Philip Kosloski, trên Aleteia ngày 20/02/25, nhận xét: Có vẻ như chúng ta đang "nói sự thật" trên mạng xã hội, nhưng khi điều đó được thực hiện với tinh thần tức giận hoặc mâu thuẫn, thì nó gây hại nhiều hơn là có lợi.

Bất cứ khi nào chúng ta lướt qua nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội của mình, gần như chắc chắn rằng sẽ có một bài đăng bật lên kích động sự tức giận của chúng ta.

Đó có thể là một tin tức, một bức ảnh do bạn bè đăng hoặc một video làm xáo trộn sự bình yên của chúng ta.

Điều này đặc biệt đúng khi ai đó đăng điều gì đó hoàn toàn sai, cho dù theo quan điểm thần học hay thậm chí là điều gì đó trái với phép lịch sự thông thường.

Phản ứng đầu tiên của chúng ta có thể là gõ trên điện thoại hoặc máy tính, cho thế giới biết quan điểm rất mạnh mẽ của chúng ta.

Thậm chí đó có thể không phải là quan điểm của chúng ta, nhưng đó có thể là sự thật và chúng ta cảm thấy cần phải sửa lỗi cho ai đó theo cách rất mạnh mẽ.

Một bình luận tức giận, ngay cả về sự thật, có bao giờ có lợi cho bất kỳ ai không?

Không có lợi gì cả.

Mặc dù viết vào thế kỷ 17, nhưng lời của Thánh Phanxicô de Sales, quan thầy báo chí và truyền thông, vẫn đúng trong thế kỷ 21.

Ngài giải thích trong Lời giới thiệu về Cuộc sống sùng đạo rằng những bình luận tức giận không bao giờ có lợi cho bất cứ ai:

[K]hi cần phải phản bác lại bất cứ ai, hoặc khẳng định ý kiến của riêng mình, thì nên thực hiện một cách nhẹ nhàng và chu đáo, không gây khó chịu hay tức giận. Thật vậy, chúng ta không đạt được gì khi tỏ ra gay gắt hay bướng bỉnh.

Thánh Phanxicô de Sales nhấn mạnh sự nhẹ nhàng và chu đáo khi trả lời ai đó.

Chúng ta suy nghĩ bao nhiêu lần trước khi đăng lên mạng xã hội?

Chúng ta có dừng lại một giây và nghĩ về cách chúng ta có thể nhẹ nhàng và chu đáo với người khác không?

Hay chúng ta tin rằng sự thật sẽ chiến thắng và "phải" nói ra bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất?

Thông thường, một bình luận tức giận sẽ chỉ làm tăng mức độ căng thẳng và người kia sẽ không bị thuyết phục về sự thật.

Điều duy nhất đạt được là cái tôi của chúng ta tăng lên và chúng ta trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết, tin rằng mình đúng.

Thánh Phanxicô de Sales trích dẫn hai Thánh Vịnh có thể cung cấp cho chúng ta một hướng dẫn cho hành động của mình, "Tôi đã nói rằng tôi sẽ giữ gìn đường lối của mình, để không phạm tội trong lưỡi của tôi... Lạy Chúa, hãy canh chừng miệng tôi, và giữ cửa môi tôi."

Hãy suy nghĩ trước khi bạn bình luận trên phương tiện truyền thông xã hội, cố gắng để Chúa hướng dẫn lời nói của bạn.