Khuôn mặt Chúa Giêsu trên núi cao
Kinh Thánh thuật lại quang cảnh Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng (Lc 9,28-36).
Phúc âm không nói tên ngọn núi ngày xưa Chúa Giêsu leo lên cầu nguyện. Nhưng khoa nghiên cứu kinh thánh lần theo dấu vết truyền thống còn lưu lại đã định vị đó là ngọn núi Tabor. Ngọn núi Tabor từ thời xa xưa trước Kitô giáo đã là nơi thờ kính các thần thánh của dân xứ Canaan bên nước Do Thái.
Núi Tabor cao 588 mét, ở vùng Galileo phía Bắc nước Do Thái. Trên núi này ngày nay ngôi thánh đường to lớn kỷ niệm kính Chúa Giesu biến hình có ba vòm cửa ở mặt tiền thánh đường. Hình ảnh biểu tượng này muốn diễn tả lại câu nói của Ông Phero đề nghị muốn dựng ba lều một cho Chúa Giesu, một cho tiên tri Mose và một cho tiên tri Elia. Ngày nay núi Tabor là địa điểm hành hương của các khách hành hương sang đất thánh Jerusalem, và của những người đi du lịch, người khảo cứu di tích lịch sử kinh thánh thời cựu ước cũng như thời tân ước.
Kinh nghiệm cho biết leo lên nơi cao, lên núi đòi hỏi nhiều cố gắng lấy sức dùng tiêu hao nhiều năng lượng, mệt nhọc vượt đường mòn nhỏ hẹp leo dốc quanh co khó khăn. Nhưng lại là điều tốt cho sức khoẻ thể xác. Trên nơi cao, trên núi không khí trong lành, tầm nhìn bao quát xa rộng hơn bên dưới chân núi, không có vướng chắn tầm nhìn cùng không có âm thanh ồn ào. Bầu khí trong lành cùng sự yên tĩnh chiếu tỏa lan rộng trên nơi cao. Và như thế kín múc thêm được năng lượng sức lực mới.
Sau một ngày làm việc, vào buổi chiều thân thể chúng ta mệt mỏi, và chúng ta phải ngủ nghỉ. Sau giấc ngủ qua đêm thân thể có lại năng lượng sức lực mới. Ngày hôm sau con người cảm thấy khoan khoái “ fit”, và hăng hái khởi đầu làm việc ngày mới.
Hay khi chúng ta làm việc di chuyển, chơi… lâu giờ ngoài trời nắng nóng, ra nhiều mồ hôi và khát nước. Sau khi uống nước thân thể có lại năng lượng sức lực mới. Và nhờ thế có thể tiếp tục làm việc, hay chơi, cho dù trời nắng nóng.
Hay đang khi đói bụng, chân tay thân thể như mệt nhọc rã rời. Lúc đó cần có món gì ăn cho no bụng. Sau khi ăn, thân thể cũng có lại năng lượng sức lực mới. Tinh thần trở nên hăng hái tiếp tục con đường đời sống.
Càng ngày bầu khí môi trường sống càng có nhiều, đôi khi qúa nhiều âm thanh ồn ào náo nhiệt… làm các cơ quan thân thân thể, nhất là tinh thần thành ra bị khó chịu mệt mỏi. Vào hoàn cảnh như vậy sự nghỉ ngơi yên tĩnh một mình giúp cho đời sống trở nên tốt hơn. Trong nghỉ ngơi thinh lặng yên tĩnh kín múc thêm năng lượng sức lực mới.
Phúc âm thuật lại Chúa Giêsu Kito đã khám phá ra cung cách xử sự đặc biệt cho mình để kín múc năng lượng sức lực mới
Ngài đi ra khỏi vùng nhà cửa dân sinh sinh sống, đi lên núi gần như một mình. Ở nơi đó Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Ngài gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. Và qua đó Ngài kín múc được năng lượng sức lực mới. Trong cầu nguyện Chúa Giêsu nhận được năng lượng sức lực cho công việc rao giảng nước Thiên Chúa về tình yêu thương, ơn tha thứ và sự an ủi. Những ân đức tin mừng này quan trọng cần thiết cho đời sống con người trần gian.
Phúc âm diễn tả khuôn mặt Chúa Giêsu, mà không thể nhìn thấy năng lượn sức lực nơi Ngài: Ngài bắt đầu chiếu tỏa ánh sáng nơi đôi mắt, nơi khuôn mặt và cả nơi quần áo Ngài đang mặc. Từ nơi Ngài phát tỏa ánh quang trong sáng như tia sáng mặt trời. Các người bạn đi theo Chúa Giêsu - Tông đồ Phero, và Tông đồ Gioan và tông đồ Giacobê- cảm nhận ra Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giesu, Thầy mình. Ánh sáng chiếu tỏa nơi Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa. Và ba vị tông đồ tai nghe được âm thanh của một tiếng nói phát ra. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa: Đây là con yêu qúi của Ta. Các ngươi hãy nhìn nghe Người!
Khi ba vị tông đồ đi theo Chúa Giêsu leo lên núi nghe thấy tiếng nói phát ra, họ nhận biết rằng: Mình đã nhìn thấy trời. Mình đã xem thấy Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu Thiên Chúa đã tỏ hiện nhìn xuống con người chúng ta.
Và sức lực của Thiên Chúa, mà các Tông đồ đi theo Chúa Giêsu lên núi cao nghỉ đã trải nghiệm nhận ra, là kết qủa Chúa Giêsu nhận được qua cầu nguyện với Thiên Chúa. Sức lực này không thể nhìn thấy bằng con mắt, nhưng có thể cảm nhận ra bằng cảm giác từ trái tim tâm hồn.
Sau này khắp nơi trên bước đường rao giảng dậy gíao lý ba năm cho con người, Chúa Giêsu đã mang đến cho đời sống con người năng lượng sức lực ánh sáng hiềm hy vọng, niềm vui và sự thanh thản ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Là người tin theo Chúa Giêsu Kitô, người tín hữu cũng có thể là ánh sáng tình yêu niềm vui, niềm hy vọng cho những người khác. Chúng ta người tín hữu Chúa Kitô cũng có sức lực đó nhận được từ nơi Ngài.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Kinh Thánh thuật lại quang cảnh Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng (Lc 9,28-36).
Phúc âm không nói tên ngọn núi ngày xưa Chúa Giêsu leo lên cầu nguyện. Nhưng khoa nghiên cứu kinh thánh lần theo dấu vết truyền thống còn lưu lại đã định vị đó là ngọn núi Tabor. Ngọn núi Tabor từ thời xa xưa trước Kitô giáo đã là nơi thờ kính các thần thánh của dân xứ Canaan bên nước Do Thái.
Núi Tabor cao 588 mét, ở vùng Galileo phía Bắc nước Do Thái. Trên núi này ngày nay ngôi thánh đường to lớn kỷ niệm kính Chúa Giesu biến hình có ba vòm cửa ở mặt tiền thánh đường. Hình ảnh biểu tượng này muốn diễn tả lại câu nói của Ông Phero đề nghị muốn dựng ba lều một cho Chúa Giesu, một cho tiên tri Mose và một cho tiên tri Elia. Ngày nay núi Tabor là địa điểm hành hương của các khách hành hương sang đất thánh Jerusalem, và của những người đi du lịch, người khảo cứu di tích lịch sử kinh thánh thời cựu ước cũng như thời tân ước.
Kinh nghiệm cho biết leo lên nơi cao, lên núi đòi hỏi nhiều cố gắng lấy sức dùng tiêu hao nhiều năng lượng, mệt nhọc vượt đường mòn nhỏ hẹp leo dốc quanh co khó khăn. Nhưng lại là điều tốt cho sức khoẻ thể xác. Trên nơi cao, trên núi không khí trong lành, tầm nhìn bao quát xa rộng hơn bên dưới chân núi, không có vướng chắn tầm nhìn cùng không có âm thanh ồn ào. Bầu khí trong lành cùng sự yên tĩnh chiếu tỏa lan rộng trên nơi cao. Và như thế kín múc thêm được năng lượng sức lực mới.
Sau một ngày làm việc, vào buổi chiều thân thể chúng ta mệt mỏi, và chúng ta phải ngủ nghỉ. Sau giấc ngủ qua đêm thân thể có lại năng lượng sức lực mới. Ngày hôm sau con người cảm thấy khoan khoái “ fit”, và hăng hái khởi đầu làm việc ngày mới.
Hay khi chúng ta làm việc di chuyển, chơi… lâu giờ ngoài trời nắng nóng, ra nhiều mồ hôi và khát nước. Sau khi uống nước thân thể có lại năng lượng sức lực mới. Và nhờ thế có thể tiếp tục làm việc, hay chơi, cho dù trời nắng nóng.
Hay đang khi đói bụng, chân tay thân thể như mệt nhọc rã rời. Lúc đó cần có món gì ăn cho no bụng. Sau khi ăn, thân thể cũng có lại năng lượng sức lực mới. Tinh thần trở nên hăng hái tiếp tục con đường đời sống.
Càng ngày bầu khí môi trường sống càng có nhiều, đôi khi qúa nhiều âm thanh ồn ào náo nhiệt… làm các cơ quan thân thân thể, nhất là tinh thần thành ra bị khó chịu mệt mỏi. Vào hoàn cảnh như vậy sự nghỉ ngơi yên tĩnh một mình giúp cho đời sống trở nên tốt hơn. Trong nghỉ ngơi thinh lặng yên tĩnh kín múc thêm năng lượng sức lực mới.
Phúc âm thuật lại Chúa Giêsu Kito đã khám phá ra cung cách xử sự đặc biệt cho mình để kín múc năng lượng sức lực mới
Ngài đi ra khỏi vùng nhà cửa dân sinh sinh sống, đi lên núi gần như một mình. Ở nơi đó Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Ngài gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. Và qua đó Ngài kín múc được năng lượng sức lực mới. Trong cầu nguyện Chúa Giêsu nhận được năng lượng sức lực cho công việc rao giảng nước Thiên Chúa về tình yêu thương, ơn tha thứ và sự an ủi. Những ân đức tin mừng này quan trọng cần thiết cho đời sống con người trần gian.
Phúc âm diễn tả khuôn mặt Chúa Giêsu, mà không thể nhìn thấy năng lượn sức lực nơi Ngài: Ngài bắt đầu chiếu tỏa ánh sáng nơi đôi mắt, nơi khuôn mặt và cả nơi quần áo Ngài đang mặc. Từ nơi Ngài phát tỏa ánh quang trong sáng như tia sáng mặt trời. Các người bạn đi theo Chúa Giêsu - Tông đồ Phero, và Tông đồ Gioan và tông đồ Giacobê- cảm nhận ra Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giesu, Thầy mình. Ánh sáng chiếu tỏa nơi Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa. Và ba vị tông đồ tai nghe được âm thanh của một tiếng nói phát ra. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa: Đây là con yêu qúi của Ta. Các ngươi hãy nhìn nghe Người!
Khi ba vị tông đồ đi theo Chúa Giêsu leo lên núi nghe thấy tiếng nói phát ra, họ nhận biết rằng: Mình đã nhìn thấy trời. Mình đã xem thấy Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu Thiên Chúa đã tỏ hiện nhìn xuống con người chúng ta.
Và sức lực của Thiên Chúa, mà các Tông đồ đi theo Chúa Giêsu lên núi cao nghỉ đã trải nghiệm nhận ra, là kết qủa Chúa Giêsu nhận được qua cầu nguyện với Thiên Chúa. Sức lực này không thể nhìn thấy bằng con mắt, nhưng có thể cảm nhận ra bằng cảm giác từ trái tim tâm hồn.
Sau này khắp nơi trên bước đường rao giảng dậy gíao lý ba năm cho con người, Chúa Giêsu đã mang đến cho đời sống con người năng lượng sức lực ánh sáng hiềm hy vọng, niềm vui và sự thanh thản ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Là người tin theo Chúa Giêsu Kitô, người tín hữu cũng có thể là ánh sáng tình yêu niềm vui, niềm hy vọng cho những người khác. Chúng ta người tín hữu Chúa Kitô cũng có sức lực đó nhận được từ nơi Ngài.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long