THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO 2 VỊ CỐ TỔNG THỐNG ĐỆ NHẤT & ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA
GIOAN BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ MARTINO NGUYỄN VĂN THIỆU TẠI ADELAIDE NAM ÚC


Những làn gió se lạnh cùng những hạt mưa do ảnh hưởng của mưa bão trong một buổi chiều tối đầu tháng 11 vẫn không ngăn cản được tấm lòng của những người đang âm thầm lặng lẽ tiến về phía nhà thờ của giáo xứ Ottoway, Nam Úc. Đây là những người Công Giáo mà tháng 11 đối với họ là tháng rất đặc biệt dành để cầu nguyện cho các linh hồn, nhớ về những người đã khuất, thể hiện tình yêu mến và lòng biết ơn. Với người Công Giáo Việt Nam, bên cạnh việc tưởng nhớ ông bà, cha mẹ người thân, đặc biệt các cộng đồng người Việt tự do khắp nơi trên thế giới còn tổ chức ngày cầu nguyện và tưởng nhớ đến các vị anh hùng đã vị quốc vong thân. Tháng 11 năm nay, trong tinh thần kính nhớ và tri ơn, Nhóm Duy Trì và Phát Triển Tinh Thần Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho 2 vị cố Tổng Thống Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa là linh hồn Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và Martino Nguyễn Văn Thiệu vào lúc 6g30 chiều Thứ Ba 3/11/2025 tại Thánh đường Maximilian Kolbe, Ottoway, Nam Úc.
Bên cạnh các giáo dân tại Nam Úc còn có một số quan khách là cựu quân nhân VNCH, các vị đại diện đoàn thể, tổ chức, gia đình cựu quân nhân VNCH, đã cùng đến tham dự thánh lễ cầu nguyện chiều hôm nay.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, đại diện BTC đã có vài lời chào đón toàn thể cộng đoàn và nhắc lại ý cầu nguyện cho 2 cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, Martino Nguyễn Văn Thiệu và tưởng nhớ đến các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng độc lập tự do cho dân tộc cùng những đồng bào phải hy sinh trên đường tìm tự do.
Sau phần mở đầu, cùng với tiếng ca của bài ca nhập lễ, đoàn tế lễ gồm các ông bà trang trang phục truyền thống, các cựu quân nhân, ban lễ sinh và linh mục chủ tế, tiến lên bàn thờ hướng về di ảnh 2 vị cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu phía trái trên cung thánh đặt giữa hai lá cờ tổ quốc Việt-Úc. Tiếp theo là lễ chào quốc kỳ Việt-Úc do ban hành lễ các cựu quân nhân tiến hành và một phút mặc niệm trong bầu không khí trang nghiêm tưởng nhớ và ghi ơn 2 vị cố Tổng Thống cùng đồng bào, chiến sĩ, anh hùng dân tộc đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do.

XEM HÌNH

Tiếp sau là thành lễ cầu nguyện do Cha Phêrô Trần Trọng Mỹ cử hành. Trong phần giảng lễ Cha Phêrô đã nhắc lại ý nghĩa quan trọng của tháng 11 trong lịch phụng vụ người Công Giáo trên toàn thế giới dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, nhớ về những người đã khuất, thể hiện tình yêu mến và lòng biết ơn, đặc biệt hôm nay, chúng ta cùng nhớ đến công ơn và đức độ của 2 vị cố Tổng thống VNCH đã hy sinh bảo vệ quốc gia dân tộc thoát ách cộng sản dã man, vô thần và cầu nguyện cho 2 linh hồn Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, Martino Nguyễn Văn Thiệu, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ, tri ơn và cầu nguyện cho tất cả vong linh những người đã hy sinh trong các cuộc chiến từ 1954 đến 1975, hay phải bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do.
Trước khi thánh lễ kết thúc, Ông Nguyễn Văn Cường, gia đình Mũ Đỏ, trưởng BTC, đại diện Nhóm Duy Trì và Phát Huy Tinh Thần Việt Nam Cộng Hòa đã có vài lời cám ơn Linh mục chủ tế thánh lễ, tất cả quan khách, các hội đoàn, cộng đoàn đã tham dự thánh lễ cầu nguyện và mời gọi mọi người cùng thắp nến tưởng niệm đặt trên bàn trước di ảnh 2 vị cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu.
Trong suốt thánh lễ ca đoàn đã hát những bài thánh ca thật hay, giúp cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và sốt sắng, hòa nhịp với những lời nguyện cầu cho các linh hồn tiên nhân, chiến sĩ trận vong, anh hùng dân tộc, đặc biệt cho linh hồn 2 vị cố Tổng Thống VNCH Gioan Baotixita và Martino.
Buổi lễ kết thúc lúc 07 giờ 45 tối cùng ngày. Nhiều người chưa vội về ngay mà còn lưu lại trước cổng nhà thờ để dùng cà phê, trà bánh, hàn huyên tâm sự, nhắc lại kỷ niệm xưa trong thời chiến tranh, tù đày và chia sẻ tâm tình nhớ ơn đối với những vị hiền tài của đất nước. Ước mong cho tự do dân chủ công lý hòa bình sớm về trên quê hương Việt Nam.
Văn Khánh tường trình