1. Tình trạng Đức Giáo Hoàng tiếp tục cải thiện, các bác sĩ giảm bớt việc điều trị oxy
Thông tín viên Elise Ann Allen của tờ Crux, thường trú tại Rôma, có bài tường trình nhan đề “Pope continues to improve, doctors lessening oxygen treatment” nghĩa là “Đức Giáo Hoàng tiếp tục khá hơn, các bác sĩ giảm bớt việc điều trị oxy.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Bản tin y tế mới nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng mặc dù ngài vẫn cần phải nằm bệnh viện thêm, tình trạng lâm sàng tổng thể của ngài đang cải thiện và các bác sĩ đang cố gắng dần cai máy thở ban đêm cho ngài.
Tuyên bố ngày 15 tháng 3 của Vatican cho biết: “Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ổn định, khẳng định tiến triển đã đạt được trong tuần qua”.
Theo báo cáo, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn tiếp tục được điều trị bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao thông qua ống thông mũi vào ban ngày, trong khi nhóm y tế của ngài “giảm dần nhu cầu thở bằng máy trợ thở không xâm lấn vào ban đêm”.
Ngài được điều trị bằng liệu pháp oxy thường xuyên sau cơn suy hô hấp vào ngày 22 tháng 2 và được yêu cầu bắt đầu thở máy không xâm lấn sau khi trải qua nhiều cơn co thắt phế quản hoặc tình trạng thắt chặt và hạn chế phế quản, ống nối phổi với khí quản, đòi hỏi phải hút chất nôn và chất nhầy.
Trong khi Đức Giáo Hoàng tiếp tục có những tiến triển trong quá trình hồi phục, Vatican cho biết ngài “vẫn cần phải điều trị y khoa tại bệnh viện, vật lý trị liệu vận động và hô hấp”, và việc ngài thực hiện liên tục các liệu pháp này trong tuần qua hiện đang cho thấy “những cải thiện dần dần hơn nữa”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa vào Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào ngày 14 tháng 2 để điều trị viêm phế quản và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi kép.
Thời gian nằm bệnh viện của ngài, đánh dấu thời gian nằm bệnh viện dài nhất trong suốt nhiệm kỳ Giáo Hoàng của ngài, trùng với kỷ niệm 12 năm ngày ngài được bầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, khi ngài ăn mừng cùng đội ngũ nhân viên bệnh viện bằng cách tặng ngài một chiếc bánh có 12 ngọn nến.
Trong thời gian nằm bệnh viện, Đức Phanxicô vẫn tiếp tục làm việc, ký các bổ nhiệm, khám bệnh thường lệ và xuất bản các tài liệu, thậm chí thành lập một ủy ban mới để tăng tiền quyên góp cho Giáo Hội Công Giáo và Vatican, trong khi ngài tiếp tục nỗ lực giảm bớt khoản thâm hụt hàng năm của Tòa thánh.
Ngài đã xen kẽ các ngày làm việc, nghỉ ngơi và cầu nguyện, tạm dừng các hoạt động làm việc trong tuần qua để tham gia, thông qua kết nối video, vào buổi tĩnh tâm của Giáo triều Rôma từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3, do vị Giảng thuyết mới của Phủ Giáo Hoàng, tu sĩ dòng Capuchin và học giả Kinh thánh, Cha Roberto Pasolini, chủ trì.
Các bác sĩ cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô không còn nguy cơ tử vong ngay lập tức, nhưng họ vẫn chưa đưa ra thông tin về thời điểm ngài có thể xuất viện.
Do tình hình của ngài đang dần ổn định và cải thiện, nhóm y tế cung cấp ít thông tin cập nhật hơn vì phần lớn thông tin vẫn giữ nguyên theo từng ngày trong khi ngài vẫn đang hồi phục chậm.
Source:Crux
2. Người Công Giáo phải làm gì khi Cơ Mật Viện bầu tân Giáo Hoàng diễn ra
Phil Lawler, chủ biên của Catholic World News có bài bình luận nhan đề “What to do when the conclave comes”, nghĩa là “Phải làm gì khi Cơ Mật Viện diễn ra.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.
Khi Đức Giáo Hoàng—bất kỳ Đức Giáo Hoàng nào—vào bệnh viện, phản ứng xung quanh Rôma thường rối tung lên nhưng có thể dự đoán được. Tin đồn bắt đầu lan truyền theo thời gian. Có rất nhiều báo cáo sai sự thật. Và những suy nghĩ hướng đến Cơ Mật Viện.
Các nhà báo bắt đầu biên soạn danh sách papabili, tức là các vị có khả năng trở thành Giáo Hoàng tiếp theo—danh sách có thể chính xác hoặc không chính xác. Các Hồng Y thường tránh những tuyên bố công khai, đột nhiên có thể trả lời các cuộc phỏng vấn hoặc đưa ra các tuyên bố công khai quan trọng, trong những gì mà những người hoài nghi có thể hiểu là một hình thức vận động. Những người Công Giáo với nhiều mô tả khác nhau, những người tự cho mình là “các nhân tố” trong chính trường Vatican, tìm kiếm lý do để đến thăm Rôma, hy vọng được mời đến các bữa tiệc tối mà các giám mục sẽ thảo luận về papabili và cơ hội của họ.
Vào thời điểm viết bài này, Đức Thánh Cha Phanxicô dường như đã vượt qua được một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng (mặc dù các bác sĩ của ngài vẫn khuyên nên thận trọng). Nhưng tuổi tác và tình trạng sức khỏe của ngài cho thấy rằng Cơ Mật Viện không thể diễn ra quá xa trong tương lai. Để phục vụ độc giả, sau đây là một số mẹo về cách theo dõi hành động này, bất cứ khi nào nó xảy ra:
Hãy theo dõi tin tức—nhưng với thái độ hoài nghi. Những người Anh trong các nhóm cá cược đặt cược vào cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng chỉ đang cố gắng thu hút khách hàng; họ không có thông tin nội bộ. Hầu hết các phóng viên thế tục cũng chẳng khá hơn là bao; họ có xu hướng nhìn nhận các vấn đề của Giáo hội theo hướng chính trị thuần túy, và hiếm khi nhìn xa hơn quan điểm của một Hồng Y về phá thai. Nếu bạn thực sự muốn có phân tích có hiểu biết, hãy gắn bó với các nhà bình luận Công Giáo dày dạn kinh nghiệm. Ngay cả khi đó, hãy cẩn thận. Mỗi nhà bình luận đều có sở thích riêng.
Hãy cảnh giác với các “chuyên gia”. Câu tục ngữ cũ này sáo rỗng nhưng đúng: “Những người nói thì không biết; những người biết thì không nói”. Hàng chục người sẽ đi vòng quanh Rôma trong những ngày trước khi Cơ Mật Viện bắt đầu, tuyên bố rằng họ có thông tin nội bộ và háo hức trong vài phút trước máy quay truyền hình. Hầu hết trong số họ chỉ đang lan truyền tin đồn. Ngay cả khi họ là những người trong cuộc hợp pháp, họ cũng có thể đang làm dáng hoặc thả bóng bay thử nghiệm trong nỗ lực của riêng họ nhằm thao túng các cuộc thảo luận chung. Hãy nhớ rằng bất kỳ Hồng Y nổi tiếng nào cũng phải có, ít nhất là trong thâm tâm, suy nghĩ rằng các Hồng Y khác đang cân nhắc sự phù hợp của mình. Cũng hãy nhớ rằng đôi khi tất cả các “chuyên gia” đều sai. Rất ít nhà bình luận liệt kê Đức Hồng Y Bergoglio trong số những papabili hàng đầu vào năm 2013, mặc dù ngài được tường trình người về nhì trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Cơ Mật Viện trước đó bầu Đức Joseph Ratzinger làm Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.
Đừng ngạc nhiên về chính trị. Khi các ngài tụ họp tại Rôma, các Hồng Y sẽ có một điều quan trọng nhất trong tâm trí: đó là cuộc bầu cử Giáo Hoàng. Tất nhiên các ngài sẽ nói chuyện với nhau về nhu cầu của Giáo hội. Việc vận động công khai bị cấm – chứ chưa nói đến những lời hứa hẹn như trong chiến dịch tranh cử thế tục- nhưng mọi người tham gia vào quá trình này sẽ hy vọng thúc đẩy một số điều tốt và ngăn chặn một số điều xấu. Các Hồng Y sẽ, như các ngài nên làm, cố gắng thuyết phục những người khác nhìn nhận những gì các ngài coi là nhu cầu cấp thiết nhất của Giáo hội hoàn vũ, và trước khi các ngài bị nhốt vào Cơ Mật Viện, những người Công Giáo khác (và những người không theo Công Giáo) sẽ cố gắng thuyết phục chính các Hồng Y. Nếu họ nói về những phẩm chất mà họ muốn thấy ở Đức Giáo Hoàng tiếp theo, những người nghe tinh tường sẽ có thể đoán được họ đang nghĩ đến những vị giám mục nào. Vào năm 2005, nếu ai đó nói rằng Giáo hội cần một nhà thần học lỗi lạc có kinh nghiệm trong Giáo triều Rôma và sẽ tiếp tục công việc của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì người đó không cần phải minh nhiên nhắc đến tên Ratzinger.
Hãy kiên nhẫn. Trong các “hội nghị” diễn ra trước Cơ Mật Viện, các Hồng Y sẽ nói chung chung về những thách thức mà Giáo hội phải đối mặt, và từ các báo cáo của những cuộc nói chuyện đó, chúng ta có thể thu thập được một số thông tin về xu hướng chung. Nhưng trong suốt Cơ Mật Viện, chúng ta sẽ không biết gì cả, ngoại trừ các tín hiệu “khói đen” cho thấy đã có một cuộc bỏ phiếu không có kết quả. Cơ Mật Viện tiếp theo có thể sẽ kéo dài; nhiều Hồng Y không biết nhau, và các ngài có thể mất một thời gian để sắp xếp lại trước khi các xu hướng bỏ phiếu của các ngài trở nên rõ ràng. Các nhà báo thế tục cắm trại ở Rôma trong Cơ Mật Viện thấy việc chờ đợi thật bực bội, đặc biệt là nếu họ được yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên. Không có thông tin cập nhật nào từ Cơ Mật Viện. Người ta chỉ đơn giản là chờ khói trắng. Ngay cả khi đó, vẫn nên kiên nhẫn. Một vị Giáo Hoàng mới luôn mang lại cảm giác phấn khích. Hãy đợi vài tháng và xem ngài làm gì.
Sau Cơ Mật Viện, hãy hoài nghi hơn nữa. Trong vòng vài tuần sau cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng, các nhà báo ở Rôma sẽ công bố những gì họ tuyên bố là tài khoản nội bộ về các thủ tục của Cơ Mật Viện, thậm chí có thể có số phiếu bầu theo từng lá phiếu. Hãy giải quyết các báo cáo đó một cách cực kỳ cẩn thận. Hãy nhớ rằng trước khi bắt đầu bỏ phiếu, các Hồng Y đã tuyên thệ long trọng không tiết lộ những gì đã nói và đã làm trong Cơ Mật Viện. Một giáo sĩ vi phạm dù nhẹ nhàng nhất lời tuyên thệ đó cũng không phải là một nhân chứng đáng tin cậy. Có thể vị ấy có một cái rìu để mài, với một ham muốn không thể thỏa mãn là lấy lòng các phóng viên, hoặc một thói quen buôn chuyện quá mức. Chúng ta không bao giờ biết động cơ của các Hồng Y ẩn danh tiết lộ bí mật của Cơ Mật Viện, nhưng chúng ta biết các vị này không đáng tin cậy.
Source:Catholic World News
3. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay – Lễ Thánh Patrick ngày 17-03-2025
Gr 1:4-9
Tv116(117)
Cv 13:46-49
Lc 10:1-12, 17-20
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ (Gr 1:7-8)
Chúng ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian sống trong sợ hãi. Sợ hãi là một cái bẫy dễ dàng để rơi vào một thế lực ràng buộc và cướp đi cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta và những người xung quanh. Nó làm im lặng những lời hy vọng mà chúng ta được kêu gọi để nói ra và kìm hãm những hành động yêu thương mà Người liên tục thúc giục chúng ta chia sẻ.
Sợ hãi không nằm trong kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta.
Thay vào đó, Chúa chúng ta kêu gọi chúng ta đặt mình dưới sự tự do của tình yêu và lòng thương xót của Người, được Thiên Chúa trang bị để trở thành ánh sáng cho thế gian dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Nỗi sợ mà Chúa gọi Giêrêmia ra khỏi, rõ ràng là một phần của tình trạng con người. Chúng ta thấy nhu cầu vượt qua nỗi sợ trong cuộc sống của những anh hùng Cựu Ước và Tân Ước và cuộc sống của các thánh. Khi họ làm được, Chúa có thể tự do và mạnh mẽ sử dụng họ để phục vụ với sự táo bạo và tác động đáng kinh ngạc.
Tôi biết trong cuộc sống của riêng tôi, thuốc giải cho nỗi sợ hãi là một cuộc gặp gỡ với Tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, Đấng “xua đuổi mọi nỗi sợ hãi” (1 Ga 4:18). Chính Tình yêu hoàn hảo này cho phép chúng ta sống với lòng can đảm, không chỉ biết mình là ai, với tất cả những món quà độc đáo của mình, mà còn biết chúng ta “thuộc về ai” - con trai và con gái của Thiên Chúa toàn năng! Chính loại biết và được biết này cho phép chúng ta can đảm và đáp lại những thúc giục của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, hằng ngày Chúa mong con được dấn thân vào cuộc phiêu lưu thú vị của cuộc sống như một môn đệ truyền giáo. Xin biến đổi nỗi sợ hãi của con qua những cuộc gặp gỡ với Tình yêu hoàn hảo của Chúa. Thay thế nỗi sợ hãi bằng sự táo bạo và tin tưởng. Thánh Patrick, người yêu Chúa không sợ hãi và là người rao giảng về sự tự do đến qua Chúa Giêsu, xin cầu nguyện cho con. Amen.
4. Đức Hồng Y Parolin và Tổng thống Zelenskiy có cuộc điện đàm trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn ở Ukraine
Trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã có cuộc điện đàm với một nhà ngoại giao cao cấp của Vatican để thảo luận về việc trao trả trẻ em Ukraine và trao đổi tù nhân.
Tòa thánh đã xác nhận cuộc gọi ngày 14 tháng 3 giữa Tổng thống Zelenskiy và Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, nhưng không cung cấp thêm thông tin về cuộc trò chuyện.
Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Bẩy, 15 Tháng Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông chúc Đức Thánh Cha Phanxicô “mau chóng hồi phục” sau một tháng nằm bệnh viện vì bệnh viêm phổi kép.
Ông gửi lời cảm ơn đến Đức Giáo Hoàng vì “sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với nhân dân chúng tôi” và vì sự giúp đỡ của Đức Giáo Hoàng trong việc tạo điều kiện cho trẻ em Ukraine bị bắt cóc cưỡng bức về Nga có thể trở về Ukraine.
“Tòa thánh đã nhận được danh sách những người Ukraine đang bị giam giữ tại các nhà tù và trại giam của Nga. Chúng tôi đang trông cậy vào sự hỗ trợ của Vatican để thả họ”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Vào tháng 4 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công khai xác nhận rằng Tòa thánh đã hỗ trợ một số cuộc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Nga.
Đức Hồng Y người Ý Matteo Zuppi của Bologna, đặc phái viên hòa bình của Đức Giáo Hoàng tại Ukraine, đã nỗ lực giải quyết các nhu cầu nhân đạo tại địa phương và bảo đảm sự trở về của trẻ em Ukraine bị đưa về Nga.
Với tư cách này, Đức Hồng Y Zuppi đã thực hiện các chuyến đi tới Kyiv, Mạc Tư Khoa, Washington DC và Bắc Kinh.
Tổng thống Zelenskiy cho biết việc trao đổi tù nhân và “lệnh ngừng bắn tạm thời hoàn toàn vô điều kiện trong 30 ngày” là những bước đầu tiên hướng tới “một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
“Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước đi này vì người dân Ukraine muốn hòa bình hơn bất kỳ ai. Trong khi đó, thế giới thấy Nga cố tình đặt ra các điều kiện chỉ làm phức tạp và kéo dài quá trình này, vì Nga là bên duy nhất muốn chiến tranh tiếp tục và ngoại giao bị phá vỡ”, ông nói.
Cuộc gọi điện thoại diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ban đầu tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn, với việc Tổng thống Zelenskiy ủng hộ đề xuất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trên không, trên biển và trên bộ ở tiền tuyến.
Một phái đoàn từ Ukraine gần đây đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Jeddah, Saudi Arabia để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm nỗ lực khắc phục thiệt hại gây ra trong cuộc họp căng thẳng ngày 28 tháng 2 giữa Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục.
Tổng thống Zelenskiy cho biết các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia đã diễn ra “rất tốt” và cho biết cần phải “gây áp lực buộc Nga phải có thái độ xây dựng, chấm dứt mọi hành động thao túng của Nga vốn chỉ có thể kéo dài chiến tranh”.
Putin trước đó đã phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 3 rằng ông muốn ngừng bắn, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần phải quy định rằng lực lượng Ukraine ở vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm phải đầu hàng, bảo đảm rằng Ukraine sẽ không lợi dụng lệnh ngừng bắn để huy động thêm quân, không được nhận viện trợ trong suốt thời gian hưu chiến và phải thiết lập một số hình thức giám sát thỏa thuận.
Vào ngày 13 tháng 3, Putin cũng chúc Đức Thánh Cha Phanxicô “sức khỏe tốt” và truyền đạt rằng “việc Nga và Tòa thánh tiếp tục đối thoại” như họ đã làm cho đến nay là “đặc biệt hữu ích trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay”.
Điểm đáng chú ý là kể từ khi chiến tranh nổ ra, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nỗ lực hết sức để đưa Nga vào cuộc đối thoại, bao gồm cả việc cử Đức Hồng Y Zuppi đến vào mùa hè năm 2023 nhằm thúc đẩy việc đưa trẻ em Ukraine trở về, đồng thời tăng cường quan hệ song phương với Điện Cẩm Linh, một điều rất khó thực hiện vì sự chống đối quyết liệt của Thượng Phụ Kirill.
Tổng thống Zelenskiy cho biết mong muốn chính của Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là “Nga để người dân của chúng tôi được sống trong hòa bình và quân xâm lược Nga rời khỏi đất nước chúng tôi. Đây là mong muốn tự nhiên của bất kỳ quốc gia nào - mong muốn độc lập và an ninh.”
Ông cho biết nhóm của ông đã đồng ý với đề xuất của Hoa Kỳ về hưu chiến trên không, trên biển và trên bộ, đồng thời nói thêm, “Chúng tôi không muốn chơi trò chiến tranh”.
“Tất nhiên, chúng tôi nghĩ về các bảo đảm an ninh. Tất nhiên, chúng tôi nghĩ về cách kiểm soát lệnh ngừng bắn. Nhưng bước đầu tiên là cần thiết. Chúng tôi ủng hộ các đối tác Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump trong vấn đề này. Chúng tôi muốn tin tưởng Hoa Kỳ và Tổng thống của nước này”, ông nói.
Tổng thống Zelenskiy cảnh báo rằng Nga sẽ cố gắng “phá hoại mọi thứ” và cho biết các điều kiện của Putin về việc ngừng giao tranh “cho thấy ông ấy không muốn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào”.
“Putin không thể thoát khỏi cuộc chiến này vì điều đó sẽ khiến ông ta chẳng còn gì cả. Đó là lý do tại sao hiện tại ông ta đang làm mọi thứ có thể để phá hoại ngoại giao bằng cách đặt ra những điều kiện cực kỳ khó khăn và không thể chấp nhận được ngay từ đầu, thậm chí trước khi ngừng bắn”, ông nói, đồng thời cho biết Putin sẽ cố gắng “kéo mọi người vào những cuộc thảo luận bất tận” trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực để đạt được tiến triển trên thực tế.
Tổng thống Zelenskiy cho biết mọi điều kiện mà Putin đề xuất “chỉ là một nỗ lực nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động ngoại giao nào. Đây là cách Nga hoạt động. Và chúng tôi đã cảnh báo về điều này”.
Ông kêu gọi những người có thể tác động đến Nga, đặc biệt là Hoa Kỳ, hãy gây áp lực để đạt được lệnh ngừng bắn vô điều kiện.
“Chúng tôi tin rằng các đối tác của chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm rằng Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh – không phải để tìm lý do tại sao nó nên tiếp tục trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa, mà là để chấm dứt nó. Putin sẽ không tự mình chấm dứt chiến tranh. Nhưng sức mạnh của nước Mỹ đủ để làm cho điều đó xảy ra”, ông nói.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Vatican cũng có vai trò quan trọng, “Tiếng nói của Tòa thánh rất quan trọng trên con đường hướng tới hòa bình”.
“Tôi biết ơn sự sẵn sàng nỗ lực hướng tới mục tiêu chung của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã cầu nguyện cho Ukraine và cho hòa bình”, ông nói.
Sau cuộc gọi với Parolin, Tổng thống Zelenskiy cũng đã nói chuyện với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Constantinople, người là bạn thân của Đức Thánh Cha Phanxicô và được coi là người ủng hộ chính của Ukraine và cuộc đấu tranh giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Source:Crux