Edgar Beltrán của tạp chí The Pillar, ngày 11 tháng 2 năm 2025, cho hay: Khi một người đàn ông trèo lên bàn thờ chính tại Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô vào thứ Sáu và ném xuống sáu chân nến và một tấm khăn trải bàn thờ, đây là biến cố an ninh mới nhất trong một loạt các biến cố an ninh gần đây tại Vatican.
Trên thực tế, nhóm an ninh đã ngăn chặn anh ta có thể đã có một số buổi tập luyện tại bàn thờ đó — Vào tháng 6 năm 2023, một người đàn ông khác cũng đứng lên trên bàn thờ chính của Vương cung thánh đường — được gọi chính thức là Bàn thờ Tuyên Xưng — trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, để phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Và trong cùng tháng đó, một người đàn ông đã xông vào Porto Sant'Anna bằng xe hơi và Vatican đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây.
Các vụ vi phạm an ninh liên tục đã khiến những người theo dõi Vatican tự hỏi liệu Vatican có đang giải quyết các vấn đề an ninh ngày càng gia tăng của mình hay không, hay liệu Vatican có dễ bị tấn công nghiêm trọng hơn không.
Theo nhiều video do những người chứng kiến quay vào ngày 7 tháng 2, người đàn ông, được phương tiện truyền thông địa phương xác định là một công dân Romania 40 tuổi, đã đi đến Bàn thờ Tuyên Xưng và ném sáu cây nến rồi ném cả khăn trải bàn thờ xuống sàn trước khi bị ngăn lại.
Bàn thờ Tuyên Xưng nằm nổi bật phía trên lăng mộ của Thánh Phê-rô và bên dưới chiếc lọng [ baldacchino] Bernini mới được phục chế, một trong những đồ trang trí nghệ thuật dễ nhận biết nhất trong Vương cung thánh đường.
"Đây là trường hợp một người bị khuyết tật tâm thần nghiêm trọng, bị Cảnh sát Vatican giam giữ và sau đó được giao cho chính quyền Ý xử lý", theo giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh Matteo Bruni.
Người đàn ông này đã bị buộc tội vì những thiệt hại đã gây ra và sau đó anh ta đã được thả, theo phương tiện truyền thông địa phương.
Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, khi một người đàn ông trèo lên Bàn thờ Tuyên Xưng và cởi hết quần áo để biểu lộ thông điệp phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Đức Hồng Y Mauro Gambetti, linh mục trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô, đã chủ trì nghi lễ sám hối tại bàn thờ sau khi bàn thờ bị xúc phạm.
Và chỉ hai tuần trước đó, vào tháng 5 năm 2023, một người đàn ông đã lái xe qua chốt chặn của cảnh sát tại Porta Sant'Anna, xông vào hai cổng kiểm soát.
Một cảnh sát đã bắn vào lốp xe khi cố gắng dừng xe lại, nhưng người đàn ông đã đi đến Sân San Damaso, nơi anh ta dừng xe và bị cảnh sát bắt giữ.
Gần đây hơn, vào tháng 4 năm 2024, cảnh sát Vatican đã bắt giữ một người đàn ông trong danh sách "truy nã gắt gao nhất" của New York với ba con dao trước buổi tiếp kiến của Giáo hoàng, và vào tháng 5 năm 2024, họ đã bắt giữ một linh mục người Séc 59 tuổi với một khẩu súng hơi, hai con dao và một con dao rọc giấy trong túi trước bài phát biểu Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật.
Tòa thánh cũng đã bị ảnh hưởng bởi một số cuộc tấn công mạng.
Hầu hết trang web của Vatican đã bị sập vào ngày 19 tháng 11 năm 2024 và không khả dụng trong nhiều ngày ở một số nơi trên thế giới.
Mặc dù Vatican chưa bao giờ xác nhận nguồn gốc của vấn đề, nhưng người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni đã đưa ra dấu hiệu vào cuối tuần rằng chính các quan chức Vatican đã nghi ngờ một cuộc tấn công vào máy chủ web của họ.
Bruni cho biết đã có "một số lượng tương tác bất thường" trên các máy chủ, kết hợp với các biện pháp đối phó đã sử dụng, dẫn đến các vấn đề hiện tại trên các máy chủ.
Vào năm 2015, dữ liệu cá nhân của các nhà báo phát thanh Vatican và trang web của Vatican đã bị nhóm tin tặc Anonymous tấn công hai lần.
Năm 2018, cả Vatican và Giáo phận Hồng Kông đều bị ảnh hưởng bởi tin tặc được cho là do chế độ Trung Quốc hậu thuẫn RedDelta trước các cuộc đàm phán để gia hạn thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục.
Năm 2022, trang web của Vatican đã ngừng hoạt động một ngày sau khi Đức Giáo Hoàng chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Sau vụ tấn công bị cáo buộc vào tháng 11 năm 2024, một chuyên gia an ninh mạng đã cho The Pillar xem một bản phân tích về các máy chủ quan trọng của Vatican được đánh dấu là không an toàn và cho biết DNS (Hệ thống tên miền) đã bị lộ.
Theo nhiều chuyên gia an ninh mạng được The Pillar liên hệ tại thời điểm đó, các máy chủ của Vatican không có bất cứ trung gian nào để bảo vệ DNS của mình, khiến cho việc tấn công trở nên đơn giản hơn nhiều, mặc dù có nhiều cảnh báo từ các tổ chức an ninh mạng độc lập.
Ai cũng biết rằng giáo triều Vatican đang phải đối diện với tình trạng thiếu tiền mặt và đang tìm cách cắt giảm chi phí ở những nơi có thể.
Và cách tiếp cận của Tòa thánh đối với an ninh mạng cho thấy rõ rằng các biện pháp bảo mật nâng cấp có thể được coi là vượt quá khả năng tài chính hoặc có mức độ ưu tiên tương đối thấp.
Nhưng nếu các vụ vi phạm an ninh có thể nhìn thấy trên toàn cầu trở nên bình thường hơn trong những năm tới, thì Thành phố Vatican sẽ không còn lý do gì để nói rằng họ không được cảnh cáo.