Is 58:9-14

Tv 85(86):1-6

Lc 5:27-32

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn (Lc 5:32)

Tin Mừng hôm nay phản ánh chủ đề của loạt bài Mùa Chay này về metanoia - một sự thay đổi trong tâm hồn. Quyết định của người thu thuế tên là Lêvi dừng lại những gì ông đang làm, từ bỏ mọi thứ và theo Chúa Giêsu, là một khoảnh khắc metanoia trong cuộc đời ông. Khi ông đưa ra quyết định ngay lập tức từ bỏ cuộc sống cũ và đón nhận cuộc sống theo Chúa Giêsu, một điều gì đó đã thay đổi trong trái tim ông!

Tôi nhớ lại với lòng biết ơn sâu sắc những khoảnh khắc sám hối trong cuộc đời mình, đặc biệt là khoảnh khắc Chúa Giêsu thuyết phục tôi rằng tôi cần bám chặt vào Người, thay vì bám chặt vào những thứ mà tôi nghĩ là mang lại cho tôi sự sống hoặc chữa lành trái tim tôi.

Đây chính là những điều đã dẫn tôi xa rời Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều có những “điều” này trong cuộc sống ngăn cản chúng ta đào sâu mối quan hệ với Chúa Giêsu: nghiện ngập, cám dỗ, tự phụ, tội lỗi chưa được thú nhận, lựa chọn kém, lòng tham, các mối quan hệ, quá nhiều phương tiện truyền thông xã hội, bận rộn và những suy nghĩ xấu xa v.v.

Hôm nay, chúng ta hãy lấy cảm hứng từ tấm gương của Lêvi và đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu để theo Người bằng một khoảnh khắc metanoia—để quay lưng lại với chính những điều khiến chúng ta xa rời Chúa Giêsu và theo Người bằng cả cuộc đời mình. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà là những người tội lỗi.” Vâng, đó chính là bạn và tôi! Chúng ta được mời gọi để kiểm tra trái tim mình, ăn năn tội lỗi của mình và làm mọi điều có thể để theo Chúa Giêsu hết lòng và sống một cuộc sống trong sự tự do mang lại sự sống và có ý nghĩa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ăn năn hoặc buông bỏ những điều khiến con xa Chúa. Xin ban cho con sức mạnh để bám chặt vào Chúa và bước đi trong ân sủng của sự hoán cải. Amen.