
Almudena Martínez-Bordiú thuộc ACI Prensa, một đới tác của CNA, ngày 22 tháng 12 năm 2025, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi đổi mới việc đào tạo linh mục, tăng cường tình huynh đệ trong hàng ngũ linh mục và tập trung hơn vào sứ mệnh truyền giáo trong tông thư được Vatican công bố hôm thứ Hai. Văn kiện “Một lòng trung thành tạo nên tương lai” suy gẫm về hai sắc lệnh của Công đồng Vatican II: Optatam Totius – về việc đào tạo linh mục – và Presbyterorum Ordinis – về chức vụ và đời sống của các linh mục – cả hai đều được ban hành năm 1965. Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các tín hữu Công Giáo tiếp tục đọc hai bản văn của Công đồng trong các cộng đồng Kitô giáo và nghiên cứu chúng “đặc biệt là trong các chủng viện và ở tất cả các nơi chuẩn bị và đào tạo thừa tác vụ thụ phong”.
Tông thư là một văn kiện chính thức của Giáo hoàng, thường được gửi đến Giáo hội, nhằm mục đích giảng dạy, khuyến khích hoặc định hướng các ưu tiên mục vụ về một chủ đề cụ thể.
Trong thư mới của ngài, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng Giáo hội không chỉ đơn thuần kỷ niệm một ngày thành lập. Ngài viết rằng “sự đổi mới mong muốn” của Công đồng vẫn gắn bó chặt chẽ với thừa tác vụ linh mục, trích dẫn đánh giá của Công đồng rằng “sự đổi mới mong muốn của toàn thể Giáo hội phụ thuộc phần lớn vào thừa tác vụ linh mục được thúc đẩy bởi tinh thần của Chúa Kitô”.
Đức Giáo Hoàng trình bày lòng trung thành như một ân sủng và “một hành trình hoán cải không ngừng”, và ngài cảm ơn các linh mục trên toàn thế giới vì thừa tác vụ của họ — từ việc cử hành Thánh Thể và rao giảng Lời Chúa đến việc chăm sóc những người đau khổ.
Việc đào tạo và cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục
Đức Giáo Hoàng Leo viết rằng mỗi ơn gọi bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và nhắc lại lời kêu gọi của Chúa, “Hãy theo Ta” (Mc 1:17). Ngài nói rằng lòng trung thành trong “những lúc thử thách và cám dỗ” được củng cố bằng cách nhớ đến “tiếng nói của Chúa, Đấng yêu thương, chọn lựa và kêu gọi chúng ta”, và bằng cách tìm kiếm sự đồng hành của những người có kinh nghiệm trong đời sống tâm linh.
Đề cập đến điều mà ngài gọi là “cuộc khủng hoảng niềm tin vào Giáo Hội do những hành vi lạm dụng của các thành viên giáo sĩ gây ra”, Đức Giáo Hoàng nói rằng vụ tai tiếng “đã khiến chúng ta xấu hổ và kêu gọi chúng ta khiêm nhường” và nhấn mạnh “nhu cầu cấp thiết về một sự đào tạo toàn diện” nhằm nuôi dưỡng sự trưởng thành của con người cùng với “một đời sống tâm linh phong phú và vững chắc”. Ngài khuyến khích các chủng sinh xem xét động cơ của mình và đưa ra một lời nhắn nhủ thẳng thắn về sự dào tạo tâm hồn: “Chủng viện được thiết kế để trở thành nơi đào tạo giúp chủng sinh chăm lo cho chính tâm hồn mình… chúng ta cần học cách yêu thương và làm thế nào để yêu thương như Chúa Giêsu đã làm.”
Tình huynh đệ linh mục và sự cô đơn
Đức Giáo Hoàng Leo mô tả tình huynh đệ linh mục là một ân tứ bắt nguồn từ chính việc thụ phong và cảnh báo chống lại chủ nghĩa cá nhân. Ngài khuyến khích các bước thực tiễn để củng cố mối liên kết giữa các linh mục, bao gồm hỗ trợ những người bị cô lập, ốm đau hoặc già yếu.
Đức Giáo Hoàng cũng chỉ ra những bất bình đẳng có thể làm suy yếu sự hiệp thông, nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm — bao gồm “sự bình đẳng về kinh tế giữa những người phục vụ các giáo xứ nghèo và những người thực hiện sứ vụ của họ trong các cộng đồng giàu có.”
Tính đồng nghị và sự lãnh đạo chung
Đức Giáo Hoàng Leo gọi tính đồng nghị là “đặc biệt gần gũi với trái tim tôi,” lập luận rằng Giáo hội vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh giữa các linh mục và giám mục, giữa các linh mục với nhau và với các tín hữu giáo dân. Ngài khuyến khích các linh mục tham gia vào văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị và nói rằng thừa tác vụ linh mục nên chuyển từ “lãnh đạo độc quyền” tập trung vào đời sống giáo xứ và đặt mọi trách nhiệm lên vai linh mục. Thay vào đó, ngài chỉ ra sự lãnh đạo tập thể và hợp tác nhiều hơn giữa các linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa.
Sứ mệnh và những cám dỗ của chủ nghĩa đấu tranh và sự rút lui
Đức Giáo Hoàng liên kết bản sắc linh mục với sứ mệnh và cảnh báo chống lại hai cám dỗ: tư duy hướng đến hiệu năng, đánh giá giá trị bằng thành tích, và “chủ nghĩa tĩnh lặng” rút lui khỏi việc truyền giáo. Ngài viết rằng việc tiếp xúc với truyền thông và mạng xã hội đòi hỏi sự phân định và nhắc lại lời cảnh báo của Thánh Phaolô: “‘Mọi sự đều được phép đối với tôi,’ nhưng không phải mọi sự đều có ích” (1 Cô-rinh-tô 6:12).
Bức thư kết thúc với trọng tâm là ơn gọi và nhu cầu về cả cầu nguyện lẫn tính sáng tạo mục vụ đổi mới. Đức Leo phó thác các chủng sinh, phó tế và linh mục cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của Chỉ Bảo Đàng Lành, và Thánh Gioan Maria Vianney.