đông và Ukraine nằm trong số các vấn đề được thảo luận.

Nói về Ukraine, nơi các cuộc không kích quy mô lớn của Nga tấn công một số khu vực trong những ngày gần đây, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Thật một trong những điều khiến tôi rất đau buồn trong những ngày này là việc Nga dường như đã từ chối yêu cầu về một lệnh ngừng bắn trong dịp Giáng sinh.” Do đó, Giám mục Roma đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng chiến vào dịp Giáng sinh: “Có lẽ họ sẽ lắng nghe chúng ta, và sẽ có 24 giờ - một ngày trọn vẹn hòa bình trên toàn thế giới.”

Mong rằng thỏathuận hòa bình ở Trung Đông sẽ tiến triển.

Chuyển sang một chiến trường khác, Trung Đông, nơi giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn đang được thảo luận, Đức Giáo Hoàng nhắc lại “chuyến thăm tốt đẹp” những ngày gần đây tới Gaza của Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Jerusalem. “Một giờ trước, tôi đã liên lạc với cha xứ,” Cha Gabriel Romanelli, linh mục quản xứ Nhà thờ Thánh Gia ở thành phố Gaza. “Họ đang cố gắng cử hành lễ trong bối cảnh tình hình vẫn còn bấp bênh. Chúng ta hãy hy vọng,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm, “rằng thỏa thuận hòa bình sẽ tiến triển.”

Thất vọng về luật hỗ trợ tự tử ở Illinois

Hướng sự chú ý đến Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng đã bình luận về việc tiểu bang Illinois, quê hương của ngài, gần đây đã thông qua một đạo luật cho phép hỗ trợ tự tử cho người lớn mắc bệnh nan y với tiên lượng sống dưới sáu tháng, bắt đầu từ tháng 9 năm 2026. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giải thích rằng ngài đã đề cập đến vấn đề này “rất rõ ràng” với Thống đốc JB Pritzker trong một buổi tiếp kiến tại Vatican vào tháng 11 năm ngoái: “Vào thời điểm đó, dự luật đã được nằm trên bàn làm việc của ông ấy.”

“Chúng tôi đã rõ ràng bàn về sự cần thiết phải tôn trọng tính thiêng liêng của sự sống, từ đầu đến cuối. Và thật không may… ông ấy đã quyết định ký dự luật đó. Tôi rất thất vọng về điều này,” Đức Giáo Hoàng nói.

Sau đó, ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này, “hãy suy ngẫm về bản chất của sự sống con người, về giá trị của sự sống con người. Chúa đã trở thành con người như chúng ta để cho chúng ta thấy ý nghĩa thực sự của việc sống cuộc đời con người.” Hy vọng và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng là “tôn trọng sự sống sẽ được vun đắp trong mọi khoảnh khắc tồn tại của con người, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên.”