Đnl 26:16-19
Tv 118(119):1-2, 4-5, 7-8
Mt 5:43-48
Các ngươi sẽ là dân thánh hiến cho Chúa (Đnl 26:19)
Hoán cải có thể diễn ra ở nhiều cấp độ - trí tuệ, đạo đức và tâm linh - và thường là một trải nghiệm nhất quán, tỏ hiện bên ngoài. Tuy nhiên, sự thánh hiến, theo bản chất của nó, là vấn đề sâu sắc của trái tim. Khi chúng ta tiến triển trong hành trình Mùa Chay, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dừng lại để suy ngẫm về hai hành động có lợi cho nhau này: hoán cải và thánh hiến? Việc coi Mùa Chay là thời gian thánh hiến cho Trái tim Chúa Giêsu có thể biến đổi sự hiểu biết của chúng ta về mùa thánh này như thế nào? Ý nghĩa sâu sắc hơn nào có thể xuất hiện khi nắm bắt quan điểm này?
Thánh Frances de Sales mô tả sự khôn ngoan của “Cor Ad Cor Loquitur”, nắm bắt được bản chất mong muốn của chúng ta: trái tim nói với trái tim. Sự thánh hiến phản ánh mong muốn được tách biệt và trở nên thánh thiện, giao phó bản thân và nhu cầu của chúng ta cho Chúa, và đặc biệt chú ý đến “lợi ích” của Chúa - trái tim với trái tim.
Qua hành động thánh hiến, chúng ta được mời gọi đích thân thể hiện ước muốn sâu xa này của trái tim trong cuộc sống hằng ngày của mình. Bài đọc thứ nhất đưa ra cho chúng ta một con đường rõ ràng: đó là theo đường lối của Chúa, tuân giữ các điều răn của Người và lắng nghe tiếng Người một cách chăm chú. Truyền thống Công Giáo của chúng ta cũng đưa ra một số cách khác: cầu nguyện, chấp nhận, làm việc với Chúa trong tâm trí, làm chứng và chia sẻ công trình cứu chuộc của Chúa. Điều quan trọng là, khi chúng ta tập trung vào con người của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần định hình sự thánh hiến của chúng ta theo cách phản ánh hành trình hoán cải liên tục độc đáo của chúng ta, và khi làm như vậy, chúng ta trở thành một dân tộc được thánh hiến cho Chúa như một phần của Thân thể Chúa Kitô.