Ez 18:21-28
Tv 129(130)
Mt 5:20-26
Chúa Giêsu nói, “Nếu đức hạnh của anh em không cao hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì anh em sẽ không được vào Nước Trời.” (Mt 5:20)
Bạn đã bao giờ nghe câu nói “Tôi là người tốt. Tôi chưa từng giết người hay ăn cắp bất cứ thứ gì. Tôi ổn!” Ở một mức độ nào đó, điều này đúng. Thật tốt khi chúng ta không tàn nhẫn hay ngược đãi người khác một cách trắng trợn. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh rằng đời sống Kitô hữu còn hơn cả việc không giết người hay tương tự.
Tin Mừng hôm nay trích từ Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Ở đây, Chúa Giêsu phác họa bản chất triệt để của cuộc sống và đức tin mà các môn đệ được kêu gọi. Chúng ta được kêu gọi theo lối sống này vì đó là cách mà chính Thiên Chúa là Đấng thiện hảo triệt để, yêu thương triệt để và thương xót triệt để.
Chúa Giêsu dạy rằng ngay cả một điều nhỏ nhặt như việc nói xấu ai đó cũng đưa chúng ta vào con đường hận thù - một con đường cuối cùng có thể dẫn đến bạo lực, dù là do hành động của chính chúng ta hay thông qua những người chúng ta ảnh hưởng. Khi chúng ta lên án, phỉ báng hoặc phân loại người khác, chúng ta đang bước vào một con dốc trơn trượt làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và thúc đẩy xung đột. Sự thật này vang vọng trong câu nói quen thuộc: “thù hận sinh ra thù hận”.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận ra rằng đức hạnh và lòng tốt phải đi sâu vào bên trong chúng ta—vào tâm trí và trái tim của chúng ta. Khi Mùa Chay bắt đầu, chúng ta được mời gọi suy ngẫm sâu sắc hơn về những cách nhỏ nhặt mà chúng ta từ chối Thiên Chúa, tình yêu và lòng nhân lậu của Người. Đây là quá trình ăn chay nội tâm - ăn chay tâm trí và lưỡi - có thể giúp biến đổi tâm trí và trái tim của chúng ta. Khi chúng ta bước vào tuần thứ hai của Mùa Chay, làm thế nào mỗi người chúng ta có thể thực hành việc ăn chay nội tâm này.
Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn những suy nghĩ và lời nói của con để chúng luôn đẹp lòng Chúa và đưa con vào vương quốc của Người. Amen.