Đức Giáo Hoàng mừng kỷ niệm ngày nhậm chức tại Bệnh viện Gemelli

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên ban công Nhà thờ Thánh Phê-rô vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 (Ảnh CNS/Paul Haring)


Cindy Wooden của tờ Our Sunday Visitor ngày 13 tháng 3, năm 2025 viết về việc Đức Phanxicô mừng kỷ niệm 12 năm ngày tiếp nhận thừa tác vụ Phê-rô tại Bệnh viện Gemelli, Rôma:

Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô chuẩn bị mừng kỷ niệm 12 năm ngày nhậm chức của mình tại bệnh viện Gemelli của Rome, mọi người tại Vatican và trên khắp thế giới đã đáp lại lời yêu cầu cá nhân thường xuyên nhất của ngài.

“Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của ngài, chúng ta đã nghe Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu chúng ta đừng quên cầu nguyện cho ngài, và đó là điều chúng ta đang làm”, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, cho biết khi ngài dẫn đầu hàng ngàn người cầu nguyện kinh mân côi cho Đức Giáo Hoàng vào ngày 10 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Không chỉ các Ki-tô hữu làm như vậy, mà cả những tín hữu của các tôn giáo khác và thậm chí nhiều người không theo đạo cũng đang chung lòng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô”, Đức Hồng Y cho biết.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã biến việc cầu nguyện thành một dấu ấn của triều đại giáo hoàng của mình và là một cách chuẩn mực để kết thúc một lá thư hoặc bài phát biểu.

“Hãy cầu nguyện cho tôi,” Đức Giáo Hoàng yêu cầu

Khi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi của Buenos Aires, Argentina, được bầu làm người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 và bước ra ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô, những lời của ngài đã khiến đám đông sửng sốt:

“Trước khi giám mục ban phước cho giáo dân, tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa để Người ban phước cho tôi — lời cầu nguyện của những người cầu xin ban phước cho giám mục của họ. Chúng ta hãy thực hiện, trong im lặng, lời cầu nguyện này: lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi,” ngài nói, và cúi đầu nhận phước lành.

Và một lần nữa, trước khi chúc ngủ ngon, ngài nói với đám đông, “Hãy cầu nguyện cho tôi.”

Có lẽ không một ngày nào trôi qua kể từ đó mà ngài không đưa ra lời yêu cầu đó bằng lời nói hoặc bằng chữ viết.

Bốn tháng sau khi được bầu, trên chuyến bay trở về từ Rio de Janeiro, Brazil, một nhà báo đã hỏi ngài tại sao ngài luôn yêu cầu mọi người cầu nguyện cho ngài. “Điều đó không bình thường, chúng ta không quen nghe một vị giáo hoàng thường xuyên yêu cầu mọi người cầu nguyện cho ngài,” phóng viên nói.

“Tôi luôn yêu cầu điều này,” Đức Giáo Hoàng trả lời. “Khi còn là linh mục, tôi đã yêu cầu, nhưng ít thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu yêu cầu thường xuyên hơn khi làm giám mục, vì tôi cảm thấy rằng nếu Chúa không giúp đỡ trong công việc hỗ trợ dân Chúa tiến lên này, thì công việc đó không thể thực hiện được.”

“Tôi thực sự ý thức được nhiều hạn chế của mình, nhiều vấn đề, cũng như việc mình là một kẻ có tội — như anh chị em biết! — và tôi phải yêu cầu điều này,” ngài nói. “Đó là một thói quen, nhưng là thói quen xuất phát từ trái tim tôi.”

Đức Phanxicô qua ngày kỷ niệm giáo hoàng trong bệnh viện

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng thường cảm ơn mọi người vì những lời cầu nguyện của họ.

“Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện, được dâng lên Chúa từ trái tim của rất nhiều tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới,” Đức Giáo Hoàng viết trong văn bản của mình cho lời cầu nguyện Truyền tin ngày 2 tháng 3. “Tôi cảm nhận được tất cả tình cảm và sự gần gũi của anh chị em, và vào thời điểm đặc biệt này, tôi cảm thấy như thể mình được ‘mang đi’ và được tất cả mọi người của Chúa nâng đỡ. Cảm ơn tất cả anh chị em!”

Và mặc dù không có bức ảnh nào của Đức Giáo Hoàng được công bố kể từ khi ngài nhập viện, giọng nói khó nhọc của ngài đã được phát sóng tại Quảng trường Thánh Phê-rô vào ngày 6 tháng 3 trong một thông điệp âm thanh cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho ngài.

Nhập viện từ ngày 14 tháng 2 vì viêm phế quản và khó thở, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi kép. Các bác sĩ của ngài nói với các phóng viên rằng ngài mắc các bệnh mãn tính về phổi: giãn phế quản và viêm phế quản hen suyễn, do nhiều năm mắc các vấn đề về hô hấp và các cơn viêm phế quản tái phát.

Trong cuốn tự truyện của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết về ca phẫu thuật mà ngài đã trải qua khi mới 20 tuổi để cắt bỏ thùy trên của phổi phải sau khi bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.

"Cực kỳ đau đớn. Cực kỳ đau đớn", ngài nói.

Khi viết hoặc nói về ca phẫu thuật phổi của Đức Giáo Hoàng, mọi người thường lầm tưởng rằng các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ lá phổi phải. Thậm chí, đây còn là vấn đề tại mật nghị bầu giáo hoàng năm 2013, mật nghị đã bầu ngài.

Trong giờ nghỉ trưa giữa vòng bỏ phiếu thứ ba và thứ tư của mật nghị, ngài viết trong cuốn tự truyện, một nhóm Hồng Y châu Âu đã mời ngài ngồi cùng họ. Họ bắt đầu đặt rất nhiều câu hỏi về rất nhiều chủ đề "đến nỗi tôi thấy mình nghĩ: à, có vẻ như là một kỳ khảo hạch".

Cuối bữa ăn, ngài kể, một Hồng Y nói tiếng Tây Ban Nha đã hỏi ngài, "Ngài bị mất một lá phổi à?"

Sau khi giải thích rằng chỉ có thùy phổi trên bị cắt bỏ vào năm 1957, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhớ lại rằng "vị Hồng Y đỏ mặt, thốt ra một lời chửi thề và nghiến chặt răng: 'Những thủ đoạn phút chót này!' ngài thốt lên".

"Lúc đó, tôi bắt đầu hiểu" ngài đang được cân nhắc nghiêm túc như một ứng viên kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedict. Điều đó đã xảy ra vào tối hôm đó với vòng bỏ phiếu thứ năm của mật nghị.

Giáo Hội Công Giáo tại quê hương Argentina của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên kế hoạch kỷ niệm 12 năm ngày sinh của ngài vào ngày 13 tháng 3 bằng các Thánh lễ đặc biệt tại mọi giáo phận.

Tổng giám mục Marcelo Colombo của Mendoza, một thành viên của hội đồng giám mục Argentina cho biết, các Thánh lễ, ngoài việc cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng tiếp tục hồi phục, còn là “chứng tá công khai về lòng biết ơn của chúng ta đối với sự tận tụy quảng đại của ngài, đã mang lại nhiều hoa trái của tình yêu mục vụ trong nhiều năm qua”.