Đức Thánh Cha trong Buổi Tiếp Kiến Chung: Chúng ta hãy chào đón Đức Maria vào cuộc sống của chúng ta
![](/pics/Pope 2018-5.jpg)
Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hằng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô suy ngẫm về mầu nhiệm Thăm Viếng và khuyến khích các tín hữu hãy noi gương Đức Maria, người đã chào đón Chúa Kitô bằng lời Tạ Ơn (Magnificat) của mình.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Các Kitô hữu nên noi gương Đức Trinh Nữ Maria qua cuộc Thăm Viếng người chị họ Elizabeth, chào đón Chúa và những kế hoạch của Người cho cuộc sống của chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời động viên này trong Buổi Tiếp Kiến Chung tại Vatican vào thứ Tư, trong đó ngài yêu cầu Cha Pierluigi Giroli, IC, đọc bài giáo lý của ngài vì ngài đang bị cảm lạnh.
Tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề của Năm Thánh là "Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta", Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về mầu nhiệm Thăm Viếng.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại: Đức Mẹ đã thăm viếng bà Thánh Elizabeth, "nhưng trên hết là mang Chúa Giêsu, trong lòng mẹ," đến thăm dân Người."
Đức Maria lên đường mà không sợ hãi
Trên thực tế, ĐTC nhấn mạnh, sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của Đức Maria sau lời truyền tin của thiên thần, Mẹ đã lên đường.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Đức Maria không sợ nguy hiểm hay sự toan tính của người khác; thay vào đó, Mẹ đã hướng về người khác thay vì chọn cách bảo vệ mình khỏi hiểm nguy.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhận ra điều này, khi chúng ta cảm thấy được yêu thương, chúng ta trải nghiệm một sức mạnh khiến tình yêu thúc đẩy ta hành động.
Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô rằng tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta, thúc đẩy chúng ta và làm chúng ta xúc động.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói "Đức Maria cảm thấy sự thúc đẩy của tình yêu này", và nói thêm rằng tình yêu đã thúc đẩy Đức Maria đi thăm người chị họ của mình và "chia sẻ đức tin của mình vào Thiên Chúa trước điều hy vọng của mình vào sự hoàn thành những lời hứa của Người." Đức Thánh Cha tiếp tục suy ngẫm về cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ.
Magnificat
Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Maria không nói về chính mình mà nói về Thiên Chúa trong kinh Magnificat của mình, "bày tỏ lời ca ngợi đầy đức tin, hy vọng và niềm vui".
Ngay cả khi các động từ đều ở thì quá khứ", Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, những lời của Mẹ vẫn tràn đầy ký ức về tình yêu thắp sáng hiện tại bằng đức tin và soi sáng tương lai bằng hy vọng.
ĐTC nói: "Mẹ Maria ca khen về hồng ân của quá khứ, nhưng Mẹ là người nữ của hiện tại, người mang tương lai trong cung lòng Mẹ".
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa đã cúi mình trước sự khiêm nhường của Mẹ để hoàn thành "những điều vĩ đại" trong Mẹ và biến Mẹ thành mẹ của Chúa, khi ngài nhấn mạnh lòng trung thành của Ngài đối với dân Ngài mãi mãi.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách mời gọi mọi người hãy cầu xin Chúa hôm nay ban cho ân sủng để có thể chờ đợi sự hoàn thành của mọi lời hứa của Ngài và giúp chúng ta đón nhận tấm gương của Đức Maria cho cuộc sống của chính chúng ta.
![](/pics/Pope 2018-5.jpg)
Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hằng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô suy ngẫm về mầu nhiệm Thăm Viếng và khuyến khích các tín hữu hãy noi gương Đức Maria, người đã chào đón Chúa Kitô bằng lời Tạ Ơn (Magnificat) của mình.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Các Kitô hữu nên noi gương Đức Trinh Nữ Maria qua cuộc Thăm Viếng người chị họ Elizabeth, chào đón Chúa và những kế hoạch của Người cho cuộc sống của chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời động viên này trong Buổi Tiếp Kiến Chung tại Vatican vào thứ Tư, trong đó ngài yêu cầu Cha Pierluigi Giroli, IC, đọc bài giáo lý của ngài vì ngài đang bị cảm lạnh.
Tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề của Năm Thánh là "Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng ta", Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về mầu nhiệm Thăm Viếng.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại: Đức Mẹ đã thăm viếng bà Thánh Elizabeth, "nhưng trên hết là mang Chúa Giêsu, trong lòng mẹ," đến thăm dân Người."
Đức Maria lên đường mà không sợ hãi
Trên thực tế, ĐTC nhấn mạnh, sự kinh ngạc và ngỡ ngàng của Đức Maria sau lời truyền tin của thiên thần, Mẹ đã lên đường.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Đức Maria không sợ nguy hiểm hay sự toan tính của người khác; thay vào đó, Mẹ đã hướng về người khác thay vì chọn cách bảo vệ mình khỏi hiểm nguy.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhận ra điều này, khi chúng ta cảm thấy được yêu thương, chúng ta trải nghiệm một sức mạnh khiến tình yêu thúc đẩy ta hành động.
Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô rằng tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta, thúc đẩy chúng ta và làm chúng ta xúc động.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói "Đức Maria cảm thấy sự thúc đẩy của tình yêu này", và nói thêm rằng tình yêu đã thúc đẩy Đức Maria đi thăm người chị họ của mình và "chia sẻ đức tin của mình vào Thiên Chúa trước điều hy vọng của mình vào sự hoàn thành những lời hứa của Người." Đức Thánh Cha tiếp tục suy ngẫm về cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ.
Magnificat
Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Maria không nói về chính mình mà nói về Thiên Chúa trong kinh Magnificat của mình, "bày tỏ lời ca ngợi đầy đức tin, hy vọng và niềm vui".
Ngay cả khi các động từ đều ở thì quá khứ", Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, những lời của Mẹ vẫn tràn đầy ký ức về tình yêu thắp sáng hiện tại bằng đức tin và soi sáng tương lai bằng hy vọng.
ĐTC nói: "Mẹ Maria ca khen về hồng ân của quá khứ, nhưng Mẹ là người nữ của hiện tại, người mang tương lai trong cung lòng Mẹ".
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa đã cúi mình trước sự khiêm nhường của Mẹ để hoàn thành "những điều vĩ đại" trong Mẹ và biến Mẹ thành mẹ của Chúa, khi ngài nhấn mạnh lòng trung thành của Ngài đối với dân Ngài mãi mãi.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách mời gọi mọi người hãy cầu xin Chúa hôm nay ban cho ân sủng để có thể chờ đợi sự hoàn thành của mọi lời hứa của Ngài và giúp chúng ta đón nhận tấm gương của Đức Maria cho cuộc sống của chính chúng ta.