1. 48 tiếng nữa rất quan trọng đối với tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trong bản tin mới nhất về tình trạng của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã trải qua tối thứ Sáu bình yên và ngài nghỉ ngơi trong buổi sáng Thứ Bẩy, 01 Tháng Ba.
Cuộc khủng hoảng co thắt phế quản, với tình trạng nôn mửa đã bắt đầu vào khoảng 2:00 giờ chiều ngày thứ Sáu, và đã kết thúc vào cùng ngày. Do đó, có thể nói thời khắc khủng hoảng đã trôi qua trong ngày thứ Sáu, nhưng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đến bức tranh lâm sàng, tức là liệu tình trạng của ngài có trở nên tồi tệ hơn hay không, sẽ mất từ 24 đến 48 giờ. 48 tiếng nữa rất quan trọng đối với tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Theo các bác sĩ, với sự trợ giúp của máy thở, mức độ trao đổi khí đã trở lại mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
Trên thực tế, thay vì sử dụng mặt nạ oxy thông thường hay “ventimask”, Đức Thánh Cha hiện đang sử dụng liên tục một chiếc mặt nạ che mũi và miệng. Chiếc mặt nạ này cũng có tính năng trộn oxy với không khí.
Theo các bác sĩ, bức tranh lâm sàng của Đức Giáo Hoàng vẫn phức tạp: ngài vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, như các bác sĩ đã nói trong cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 2. Thành ra, dự đoán tổng thể vẫn còn phải dè dặt.
Sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, và Thứ Bảy tuần trước, 22 Tháng Hai, là một tuần trước là một cuộc khủng hoảng hô hấp, trong khi cuộc khủng hoảng hiện tại là một cuộc khủng hoảng nôn mửa do co thắt phế quản. Đức Giáo Hoàng đã hít phải dịch dạ dày, nước bọt, thức ăn hoặc kết hợp cả hai vào đường hô hấp.
Các bác sĩ ngay lập tức “hút phế quản”, nghĩa là họ hút ra từ đường hô hấp những thứ mà ngài hít vào, và họ bắt đầu sử dụng NIV, hay thông khí không xâm lấn, mà các bác sĩ giải thích như là một bước giữa mặt nạ oxy thông thường và máy thở cơ học hoàn chỉnh trong đó bệnh nhân được đặt nội khí quản.
Tình trạng của Đức Thánh Cha được mô tả là “phức tạp”, đặc biệt là trong vòng 48 tiếng nữa. Các bác sĩ cho biết cơn co thắt do nuốt phải thức ăn từ dạ dày vào hệ hô hấp của Đức Giáo Hoàng là rất nghiêm trọng và có thể khiến ngài có nguy cơ mắc một dạng viêm phổi khác gọi là “viêm phổi ab ingestis”, vì thông thường không thể hút hết mọi thứ ra ngoài và vi khuẩn có khả năng xâm nhập vào đường hô hấp thông qua thức ăn đã nuốt vào.
Các bác sĩ cho biết trong 48 giờ tới, nếu Đức Giáo Hoàng không bị sốt, ngài có khả năng phục hồi. Nếu ngài bị sốt thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy ngài đã bị viêm phổi ab ingestis. Trong trường hợp đó, khả năng rất cao là ngài sẽ bị suy đa cơ quan và tình hình sẽ rất nghiêm trọng.
Người Công Giáo trên toàn thế giới vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với buổi canh thức cầu nguyện hằng đêm tại Quảng trường Thánh Phêrô thu hút nhiều người tham gia trung thành kể từ khi Đức Giáo Hoàng vào bệnh viện vì bệnh viêm phổi vào giữa tháng 2.
Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ Giáo hội Đông phương, đã chủ trì buổi đọc kinh Mân Côi tối Thứ Bẩy, 01 Tháng Ba, cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 9:00 tối giờ địa phương. Buổi cầu nguyện đêm tiếp tục thu hút các Hồng Y cư trú tại Rôma, các viên chức Vatican và các tín hữu từ khắp thành phố.
Vào tối Thứ Sáu, 28 Tháng Hai, Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã chủ trì buổi đọc kinh Mân Côi, cùng với các Hồng Y khác, các nhà lãnh đạo Giáo triều Rôma và các tín hữu tập trung cầu nguyện buổi tối để cầu nguyện cho vị Giáo Hoàng đang nằm bệnh viện.
2. Các Linh mục, Tu sĩ Công Giáo bị tra tấn trong vụ tấn công vào Trung tâm đào tạo của Tổng giáo phận Beira, Mozambique
Nỗi sợ hãi bao trùm Trung tâm đào tạo Nazaré thuộc Tổng giáo phận Công Giáo Beira của Mozambique sau vụ tấn công vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng 2 khiến hai linh mục và một tu sĩ tại cơ sở này bị thương nặng.
Hội đồng các Viện tôn giáo Mozambique thông báo với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN International, rằng một nhóm người đàn ông có vũ trang bằng súng lục, dao rựa và gậy sắt đã xông vào viện vào sáng sớm ngày 23 tháng 2, tấn công dữ dội ba nhà truyền giáo đang có mặt tại đó.
Theo báo cáo của ACN phát hành ngày thứ Ba, 25 tháng 2, Hội Đồng đã “bày tỏ mối quan ngại về tình hình bất ổn” ở quốc gia Nam Phi này sau vụ tấn công và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước này.
ACN đã đưa tin rằng Cha Timothée Bationo, Cha Valere và Thầy Boaventura đã bị “trói và tra tấn bởi những tên cướp” tại cơ sở này, nơi tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm các khóa đào tạo cho Tổng giáo phận Công Giáo Mozambique.
May mắn thay, theo báo cáo của ACN ngày 25 tháng 2, cả ba nhà truyền giáo đều “thoát khỏi nguy hiểm” và chỉ bị “đau đớn và thương tích nhẹ”.
ACN đã đưa tin rằng Cha Timothée Bationo là một Linh mục đến từ Burkina Faso, người đã kỷ niệm hai thập niên linh mục vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 và hiện là linh mục phụ trách Đời sống thánh hiến của Tổng giáo phận Beira. Linh mục người Burkinabe này chịu trách nhiệm cho Trung tâm đào tạo Nazaré.
ACN cho biết vụ tấn công vào tổ chức Công Giáo này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm trong đời sống chính trị của quốc gia Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha này, nơi đang bị tàn phá bởi sự biến động chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi.
ACN cho biết Mozambique cũng tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của phiến quân Al Shahab, đặc biệt là ở tỉnh Cabo Delgado, phía bắc đất nước.
Trong báo cáo ngày 25 tháng 2, ACN trích dẫn lời thầy Boaventura nói rằng vụ cướp đang được các quan chức an ninh giải quyết, nhưng thầy cho biết họ vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về những tên cướp, bao gồm danh tính của chúng và những gì chúng có thể đã lấy đi.
Source:ACIAfrica