William Cash, nguyên là chủ biên của tờ Catholic Herald của Anh, vừa có bài viết nhan đề “Rome notebook: The Eternal City in the twilight of Francis’s reign”, nghĩa là “Sổ tay Rôma: Thành phố vĩnh cửu trong thời hoàng hôn của triều đại Đức Thánh Cha Phanxicô”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Năm 1958, Michael de la Bédoyère, lúc đó là biên tập viên của tờ Catholic Herald, thấy mình ở trong tình thế vô cùng khó khăn khi tờ báo phải đối mặt với thời hạn ra báo hàng tuần mà ông không biết chắc chắn Đức Giáo Hoàng Piô XII còn sống hay đã chết. Ông đánh cược rằng ngài sẽ chết vào thời điểm tờ báo được bán ra kịp cho Thánh lễ Chúa Nhật.
De la Bédoyère đã được chứng minh là đúng. Tình trạng của Đức Giáo Hoàng Piô đã trở nên tồi tệ hơn trong suốt tuần sau hai cơn đột quỵ, cơn đầu tiên đã làm ngài bị liệt, sau đó ngài đã nhận được các nghi thức sau cùng. Sau cơn đột quỵ thứ hai, tình hình của ngài được mô tả là vô vọng - do đó biên tập viên đã đưa ra nước cờ này.
Cũng có ít nhất một số nhầm lẫn về việc liệu Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân hay chưa – mặc dù có vẻ như không thể xảy ra trường hợp là ngài chưa được nhận, xét đến việc ngài đã rất gay gắt trong giáo lý của mình về việc bí tích này dành cho người bệnh nặng không nhất thiết là điềm báo về cái chết sắp xảy ra. Một người bạn tốt của tôi – một người bạn đồng hành đi bộ hành hương – đã được xức dầu sau khi các bác sĩ nói với anh ta rằng anh ta sẽ không sống qua đêm sau khi căn bệnh ung thư của anh ta chuyển biến xấu. Anh ta đã sống sót để kể lại câu chuyện, và bây giờ có thể diễn hành 25 km một ngày miễn là có lời hứa về một ly Negroni pha chế tử tế ở cuối chặng đường.
Không thể tránh khỏi, vì điều đó trong Năm Thánh, nên Rôma tràn ngập khách hành hương – hoặc khách du lịch, hoặc cả hai. Có những hàng dài hơn bình thường để vào Đền Thờ Thánh Phêrô, và tôi đã tức giận với chính mình vì đã không sắp xếp đủ để mua trước vé tham dự triển lãm Caravaggio 2025 tại Palazzo Barberini, được tổ chức trùng với Năm Thánh. Thay vào đó, vợ tôi và tôi đã đến thăm một số nhà thờ nơi bạn có thể xem một số kiệt tác của Caravaggio miễn phí – hoặc ít nhất là với mức giá 2 euro để thắp sáng một góc tối nào đó. Có lẽ đó là một phước lành khi tránh được đám đông.
Kiệt tác Caravaggio yêu thích của tôi ở Rôma là bức tranh Madonna of the Pilgrims (với đôi chân bẩn nổi tiếng) của ông trong nhà thờ ẩn dật Sant'Agostino, gần Piazza Navona. Nhà thờ này nằm trên tuyến đường hành hương chính của Via Francigena đến Quảng trường Thánh Phêrô, nơi tất cả các con đường hành hương dẫn đến. Nó nằm ngay cạnh Via dei Coronari, thường được gọi là “Con đường của các chuỗi Mân Côi”, nơi những người hành hương lấy thánh giá và nước thánh của họ trước khi đến đích. Đó là trước những ngày Đền Thờ Thánh Phêrô có cửa hàng quà tặng riêng bán đủ loại hàng hóa liên quan đến Đức Giáo Hoàng. Tôi tự hỏi liệu những người bán hàng rong lưu niệm đã bắt đầu đặt cược, giống như Michael de la Bédoyère, về thời điểm ngày đó sẽ đến.
Một trong nhiều vấn đề khi có một Vị Giáo Hoàng bị bệnh nặng trong thời gian dài như vậy là, như John Allen đã từng nhận xét một cách chua chát, nó tạo ra một loạt các câu chuyện liên quan đến Vatican mà thông thường sẽ không bao giờ xuất hiện trên các tờ báo quốc gia - hầu hết các tờ báo đó đã từ lâu không còn có các phóng viên chuyên trách về các vấn đề tôn giáo. Do đó, một nhóm các phóng viên quốc tế tụ tập quanh các nhà hàng và quán bar ở Thành phố Vĩnh cửu, chờ đợi điều không thể tránh khỏi nhưng không có nhiều điều để viết cho đến khi nó xảy ra. Khi họ hết câu chuyện, họ kết thúc bằng việc phỏng vấn lẫn nhau. Câu hỏi đầu tiên mà đài BBC của Thổ Nhĩ Kỳ hỏi tôi là “Bạn có thể cho khán giả của chúng tôi biết Đức Giáo Hoàng là ai không?”
Thời gian nằm bệnh viện kéo dài một tháng của Đức Thánh Cha Phanxicô – bao gồm cả kỷ niệm 12 năm ngày ngài được bầu – vẫn chưa phải là quá dài theo các tiêu chuẩn khác của các vị Giáo Hoàng. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành 155 ngày tại Bệnh viện Gemelli, bao gồm cả thời gian nằm bệnh viện kéo dài sau vụ ám sát hụt năm 1981. Ở lối vào bệnh viện Gemelli là một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng lớn của ngài đang dựa vào cây gậy Giáo Hoàng, phần đế của bức tượng hiện đã được biến thành một bàn thờ với nến, những dòng ghi chú gửi đến “Đức Thánh Cha Phanxicô” và các nữ tu dẫn đầu chuỗi mân côi trong mọi thời tiết ở Rôma.
Được đặt theo tên của nhà thần học và bác sĩ Agostino Gemelli trên mảnh đất đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Piô XI tặng vào năm 1934, bệnh viện ngày nay là một tòa nhà hiện đại rộng lớn bên ngoài, nơi các sinh viên y khoa Công Giáo trẻ đẹp xin tiền quyên góp khi bạn đi ngang qua. Trong sảnh là một màn trình diễn các tòa nhà mô hình được sơn mô tả các cảnh trong phúc âm, giống như một cái nôi khổng lồ bằng giấy bồi. Đoàn báo chí toàn cầu vẫn cắm trại bên ngoài, và bên ngoài Đền Thờ Thánh Phêrô cũng vậy.
Tâm trạng của các ký giả được mô tả tốt nhất là bồn chồn, nếu không muốn nói là chán ngắt. Ít nhất thì ngày nay, thứ tự các sự kiện để bầu người kế nhiệm Đức Thánh Cha Phanxicô đã được thiết lập rõ ràng – 9 ngày để tang, và sau đó là khoảng thời gian nghỉ khoảng hai tuần trước khi diễn ra Cơ Mật Viện. Đã có những trường hợp thời gian trống tòa hay sede vacante dài hơn nhiều: quay trở lại năm 1800, có một sự chậm trễ khoảng sáu tháng giữa cái chết của Đức Piô Đệ Lục và cuộc bầu cử chọn Đức Piô Đệ Thất.
Hãy đọc về cái chết của Piô 12 năm 1958. Trên nhiều phương diện khác nhau, ngài là Vị Giáo Hoàng hiện đại đầu tiên, là vị Giáo Hoàng đầu tiên đi máy bay, vị Giáo Hoàng đầu tiên sử dụng máy đánh chữ, người đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ và người đầu tiên sử dụng dao cạo an toàn cá nhân – làm nổi bật những thay đổi kể từ đó. Trong Cơ Mật Viện năm 1958, bầu ra Đức Gioan23, chỉ có 53 Hồng Y – trong số đó có 51 vị bỏ phiếu. Trong số những vị tham gia, phần lớn là người Ý và khi đó không có vị Giáo Hoàng nào không phải người Ý trong hơn 400 năm. Tại Cơ Mật Viện sắp tới, tùy thuộc vào thời điểm diễn ra, sẽ có khoảng 135 Hồng Y cử tri.
Nhiều người trong số các ngài đã tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để lần hạt Mân Côi hàng đêm cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vào buổi tối tôi đến đó, Laura và tôi đã đứng dưới mưa khoảng 45 phút trong khi Đức Hồng Y “Chito” Tagle – cựu Tổng giám mục Manila, và hiện là một viên chức rất cao cấp trong Bộ Truyền giáo – đọc kinh. Những chiếc ghế nhựa thường được sử dụng cho các thánh lễ của Đức Giáo Hoàng đã bị phủ đầy những vũng nước mỏng. Những người khác trong đoàn diễn hành bao gồm Đức Hồng Y Gerhard Muller, Đức Hồng Y Raymond Burke và Sơ Raffaella Petrini – người hiện đang phụ trách Phủ Thống đốc Vatican.
Đức Hồng Y Tagle đã chủ trì buổi lần hạt Năm Sự Thương bằng tiếng Ý và tiếng La tinh từ dưới một sân khấu trắng có mái che bên ngoài Đền Thờ Thánh Phêrô. Lần cuối cùng tôi đến quảng trường, trong một buổi Tiếp kiến chung vào tháng 10 năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Phanxicô rõ ràng không thể di chuyển được đã được đưa thẳng đến bàn thờ ngoài trời - được lái lên giữa các bậc thang - trong một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu trắng ngọc trai mới được làm riêng cho ngài, hoạt động như một chiếc xe lăn. Đối với những người hâm mộ xe hơi của Đức Giáo Hoàng, chiếc xe mới là một chiếc G580 hoàn toàn bằng điện với công nghệ EQ và không phát thải CO2. Khung cảnh ngày hôm nay trông thật lạ khi Đức Thánh Cha - và chiếc xe Popemobile của ngài vắng mặt trên sân khấu.
Source:Catholic Herald